Barca đã nghĩ về mùa 2010-2011: Bán Ibra để mua Villa và Fabregas!

19/05/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nhà vô địch là không được dừng lại. Ngay sau khi đăng quang chức vô địch mùa 2009-2010, Barca lập tức đã nghĩ ngay tới mùa giải 2010-2011, và nhiệm vụ hàng đầu là bán Ibrahimovic. Ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử Barca sẽ được đem lên bàn chuyển nhượng để phục vụ cho chiến dịch chiêu mộ David Villa và Cesc Fabregas.

Hy sinh Ibra

 Barca có thể bán Ibra (trái), ảnh Getty
Mùa Hè năm ngoái, tiền đạo người Thụy Điển đã đặt chân tới Nou Camp với biết bao sự kỳ vọng, và trong thương vụ này, Barca đã phải trả tới 45 triệu euro tiền mặt, cộng thêm cả Samuel Eto'o, cho Inter Milan. Vụ chuyển nhượng này được xem là đối trọng với vụ Ral Madrid tung 94 triệu eurro để mua Cristiano Ronaldo từ Manchester United. Nhìn chung, những gì mà Ibrahimovic làm được trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca là không đến nỗi tồi, với 21 bàn thắng trên mọi mặt trận, đã nổ súng trong một số trận đấu quan trọng như bàn duy nhất vào lưới Real Madrid ở Nou Camp, hay cú đúp vào lưới Arsenal ở Emirates. So với một ngôi sao khác cũng có giá chuyển nhượng tương đương, cũng chuyển đến từ Serie A là Kaka của Milan thì rõ ràng là Ibra tỏ ra nổi trội hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chạy đua vũ trang căng thẳng như hiện nay thì dường như những thành tích đó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đương kim vô địch. Dù Ibra đã ghi bàn trong trận "Kinh điển" lượt đi, hay ghi bàn vào lưới Arsenal ở tứ kết lượt đi Champions League, song trong bóng đá thì bao giờ cũng còn có "lượt về". Tiền đạo người Thụy Điển bị chê trách khi hoàn toàn chìm nghỉm trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải, và gây thất vọng lớn trong hai lượt trận bán kết Champions League với đội bóng cũ Inter Milan.

Trong khi đó, bất chấp việc không thể giúp Real giành chức vô địch, song xét về mặt cá nhân thì Ronaldo đã có một mùa giải thành công. Nên nếu Barca có ‎định lấy Ibra làm đối trọng với Ronaldo thì rõ ràng họ đã có một thương vụ thất bại. Và đấy không phải là một tiền đề tốt để bước vào mùa giải mới, khi mà những thách thức từ phía Real sẽ lớn hơn rất nhiều, nhất là trong trường hợp họ có được Jose Mourinho.

Thế nên, việc "hy sinh" Ibra được xem là nhiệm vụ hàng đầu đối với các nhà vô địch, với mục tiêu là dùng số tiền "thanh lí‎" tiền đạo người Thụy Điển để tái đầu tư vào các mục tiêu được xem là có khả năng thành công cao hơn mang tên: David Villa và Cesc Fabregas! Nếu một khi Barca có thêm Villa thì Ibra sẽ trở thành người thừa, nhất là khi Bojan Krkic cũng đang tiến bộ vượt bậc.

Bán lấy tiền hay đổi lấy Cesc?

Với trường hợp của Ibra, hiện Barca có 2 cách xử lí. Một là bán lấy tiền để phục vụ những mục tiêu chuyển nhượng như trên. Và hai là dùng chính anh để đổi lấy Fabregas.

Ở khả năng thứ nhất, dù Ibra đã phần nào gây thất vọng trong giai đoạn cuối mùa, song anh vẫn là một món hàng được giá. Hiện HLV Roberto Mancini của Man City không giấu diếm ‎đồ muốn tái ngộ với cậu trò cũ hồi hai người còn ở Inter. Mà các ông chủ A rập của Man City thì cũng không hề thiếu tiền, thậm chí sẵn sàng trả ngang bằng mức tiền mà Barca đã phải chi để mang Ibra về từ Inter.

Bên cạnh Man City thì tiền đạo người Thụy Điển còn lọt vào tầm ngắm của cả Juventus, đội bóng đang muốn thực hiện một cuộc cách mạng vào mùa Hè này. Trước khi xảy ra vụ calciopoli thì Ibra chính là ngôi sao sáng chói nhất giúp Lão phu nhân giành 2 Scudetto (bị tước), trước khi chuyển tới Inter Milan. Ngoài ra, cả Chelsea cũng tỏ ra quan tâm tới tiền đạo người Thụy Điển, và có thông tin cho rằng người đại diện của Ibra là Mino Raiola đã liên hệ với "siêu cò" Pini Zahavi, người có mối quan hệ mật thiết với các sếp lớn ở Stamford Bridge. Nói tóm lại, dù bán Ibra cho ai thì Barca cũng sẽ không phải chịu quá nhiều thiệt thòi về mặt tài chính.

Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo thì hiện Barca lại đang tính tới kế hoạch dùng Ibra để đổi lấy Cesc Fabregas của Arsenal. Arsene Wenger hẳn không muốn chia tay cậu trò cưng. Nhưng một khi Cesc nhất quyết muốn trở về nơi anh ra đi cách đây 7 năm thì có lẽ Giáo sư người Pháp cũng không thể giữ. Song trong trường hợp ấy, ông sẽ muốn có một sự bù đắp xứng đáng, mà việc đổi lấy Ibra hẳn là một y tưởng không tồi.

Thực tế, Wenger đã theo dõi Ibra từ hồi cầu thủ này còn ở Ajax Amsterdam, song không thể cạnh tranh được với Juventus về mặt tài chính để lôi kéo tiền đạo người Thụy Điển. Và sau khi Ibra lập cú đúp vào lưới chính Arsenal trên sân Emirates ở tứ kết Champions League mới đây thì Wenger lại càng bị thuyết phục. Hiện Arsenal vẫn thiếu trung phong đẳng cấp kể từ sau khi mất Adebayor cho Man City. Nên nếu Barca đặt vấn đề đổi Ibra lấy Fabregas, hẳn Giáo sư cũng sẽ suy xét một cách nghiêm túc. Và đó thì sẽ là câu chuyện dài của mùa Hè này....

Bán cả Yaya và Marquez?

Ngoài Ibra thì Yaya Toure cũng sẽ là một trong những món hàng lớn có thể được Barca đặt lên sàn giao dịch mùa Hè này. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã công khai y muốn rời khỏi Nou Camp do không thường xuyên được Pep Guardiola đưa ra sân trong đội hình chính thức, bởi Pep tỏ ra tin dùng Sergio Busquet hơn. Chính vì thế, khả năng Barca sẽ bán Yaya là rất cao, nhất là khi cầu thủ này vẫn còn được giá. Theo báo chí xứ Catalunya thì Barca dự định đặt giá tiền vệ này là 25 triệu euro.

Một cầu thủ khác cũng có thể sẽ bị bán là trung vệ người Mexico Rafael Marquez, vốn cũng không còn được tin dùng ở mùa vừa qua. Trong khi đó, hàng thủ của Barca hiện khá chật chội, và việc CLB vừa gia hạn hợp đồng với Gaby Milito đến năm 2012 là một tin xấu đối với Marquez. Nếu để làm dự bị thì Barca cũng còn có cả Chygrinsky, vốn có lợi thế hơn Marquez về tuổi tác.

Bojan và Chygro ở lại

Hai trường hợp này là rất khác nhau, nhưng giải pháp thì lại giống nhau. Bojan từng bị bỏ quên trong suốt một thời gian dài (cho đến tháng 3 mới chơi 9 trên tổng số 47 trận), song càng về cuối, tiền đạo trẻ này càng chơi hay và lấy cả vị trí chính thức của Ibra. Trong hai tháng cuối mùa, Bojan đã đá chính 6/12 trận, ghi được 6 bàn. Trước đó, Bojan cũng đã bị xem xét khả năng đem các vào vụ chuyển nhượng David Villa. Nhưng với thành tích kể trên, nhiều khả năng anh vẫn sẽ được giữ lại cho mùa tới.

Trong khi đó, dù Chuygrinsky là bản hợp đồng đáng thất vọng nhất mùa này, song Pep Guardiola vẫn tin rằng trung vệ người Ukraina có tương lai ở CLB. Mùa trước, Chygro chuyển tới Barca vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng nên anh chưa tham gia chuyến tập huấn trước mùa giải cùng CLB. Thiếu sót đó sẽ được bù đắp vào mùa Hè này, nhất là khi ĐT Ukraina không được dự World CUp. Pep hy vọng lúc đó Chygro sẽ hòa nhập hoàn toàn với Barca.

35 triệu tiền thưởng

Sau khi Barca bảo vệ thành công chức vô địch, bộ phận tài chính của CLB cũng đã quyết toán bảng tiền thưởng cho các thành viên đội 1. Theo đó, tổng mức thưởng mà các cầu thủ Barca được nhận trong mùa giải này sẽ là 35 triệu euro. Trong đó có 15 triệu tiền thưởng từ chức vô địch Liga, 10 triệu cho 2 chiếc Siêu Cúp (TBN và châu Âu), 10 triệu cho chiếc Cúp thế giới các CLB.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm