Novak Djokovic chính thức thông báo rút khỏi ATP Finals

09/11/2025 07:22 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã chính thức rút lui khỏi ATP Finals 2025 do chấn thương vai, chỉ ít giờ sau khi anh đăng quang tại giải ATP ở Athens - danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp của mình.

Djokovic, người từng 7 lần vô địch ATP Finals, dự kiến sẽ chạm trán Carlos Alcaraz ở trận mở màn của bảng Jimmy Connors tại Turin (Ý) vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, do chấn thương tái phát, anh buộc phải nói lời chia tay sớm với giải đấu danh giá nhất năm của ATP Tour.

Thông tin này được tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam xác nhận trên mạng xã hội. "Tôi đã rất mong được thi đấu tại Turin và cống hiến hết mình, nhưng sau trận chung kết hôm nay ở Athens, tôi buồn phải thông báo rằng mình cần rút lui vì chấn thương vai chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi xin lỗi người hâm mộ, những người đã mong chờ được xem tôi thi đấu, sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi chúc tất cả các tay vợt còn lại một giải đấu tuyệt vời và hy vọng sớm được trở lại sân đấu".

Novak Djokovic chính thức thông báo rút khỏi ATP Finals  - Ảnh 1.

Novak Djokovic nâng cao cúp vô địch vừa giành được tại Athens.

Djokovic, năm nay 38 tuổi, đã có một tuần thi đấu bền bỉ tại Athens và khép lại bằng chiến thắng trước Lorenzo Musetti sau 3 giờ thi đấu căng thẳng. Trong buổi họp báo sau trận, anh thừa nhận đây là "một trận đấu vắt kiệt sức lực" và rằng "cả hai đều xứng đáng chiến thắng".

Với việc Djokovic rút lui, Lorenzo Musetti, người vừa thua anh trong trận chung kết Athens, sẽ thay thế đàn anh ở bảng Jimmy Connors. Tay vợt 23 tuổi sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt tại ATP Finals, nơi anh sẽ đối đầu với Taylor Fritz ở trận mở màn vào thứ Hai tới.

Sự thay đổi này cũng giúp nước Ý lần đầu tiên có hai đại diện cùng tham dự ATP Finals, khi Jannik Sinner sẽ góp mặt ở bảng Björn Borg cùng Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton và Alexander Zverev.

Đáng chú ý, nếu Musetti muốn góp mặt ở Turin, anh vốn cần đánh bại chính Djokovic tại Athens để giành vé dự giải, điều mà anh không làm được. Nhưng với việc tay vợt Serbia rút lui, cơ hội lại bất ngờ mỉm cười với Musetti.

"Novak, thật khó để nói hết những gì anh đã làm cho quần vợt", Musetti phát biểu sau trận thua Djokovic. "Anh vẫn chứng minh rằng dù ở tuổi này, anh vẫn có thể đánh bại chúng tôi dễ dàng. Mỗi lần được đối đầu anh, tôi đều học hỏi rất nhiều, cảm ơn anh vì điều đó".

Mặc dù phải dừng lại sớm trong mùa giải năm nay, Djokovic vẫn tiếp tục nới rộng khoảng cách về số danh hiệu và kỷ lục cá nhân. Với 101 danh hiệu ATP và 24 Grand Slam, anh vẫn đang dẫn đầu trong lịch sử quần vợt hiện đại.

Người hâm mộ hy vọng tay vợt Serbia sẽ sớm bình phục để trở lại mùa 2026, tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc mới, có thể là Grand Slam thứ 25 hoặc danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp lẫy lừng.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm