Lê Giang Patrik trải qua một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 khi từ chỗ bị trọng tài rút thẻ đỏ, thủ môn đội tuyển Việt Nam được tiếp tục thi đấu sau khi VAR can thiệp. Anh sau đó góp phần giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia.
Phút 61 trên sân Kuala Lumpur, Lê Giang Patrik băng ra khỏi vòng cấm trong tình huống Malaysia tổ chức tấn công. Sau pha va chạm với Sumareh, trọng tài lập tức rút thẻ đỏ dành cho thủ môn đội tuyển Việt Nam.
Đó là thời điểm đội tuyển Việt Nam đang dẫn 1-0 nhưng phải chịu sức ép lớn từ Malaysia. Nếu Lê Giang Patrik bị truất quyền thi đấu, cục diện trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn.
Sau trận, thủ môn số một đội tuyển Việt Nam thừa nhận anh đã trải qua những giây phút rất căng thẳng. Theo lời kể của Lê Giang Patrik, trọng tài tiến đến, nói lời xin lỗi trước khi thông báo sẽ rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, VAR sau đó yêu cầu xem xét lại tình huống.

Le Giang Patrik ăn mừng cùng toàn đội sau trận đấu.Ảnh: VFF
Sau khi trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài hủy quyết định truất quyền thi đấu. "VAR đã cứu tôi", Lê Giang Patrik nói khi nhắc lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Quyết định thay đổi của trọng tài giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với đủ 11 người, đồng thời Lê Giang Patrik vẫn có mặt trong khung thành để cùng các đồng đội bảo vệ lợi thế.
Không chỉ may mắn thoát thẻ đỏ, Lê Giang Patrik còn có một trận đấu đáng nhớ về chuyên môn.
Trong hiệp một, khi Malaysia tạo ra nhiều sức ép, thủ môn đang khoác áo CLB Công an TP.HCM có pha phản xạ quan trọng trước cú dứt điểm cận thành của Paulo Josue ở phút 35. Đến phút 90+2, anh tiếp tục cứu thua, góp phần bảo toàn chiến thắng và giữ sạch lưới cho đội tuyển Việt Nam.
Lê Giang Patrik đánh giá chiến thắng 2-0 càng có ý nghĩa khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách, trước sức ép lớn từ Malaysia và đông đảo khán giả chủ nhà. Anh cho rằng Malaysia đã tạo ra nhiều khó khăn nhưng bàn mở tỷ số cuối hiệp một giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin.
Xuân Son là người phá vỡ thế cân bằng ở phút 45+5 với cú đánh đầu sau đường tạt của Trương Tiến Anh. Đến phút 86, nỗ lực đưa bóng vào trong của Quang Hải khiến Faris Danish phản lưới, giúp đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0.
"Một lần nữa chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là đối thủ rất khó chơi và đặc biệt đội tuyển Việt Nam lại phải thi đấu trên sân khách. Áp lực mà CĐV Malaysia tạo ra rất lớn. Đội tuyển Malaysia đã thi đấu tốt, liên tục gây sức ép nhưng rất may đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1.
Với thắng lợi 2-0, đó là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Đội tuyển Việt Nam cần giữ sự tập trung, quyết tâm và mang lại niềm vui chiến thắng cho đông đảo CĐV nhà".
Với màn trình diễn xuất sắc cùng những pha cứu thua quan trọng, thủ môn Lê Giang Patrik được Sofascore chấm 7.8 điểm, cao nhất trận Việt Nam gặp Malaysia.
Kết quả tại Kuala Lumpur là lợi thế quan trọng nhưng chưa thể bảo đảm tấm vé vào chung kết. Thủ môn đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh toàn đội mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ và cần tiếp tục duy trì sự tập trung ở trận lượt về.
Riêng với Lê Giang Patrik, trận đấu với Malaysia chắc chắn sẽ để lại một ký ức đặc biệt. Từ khoảnh khắc tưởng như phải rời sân vì thẻ đỏ đến việc tiếp tục đứng trong khung thành và giữ sạch lưới, thủ môn của CLB Công an TPHCM đã trải qua một buổi tối đầy cảm xúc trên đất Malaysia.