Barca bắt đầu hỏi mua Cesc Fabregas: Chờ bản lĩnh Giáo sư!

19/05/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố sẽ không đả động gì tới Cesc Fabregas trong mùa hè 2010, ngài Chủ tịch của Barca, Joan Laporta đã lại lên tiếng. Không hề ngạc nhiên khi những lời đầu tiên của ông chủ Nou Camp lại nhắm vào chính mục tiêu mà họ đã theo đuổi trong suốt cả năm qua. Đó là những động thái rất logic, rất phù hợp trong cái năm bầu cử Chủ tịch Barca, được cộng hưởng với tối hậu thư của Cesc dành cho các Pháo thủ. Bây giờ, tất cả chỉ còn chờ Arsene Wenger.

Barca muốn có Cesc, ảnh Getty 
Hợp đồng của Fabregas vẫn còn thời hạn tới năm 2014. Nhưng không quan trọng, mọi thứ sẽ sáng tỏ sau cuộc gặp giữa đội trưởng Arsenal và Giáo sư người Pháp. Luật chơi rất đơn giản: F4 sẽ đi không phải vì anh muốn, mà là Wenger muốn. Mặt khác, nếu như người thầy đáng kính của anh nói với báo chí: “Cesc sẽ ở lại”, thì đó cũng không phải là cái ổ khóa để chứa anh trong nhà tù mang tên Emirates.

Thực tế, Wenger đang rơi vào thế khó xử. Lần đầu tiên sau nhiều năm theo đuổi chính sách tiết kiệm, Arsenal đã sẵn sàng chi tiền để trở lại đường ray giành danh hiệu. Lần đầu tiên sau những cuộc tháo chạy hàng loạt, Arsenal đã trở nên cương quyết hơn với mỗi cú đòn tay áo từ giới truyền thông. Với tư cách một vị tướng, Wenger có quyền khẳng định tương lai của Fabregas theo hướng có lợi nhất cho ông. Có điều, với tư cách một người cha, ông đã im lặng. Những đứa con như Cesc rất dễ để người đàn ông 60 tuổi ấy cảm thấy có lỗi. Wenger có thể sẽ ngăn cản Barca bằng mọi giá. Nhưng ông không phải là người có thể bất chấp tất cả để ngăn cản những đứa trẻ của mình hướng tới vinh quang. Nếu họ muốn.

Nhiều người đã nói, Arsenal sẽ luôn bán đi những ngôi sao tốt nhất, để… kiếm tiền. Đúng, và sai. Các CĐV có quyền chê trách chính sách của CLB, nhưng với Wenger thì không. Ai dám nói Giáo sư cảm thấy thích thú khi Arsenal có được 1 đống tiền, nhưng những viên ngọc của ông biến mất. Ai dám nói ông là một người thích phiêu lưu đến nỗi sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để luôn “được” làm lại từ đầu trong gian khó? Không, không ai, và không bất cứ điều gì có thể phủ nhận được 1 điều: Arsenal cần có Wenger như cần hơi thở.

* Đâu sẽ là giải pháp cho Cesc?

Barca không hề thiếu tiền cho vụ chiêu mộ này. Bằng chứng là trong lúc Man City và Chelsea đồng loạt ra giá 40 triệu bảng, Laporta chỉ đơn giản nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng”. Nghĩa là Arsenal thích gì, họ sẽ chiều. Hoặc tiền. Hoặc tiền và Ibra. Nếu như tiền đạo người Thụy Điển không thích hợp, thì đó sẽ là Yaya Toure, là Bojan, hay thậm chí cả một giải pháp thay thế Gallas: Rafael Marquez. Quả bóng đã được đá về phía Wenger!

Nghe chừng, bán Cesc được quá nhiều cái lợi. 1, Tiền. 2, Những ngôi sao không tồi. 3, Thêm một mối quan hệ hảo hạng với đội bóng được xem là hay nhất châu Âu. Và 4, Dấu chấm hết cho một cầu thủ đã không còn toàn tâm, toàn ý cho trái tim Pháo thủ.

Nhưng đó chỉ là 1 mặt. Một câu hỏi thôi, ở vị trí của Giáo sư, bạn sẽ làm gì? Bán Cesc sau khi kéo dài thêm chút thời gian để tăng sức ép? Kéo tay Fabregas ra các khán đài đỏ rực, nơi hàng tuần những người yêu mến Pháo thủ vẫn luôn gọi vang tên anh ta? Hay là đơn giản nhất, tăng lương cho anh ta, đồng thời đặt lên bàn một bản danh sách khủng khiếp cho chuyện tăng cường lực lượng của đội bóng? Ồ không, Giáo sư sẽ không làm thế. Ông là một người thầy sẵn sàng làm tất cả cho những cậu bé của mình. Và mặt khác, ông còn là một thuyền trưởng, người mang trên vai không chỉ nhiệm vụ gánh vác đội bóng, mà còn danh dự, niềm kiêu hãnh, và những quyết định mang tầm lịch sử.

Wenger có thể để Fabregas trở về xứ Catalan, nơi người ta nói đó là khởi nguồn dòng máu của anh. Nhưng đó phải là một cuộc giải thoát để tất cả đều cảm thấy thanh thản, chứ không phải là tiền. Mặt khác, Cesc cũng có thể ở lại, nhưng không phải vì Arsenal đã sẵn sàng giành ngôi vương ở Premier League hay Champions League ngay mùa tới. Quyết định ấy phải từ trái tim anh, từ sự nhiệt thành và lòng trung thực. Nếu không…

Nhiều culé đã nói về Cesc như một thương vụ hoàn hảo cho cả 2 phía. Tuy thế, ở nơi đây, Arsenal, anh chưa bao giờ và cũng không giờ là một món hàng. Tài năng và sức trẻ của F4 có thể mang tới cảm giác muốn chiếm hữu của những kẻ mạnh. Nhưng ở Emirates, anh mãi là Tình yêu. Xét cho cùng, để sống đúng với điều đó có khó không?
 
Yến Thanh
 

Cesc đang ở Barcelona!

Nói chính xác hơn thì là ở thị trấn vùng núi Collserola gần Barcelona. Tiền vệ của Arsenal đã trở lại quê nhà để thư giãn trước khi tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2010. Hàng ngày, Fabregas vẫn tập chạy chùng trợ l‎ thể lực của mình. Hiện anh đang vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dính phải từ chính trận gặp Barcelona ở Champions League (chấn thương sau khi cố thực hiện quả phạt đền dù đã bị đau trước đó).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm