Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác Muôn vị nhân sinh được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ: vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thuỷ Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân... Sau đêm mở màn, triển lãm sẽ mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/4.
Trong bối cảnh các không gian trưng bày ngày càng thiên về trải nghiệm, Muôn vị nhân sinh chọn cách đặt lại câu hỏi nhưng đồng thời cũng không đưa ra lời giải trực diện, triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi người tự đối diện với những lựa chọn rất cá nhân.

Hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân tham quan triển lãm
Toàn bộ triển lãm được chia thành ba không gian, tương ứng với ba cách tiếp cận: tương tác, đắm chìm và cá nhân hoá. Các không gian này không tách rời mà được sắp xếp theo trình tự, tạo thành một dòng trải nghiệm mạch lạc.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi và Hoa hậu Khánh Vân
Mở đầu là không gian mapping tương tác, nơi người tham gia trực tiếp bước vào hành trình “vị nhân sinh”. Thay vì đứng ngoài quan sát, khán giả trở thành một phần của tác phẩm khi chuyển động cơ thể tác động đến ánh sáng và hình ảnh xung quanh. Đây là hình thức triển lãm đang phổ biến trong nghệ thuật đương đại quốc tế, nhưng vẫn còn tương đối mới với số đông công chúng trong nước

Các nghệ sĩ xem...

... vở kịch tại triển lãm
Khu vực trung tâm, cũng là điểm cao trào của toàn bộ triển lãm, nơi các lớp trải nghiệm thị giác, âm thanh và công nghệ được sắp đặt có chủ ý.

Nhan Phúc Vinh (ngoài cùng bên trái)
Các diễn viên mang đến vở kịch nhằm mục đích xoá nhoà ranh giới giữa sân khấu và đời sống. Người tham gia không còn đứng ngoài để “xem” một chiều, mà trực tiếp bước vào dòng chảy cảm xúc, tương tác và đưa ra lựa chọn của riêng mình trong từng câu chuyện cuộc đời.