Sau David Villa là ai?: Fabregas đòi trở lại Barca

20/05/2010 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsenal sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Barcelona sau khi đội trưởng của họ, Cesc Fabregas, yêu cầu được ra đi sau những cuộc nói chuyện với HLV Arsene Wenger.

 Fabregas muốn rời Arsenal, ảnh Getty
Đội vô địch TBN, cho rằng cựu cầu thủ trẻ của họ chỉ có giá khoảng 30 triệu bảng, sẽ muốn Arsenal thương lượng thêm. Fabregas tới London với mức phí chuyển nhượng chỉ 500.000 bảng. Tuy nhiên, có vẻ như CLB Premier League sẽ không lùi bước. Các nguồn tin cả ở Anh và TBN đồn đoán một thỏa thuận có thể đạt được với mức giá 40 triệu bảng cộng thêm Yaya Toure.

Nhà giàu mới nổi của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City, cũng đang theo đuổi Toure, dù danh sách mục tiêu của họ mùa hè này rất dài. Wenger thì tỏ ra sẵn sàng đòi bằng được cái giá mà ông yêu cầu, bất chấp nguyện vọng của Fabregas mong muốn đạt được một thỏa thuận trước World Cup.

Cầu thủ trưởng thành từ Catalonia này từng bày tỏ ý định rời Arsenal vài lần trước đây, nhưng lần này là không đúng lúc nhất khi đội bóng của Wenger vẫn đang tìm đường thoát ra khỏi tình trạng không danh hiệu và bị Chelsea cùng M.U hoàn toàn lấn lướt ở Premier League. Nếu để Fabregas ra đi, nhiệm vụ ở Emirates sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Mùa này, Tottenham đã giành vị trí thứ 4 một cách thuyết phục và tiếp cận rất gần với Arsenal vào giai đoạn cuối mùa. Man City thì vẫn tiếp tục tiêu tiền không ngừng. Giống như M.U đã phát hiện ra trong mùa giải này, để mất cầu thủ giỏi nhất của mình có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Giống như Cristiano Ronaldo, việc Fabregas đến TBN chắc chắn sẽ để lại một lỗ hổng khó bù đắp trong đội hình đội bóng áo đỏ trắng.

Ít ra thì theo cách này, sẽ không có thêm một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài suốt mấy tháng mùa hè. Fabregas đã làm rõ ý định: anh muốn ra đi, Barcelona và điểm đến. Vấn đề còn lại, do đó, chỉ là cái giá theo thỏa thuận giữa các bên. HLV Pep Guardiola tin rằng cái giá 30 triệu bảng là công bằng, không chỉ vì Fabregas trưởng thành từ chính lò đào tạo La Masia, mà còn bởi Arsenal chỉ trả nửa triệu bảng để đưa anh tới London khi Fabregas 16 tuổi 177 ngày. Ban lãnh đạo ở Nou Camp sẽ coi số tiền mà Real Madrid bỏ ra để có được Xabi Alonso từ Liverpool mùa hè năm ngoái là một cột mốc để so sánh.

Tuy nhiên, Arsenal lấy một cột mốc khác. Họ cho rằng nếu Aston Villa sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để có James Milner thì Fabregas phải có giá ít nhất 50 triệu bảng. Dẫu vậy, Wenger sẽ không thể chơi trò câu giờ quá lâu. Ông cần tiền để tăng cường lực lượng nếu muốn tiếp tục cuộc chiến đã trở nên không cân sức với Chelsea và M.U. Ngoài ra, các CĐV ở Emirates cũng không thể trách móc Fabregas là quay lưng lại với CLB. Mùa giải này, gần như mỗi lần ra sân là anh ghi bàn. Tuyển thủ TBN cũng đã bất chấp chấn thương ở chân để ra sân trong trận gặp chính Barcelona ở Champions League. Anh luôn cống hiến hết mình và với tài năng như thế, Fabregas thực sự xứng đáng nhiều hơn so với chỉ duy nhất một danh hiệu trong 7 mùa giải tại Premier League. Đó là chưa kể việc trở lại Nou Camp sẽ là một bước tiến của anh tại ĐT TBN, nơi hiện giờ Fabregas chỉ là người dự bị cho Xavi, Andres Iniesta và cả Alonso.

Tất nhiên, không phải vì thế mà cuộc nói chuyện với Wenger ngày 18/5 là dễ dàng với Fabregas. Dẫu sao, anh cũng đã xây dựng danh tiếng của mình trong màu áo Arsenal và HLV người Pháp chắc chắn là người thầy anh yêu mến nhất. Báo chí Anh nói trong cuộc gặp, Wenger đã cố thuyết phục cậu học trò cưng ở lại Emirates chỉ thêm một mùa giải nữa thôi, nhưng có lẽ chính viễn cảnh không có vai trò gì đặc biệt trong chiến dịch World Cup của ĐTQG mùa hè này, giống như khi TBN vô địch Euro 2008, đã khiến Fabregas đi đến quyết định dứt khoát.

Từ phía Barcelona thì không có vấn đề gì. Cựu chủ tịch CLB, Joan Laporta, nói ngay sau tin tức về cuộc gặp Fabregas-Wenger: “Điều đáng chú ý là chính anh ấy đã nói thế. Nếu Giám đốc kỹ thuật (Txiki Begiristain) cho rằng chúng tôi phải có anh ấy, chúng tôi sẽ nói chuyện với Arsenal”. Hiện giờ, cả hai phía sẽ cần những nhượng bộ, nhưng nếu họ đạt được một thỏa thuận, Fabregas sẽ có chuyến trở về nhà đầy cảm xúc.

Sự kiện này xảy ra đúng vào lúc Barcelona đã tiến rất gần đến một hợp đồng trị giá 36 triệu bảng cho tiền đạo đang khoác áo Valencia David Villa. Phó chủ tịch Barcelona, Rafael Yuste, nói: “Các cuộc thương lượng đang tiến triển tốt, đặc biệt trong trường hợp Villa. Tình hình với Cesc có khác, nhưng dẫu sao, mọi chuyện dễ dàng hơn khi cả hai đều muốn đến Barca”. Với những siêu sao như Fabregas, việc thu xếp vụ chuyển nhượng theo kiểu chính bản thân cầu thủ tuyên bố muốn ra đi đang ngày càng trở nên phổ biến. Đó là cách Florentino Perez đã lôi kéo Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo.

Các cầu thủ dùng để trao đổi đóng vai trò quan trọng trong hợp đồng kiểu thế này. Trong trường hợp Fabregas là Toure, còn trước đó, Barcelona cũng có được Zlatan Ibrahimovic từ Inter bằng cách đổi lấy Samuel Eto’o và một khoản tiền kha khá. Điều mỉa mai là giờ đây, sau 12 tháng, chính Ibrahimovic đang ở vị trí có thể bị mang ra đổi chác. Tuy nhiên, Wenger, vừa có tiền đạo Marouane Chamakh theo dạng chuyển nhượng tự do, có lẽ không háo hức lắm với chân sút người Thụy Điển. Ibrahimovic đã có một mùa giải không thể nói là thành công tại Nou Camp, dù nhận lương 150.000 bảng mỗi tuần.

Tiền vệ phòng ngự Toure sẽ là một lựa chọn dễ chấp nhận hơn, nhưng ngay cả khi đó, Wenger vẫn cần thêm một thủ môn, hai hậu vệ và tăng cường cho hàng tiền vệ. Tiền mặt có lẽ là điều mà HLV người Pháp đang cần nhất.

Fabregas qua những con số

500.000: FIFA đã yêu cầu Arsenal phải trả 500.000 bảng cho Barcelona sau khi họ lôi kéo anh khỏi Nou Camp vào năm 2003.

50: Fabregas ghi 50 bàn trong 269 trận cho Arsenal tính mọi giải đấu.

67: Arsenal thắng 67% các trận đấu họ có Fabregas trong mùa này, so với chỉ 45% khi anh vắng mặt.

15: Mùa này Fabregas ghi được 15 bàn, với tỉ lệ 146,2 phút một bàn. Trong số 63 cú sút của anh, có 32 cú sút trúng khung thành.

79: 79% các đường chuyền của Fabregas thành công, khá tốt, nhưng còn kém tỉ lệ 90% của Xavi tại Barcelona.

1: Anh chỉ giành được một danh hiệu kể từ khi gia nhập Arsenal 7 năm trước. Trong khoảng thời gian đó, Barcelona giành được 9 danh hiệu lớn.

TBN: Nhà giàu thứ thiệt

Vụ chuyển nhượng tiềm năng đưa Fabregas đến Barcelona cho thấy cán cân quyền lực ở châu Âu đã thay đổi ra sao. Trong 10 vụ chuyển nhượng lớn nhất năm ngoái, chỉ có 3 là diễn ra ở Anh.

Cầu thủ Từ CLB Đến CLB Phí chuyển nhượng

Cristiano Ronaldo M.U Real Madrid 80 triệu bảng

Zlatan Ibrahimovic Inter Milan Barcelona 60 triệu bảng

Kaka AC Milan Real Madrid 56 triệu bảng

Karim Benzema Lyon Real Madrid 35,8 triệu bảng

Xabi Alonso Liverpool Real Madrid 30 triệu bảng

Mario Gomez Stuttgart Bayern Munich 27 triệu bảng

Carlos Tevez Manchester City 25 triệu bảng

Emmanuel Adebayor Arsenal Manchester City 25 triệu bảng

Joleon Lescott Everton Manchester City 22 triệu bảng

Dmytro Chygrysnkiy Shaktar Donestsk Barcelona 22 triệu bảng

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm