Barca cũng muốn tranh giành Torres

18/05/2010 19:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Cuộc chiến giành giật một trong những chân sút hàng đầu châu Âu Fernando Torres đang nóng lên từng ngày. Chelsea, đương kim vô địch Premier League và FA Cup sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng cùng mức lương 190 ngàn bảng/tuần để chiêu mộ tiền đạo của Liverpool, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với một đội bóng lớn khác là Barca sau khi các nhà vô địch Tây Ban Nha cũng ngỏ ý muốn có Torres.

Barca cũng muốn tranh giành Torres.
 Ảnh: Getty

Tờ The Sun của Anh đưa tin Barca sẵn sàng tống khứ “cục nợ” Zlatan Ibrahimovich với phí chuyển nhượng chừng 40 triệu bảng nhằm gom tiền chiêu mộ Torres. Barca đang hy vọng sẽ tái hợp được bộ đôi tiền đạo ăn ý trong màu áo ĐT Tây Ban Nha Torres – David Villa tại sân Nou Camp. Bộ đôi này đã đá cặp rất hay tại Euro 2008 và giúp Tây Ban Nha vô địch giải đấu này, và thực tế thì Villa đã đặt một chân tới Nou Camp với phí chuyển nhượng chừng 40 triệu bảng.


Ở một diễn biến khác, theo báo chí Bỉ, Barca đang theo dõi sát sao tài năng trẻ Eden Hazard hiện đang khoác áo Lille, người được mệnh danh là “Zidane mới" với kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Các nhà ĐKVĐ Liga đang tìm kiếm một gương mặt mới trên hàng công nhằm lấp vào chỗ trống của Thierry Henry, người nhiều khả năng sẽ gia nhập giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong thời gian tới và đội chủ sân Nou Camp đã coi Hazard là một mục tiêu lý tưởng.

Dù năm nay mới 19 tuổi nhưng Hazard đã là một trong những ngôi sao sáng nhất của Ligue 1 và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Pháp trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010. Tiền vệ tấn công người Bỉ mới đây đã được Lyon liên hệ, nhưng Hazard tiết lộ rằng nếu rời Lille, anh sẽ chuyển sang nước ngoài thi đấu.

“Tôi đã đọc được thông tin rằng Lyon quan tâm tới tôi, nhưng tôi thật sự không quan tâm lắm. Bởi nếu rời Lille, tôi sẽ không chơi cho một đội bóng Pháp khác mà sẽ chuyển sang nước ngoài thi đấu”, Hazard khẳng định trên tờ Sporza.

Hazard vẫn còn hợp đồng với Lille cho tới tận năm 2014, do đó, chắc chắn đội bóng Pháp sẽ không để ngôi sao sáng nhất của mình ra đi với một cái giá rẻ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm