14/10/2025 06:20 GMT+7 | Bóng đá Anh
Sau trận thắng xứ Wales 3-0 đầy thuyết phục, Thomas Tuchel có thể mỉm cười vì tuyển Anh đang tiến bộ vượt bậc. Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm một "nỗi đau đầu dễ chịu": Morgan Rogers đang khiến ông phải suy nghĩ nghiêm túc về vị trí số 10, vốn được xem là "lãnh địa" của Jude Bellingham.
Những gì ngôi sao 22 tuổi của Aston Villa thể hiện cho thấy anh không chỉ là một phương án dự phòng, mà hoàn toàn có thể là đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với Bellingham cho vai trò nhạc trưởng của Tam sư.
Rogers, một số 10 hiện đại
Từng ghi dấu ấn trong chiến thắng 5-0 trước Serbia hồi tháng 9, Rogers tiếp tục được Tuchel tin tưởng và anh chỉ cần 3 phút để đáp lại niềm tin ấy. Từ pha căng ngang của Marc Guehi, tiền vệ 22 tuổi băng vào dứt điểm gọn gàng mở tỉ số. Rogers còn suýt có thêm 1 pha kiến tạo khi đường chuyền của anh bị Guehi chạm nhẹ trước khi Ollie Watkins ghi bàn.
Không Bellingham, không Phil Foden, không Jack Grealish, thậm chí cả Harry Kane, nhưng tuyển Anh vẫn chơi thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ, nhịp nhàng và hiệu quả. "Tôi không thấy bất kỳ sự gián đoạn nào trong cách pressing và vận hành của đội", Tuchel chia sẻ. "Các cầu thủ đang đẩy giới hạn của chính mình và yêu thích việc áp đặt thế trận. Cường độ hiện tại rất cao, nhưng nó mang lại hiệu quả tuyệt vời".
Rogers trở thành biểu tượng cho tinh thần ấy. Anh liên tục di chuyển, hỗ trợ pressing, lùi sâu khi cần và tăng tốc ở những pha chuyển trạng thái. Sự linh hoạt, khiêm tốn và khát khao học hỏi khiến Tuchel không tiếc lời khen: "Morgan thật tuyệt vời, rất khiêm tốn, thể lực sung mãn, có khả năng ghi bàn và kiến tạo. Cậu ấy vừa có một mùa giải phi thường và hoàn toàn xứng đáng được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Với phong độ này, chẳng có lý do gì để không tin tưởng vào cậu ấy".
Bàn thắng vào lưới xứ Wales còn khiến người ta nhớ đến Cole Palmer, ngôi sao Chelsea đang chấn thương. Rogers ăn mừng bằng động tác "Cold Palmer" nổi tiếng, một chi tiết thú vị bởi chính anh mới là người nghĩ ra kiểu ăn mừng này khi cả hai còn ở học viện Man City. Giờ đây, khi Palmer vắng mặt, Rogers không chỉ "mượn" lại cách ăn mừng mà còn chiếm luôn vị trí của người bạn cũ trong đội hình đội tuyển Anh.
Rogers hoàn toàn có thể thay thế Bellingham nếu cần thiết
Thông điệp cho Bellingham
Tài năng của Bellingham là điều không thể phủ nhận. Anh là linh hồn trong lối chơi của Real Madrid và cũng là biểu tượng của thế hệ mới tuyển Anh. Thế nhưng, phong độ chói sáng của Rogers buộc Tuchel phải cân nhắc lại sự "bất khả xâm phạm" của vị trí số 10. Trong khi Bellingham nghỉ thi đấu, Rogers đã chứng minh mình có thể mang lại tốc độ, sự sáng tạo và hiệu quả tương tự, thậm chí là năng lượng pressing mà Tuchel cực kỳ ưa chuộng.
Sau trận thắng xứ Wales, HLV người Đức thừa nhận: "Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể có tinh thần như một CLB thực thụ. Mọi cầu thủ đều phải chiến đấu để giữ lấy chiếc áo đấu. Cạnh tranh đang diễn ra và Rogers chính là ví dụ điển hình cho tinh thần đó".
Thông điệp ấy rõ ràng được gửi tới Bellingham: Để giành lại suất đá chính, anh sẽ phải chứng minh mình xứng đáng. Tuchel không ngần ngại nhấn mạnh rằng "chuẩn mực mới" đã được thiết lập trong đội tuyển, và Bellingham sẽ phải đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Real Madrid nếu không muốn đánh mất vị trí vào tay đàn em.
Không chỉ Rogers, một cái tên khác cũng gây ấn tượng mạnh là Elliot Anderson, người đá ở vị trí số 6. Anh đạt tỉ lệ chuyền chính xác 94%, có tới 92 lần chạm bóng trước khi rời sân phút 69, chỉ kém 2 trung vệ John Stones và Guehi. Cầu thủ 22 tuổi này từng là trụ cột trong chiến dịch vô địch châu Âu U21 của Anh và giờ đang khẳng định mình như một phương án khả thi cho bài toán "mỏ neo" lâu năm ở đội tuyển.
Tất nhiên, việc Anderson hay Rogers duy trì phong độ này trước các đối thủ hàng đầu vẫn còn là câu hỏi. Nhưng rõ ràng, Tuchel đang xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ dám pressing, dám sáng tạo và đủ bản lĩnh để thay thế những trụ cột lớn. "Chúng tôi muốn đội bóng chơi như một CLB, kết nối, nhiệt huyết và gắn bó. Điều đó đang hình thành", ông nói.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Tuchel tỏ ra thất vọng vì không khí trên sân Wembley có phần trầm lắng dù đội nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 20 phút. "Chúng tôi làm tất cả để chiến thắng, nhưng khán đài lại quá yên tĩnh. Khi bạn chỉ nghe tiếng cổ vũ của fan xứ Wales trong nửa tiếng đầu, thật đáng buồn. Đội bóng xứng đáng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn", ông bày tỏ.
Vị HLV người Đức tin rằng sự kết nối giữa đội bóng và người hâm mộ sẽ sớm trở lại. Ông kỳ vọng bầu không khí bùng nổ hơn trong chuyến làm khách Latvia sắp tới, nơi "Tam sư" hướng đến chiến thắng để chính thức giành vé dự World Cup 2026.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất