12/11/2025 06:24 GMT+7 | Tennis
Làng quần vợt thế giới bàng hoàng sau khi liên tiếp xảy ra hai trường hợp khán giả tử vong tại ATP Finals đang diễn ra ở Turin (Italy).
Hai sự cố xảy ra riêng rẽ và không liên quan đến nhau, nhưng đều khiến bầu không khí tại giải đấu vốn được mong chờ trở nên trầm lắng và nặng nề.
Sự việc đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Hai, khi một người đàn ông 70 tuổi cảm thấy không khỏe và gục xuống tại khu vực Fan Village ở quảng trường Piazza d'Armi, gần nhà thi đấu Inalpi Arena.
Đội ngũ y tế có mặt nhanh chóng và tiến hành sơ cứu khẩn cấp, sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện Molinette gần đó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đã không thành và người hâm mộ này qua đời ngay sau đó.

Làng quần vợt thế giới bàng hoàng sau khi liên tiếp xảy ra hai trường hợp khán giả tử vong tại ATP Finals đang diễn ra ở Turin (Italy).
Chỉ vài giờ sau, bi kịch thứ hai lại xảy ra giữa trận đấu giữa Taylor Fritz và Lorenzo Musetti. Một cổ động viên nam 78 tuổi ngồi trên khán đài bất ngờ đổ gục. Nhân viên y tế lập tức can thiệp, ổn định các chỉ số sinh tồn và đưa ông đến cùng bệnh viện nơi nạn nhân trước đó được điều trị.
Dù vậy, tình trạng quá nghiêm trọng khiến ông không thể qua khỏi. Theo truyền thông Italy, cả hai trường hợp đều nghi ngờ liên quan đến tình trạng ngừng tim đột ngột. Danh tính của hai người hiện vẫn chưa được công bố.
Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha, nhiều khán giả có mặt đã bị sốc tinh thần, và bầu không khí u ám phủ lên giải đấu dù các trận đấu vẫn tiếp tục theo lịch trình.
Ở diễn biến trên sân, Jannik Sinner bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch đầy thuyết phục trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Tay vợt số một Italy đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 7-5, 6-1. Để có thể kết thúc mùa giải với vị trí số 1 thế giới, Sinner cần lên ngôi tại ATP Finals và đồng thời hy vọng Carlos Alcaraz không lọt vào trận chung kết.
Sinner vẫn duy trì phong độ xuất sắc tại Turin. Năm ngoái, anh vô địch mà không thua set nào và kể từ thất bại ở chung kết ATP Finals 2023 trước Novak Djokovic, anh chưa thua trận nào tại giải. Khán đài thậm chí còn giơ cao biểu ngữ "Niềm tự hào của Italy" và hô vang nhịp điệu cổ vũ như trong bóng đá: "Ole, ole, ole, Sinner, Sinner."
Tính riêng trong năm nay, Sinner đã thắng cả bốn lần đối đầu Auger-Aliassime, bao gồm trận bán kết US Open và chung kết Paris Masters gần nhất. Với chiến thắng này, Sinner cùng Alexander Zverev đang dẫn đầu bảng Bjorn Borg khi cả hai đều có một trận thắng. Hai tay vợt đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất