Giải trí

Khương Lê: “Tôi và Thiên Ân không chủ định tạo chemistry”

05/04/2026 10:30 GMT+7 Google News

“Tôi không thấy cô hoa hậu nào ở đó hết (cười). Tôi chỉ thấy một diễn viên Thiên Ân đang nỗ lực hết sức cho vai diễn. Ân rất chịu khó, ân cần, lắng nghe và tiếp thu rất nhanh. Ân khóc quá đẹp. Có những cảnh cô khóc như trong truyện tranh”, Khương Lê dành nhiều lời có cánh cho bạn diễn.

Khương Lê và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vào vai chính trong phim tâm lý tình Hẹn em ngày nhật thực đang công chiếu trên toàn quốc. Sau những vai diễn mang tính dạo chơi màn ảnh, Thiên và Ân là 2 nhân vật có ngoại hình lẫn chiều sâu, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất và tạo cảm xúc cho khán giả. Cả 2 đều cho thấy nỗ lực chinh phục người hâm mộ. Nhân dịp này, Khương Lê có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) chia sẻ quá trình chuẩn bị và quay phim.

* Khương Lê nhận được lời mời đóng “Hẹn em ngày nhật thực” thế nào?

- Nhà sản xuất Lý Minh Thắng mời tôi lên gặp mặt, trò chuyện với mọi người. Nhưng lúc đó tôi đang kẹt một dự án khác, ngày quay 2 phim lại gần nên tôi có nói cho anh Thắng biết mình không chắc sẽ đóng được hay không. Nhưng không biết là hên hay xui nữa, dự án kia tạm hoãn, tôi nhớ đến ê-kíp Hẹn em ngày nhật thực từng ngỏ lời mời nên lật đật nhắn tin cho anh Thắng. Tôi hỏi thì anh mới cho biết phim vẫn chưa bấm máy, còn đang tuyển diễn viên. May mắn, cơ hội dành cho tôi vẫn còn.

Khương Lê: “Không phải nịnh, nhưng Đoàn Thiên Ân khóc quá đẹp” - Ảnh 1.

Khương Lê và hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim Hẹn em ngày nhật thực

* Cảm giác của anh thế nào khi phim được khán giả đón nhận?

- Thành thật nhịp tim tôi lên đến 140 trong ngày phim công chiếu. Tim tôi đập liên hồi vì vừa lo lắng vừa hồi hộp. Vào trong rạp ngồi xem phim rồi, tim tôi vẫn còn đập. Tôi đã nhắm mắt cầu nguyện, anh Hứa Vỹ Văn ngồi kế bên vỗ vai tôi nói: “Không sao đâu. Ổn mà. Đừng có như vậy nữa”.

Từ đó tôi mới thả hồn vào câu chuyện phim. Nói thật là những cảnh quay trong phim cũng là lần đầu tôi được thấy ở ngoài đời. Trước giờ tôi chưa từng được trải nghiệm cuộc sống ở những nơi có cảnh quan tuyệt đẹp như vậy. Tôi may mắn được anh Viễn, anh Thắng chọn vào vai Thiên và đặc biệt là sống trong những cảm xúc của những tháng ngày cũ. Đó là một may mắn.

* Một tháng quay phim ở Phú Yên, cảm giác của anh về con người và vùng đất nơi đó?

- Tôi quá ấn tượng bởi lối sống mộc mạc, tình cảm và sẻ chia của thế hệ trước. Điều đó rất mới mẻ với người trẻ như tôi. Đó là một trải nghiệm thú vị, tôi như được vén màn để biết về một thời đã qua đồng thời học được lối sống đẹp, nên thành thật tôi rất biết ơn quãng thời gian quay phim Hẹn em ngày nhật thực.

Khương Lê: “Không phải nịnh, nhưng Đoàn Thiên Ân khóc quá đẹp” - Ảnh 2.

Khương Lê đang nỗ lực để tìm kiếm những vai diễn thú vị

Những tháng ngày ở Phú Yên, mọi thứ đều chậm rãi và bình yên, có cảm giác tôi như được chữa lành từ bên trong. Đầu óc tôi nhờ vậy cũng “trống” để nạp được những năng lượng tươi mới. Tôi hoà mình vào thiên nhiên, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống vùng quê. Nhịp độ sống ở thành thị nhanh, vội vã hơn, gần như không có chỗ để lắng nghe, suy nghĩ. Một tháng sau quay về TP.HCM, tôi bị ngộp vì kẹt xe (cười lớn).

* Nhưng tôi vẫn có cảm giác phản ứng hoá học giữa Khương Lê và Thiên Ân chưa đủ để làm người ta tin đây là đôi tình nhân có thể sống chết vì nhau?

- Chỉ trong khoảng 1 tháng mà Thiên và Ân lại yêu nhau, hy sinh vì nhau đến vậy thì cũng có thể bị nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu của 2 người ngay khi vừa nhìn thấy nhau, họ đã muốn thuộc về nhau, khi đó họ sẽ bất chấp tất cả. Dù là một tuần, một tháng hay một năm, khi tình yêu đã quá lớn, mọi thứ đều có thể xảy ra, họ sẵn sàng hy sinh nhau. Tôi tin vào nhân vật.

Diễn viên may mắn được sống trong những khoảnh khắc của nhân vật, nên chúng tôi luôn tìm cách khắc hoạ theo cách thú vị để mang đến cho khán giả những trải nghiệm về mặt cảm xúc. Tôi và Thiên Ân nói chuyện rất nhiều trước các cảnh quay. Chúng tôi không cố gắng để tạo ra phản ứng hoá học, mà chỉ cố gắng để hiểu hoàn cảnh của 2 nhân vật. Khi hiểu được rồi thì mọi tương tác trên cảnh quay đều tự nhiên, thoải mái hơn.

* Tình yêu với nhân vật của Thiên Ân trong phim này khác biệt gì so với những phim trước?

- Tình yêu, sự rung động qua các thời kỳ có sự khác biệt. Trong phim Gái già lắm chiêu V, tôi và Kaity Nguyễn vào vai đôi tình nhân ở thời hiện đại, còn lần này với Thiên Ân thì chúng tôi quay về những năm 1990, vẫn lãng mạn nhưng mãnh liệt, sâu lắng và cũng rất mộc mạc.

Tôi không thường xem các cuộc thi hoa hậu, chỉ biết Thiên Ân là hoa hậu thôi. Nói thật, tôi không nịnh, nhưng mỗi ngày làm việc với Thiên Ân, tôi không thấy cô hoa hậu nào ở đó hết (cười).

Khương Lê: “Không phải nịnh, nhưng Đoàn Thiên Ân khóc quá đẹp” - Ảnh 3.

Diễn viên điển trai hết lời khen ngợi Thiên Ân

Tôi chỉ thấy một diễn viên Thiên Ân đang nỗ lực hết sức cho vai diễn. Ân rất chịu khó, ân cần, lắng nghe và tiếp thu rất nhanh. Trong phim, Ân có sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất để có thể gồng gánh thời lượng dài như vậy. Có những phân đoạn Ân xưng tội với cha trong nhà thờ, cảnh ở ngã ba Trà Mây khi nghe mẹ tiết lộ sự thật về Thiên, cô ấy đã tuyệt vọng và đau đớn ra sao. Ân khóc quá đẹp. Có những cảnh cô khóc như trong truyện tranh, đôi mắt thì vẫn tỉnh nhưng 2 giọt nước mắt lăn dài xuống má như phim hoạt hình vậy.

* Đóng cặp với các diễn viên xinh đẹp như Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào hay hoa hậu Đoàn Thiên Ân mà Khương Lê vẫn không dính tin đồn “phim giả tình thật”. Anh rất giỏi kiểm soát cảm xúc đó chứ?

- Tôi may mắn nhiều hơn, vì những bạn diễn viên chị nói đều rất chuyên nghiệp. Quan trọng là chúng tôi chỉ muốn tìm cách khắc hoạ nhân vật sao cho chân thật nhất để khán giả cảm nhận được.

* Khương Lê hài lòng với những nỗ lực của chính mình trong phim?

- Mỗi phim đều là cột mốc đáng nhớ. Tôi luôn biết ơn những gì đã đến với mình. Tôi lúc nào cũng hài lòng vì đã cố gắng hết sức có thể. Và dĩ nhiên, tôi muốn soi xét bản thân để có những bước tiến mới. Đúng là phim này có nhiều khoảng trống để tôi nhảy, đàn ca múa hát và rơi lệ. Đây là những trải nghiệm mà ở các phim trước chưa có.

Khương Lê: “Không phải nịnh, nhưng Đoàn Thiên Ân khóc quá đẹp” - Ảnh 4.

Khương Lê nói một tháng quay phim ở Phú Yên, anh được chữa lành

* Trước đây nhắc đến Khương Lê, người ta nghĩ ngay đến những vai diễn đẹp mã nhưng không có chiều sâu, kiểu một bình hoa di động. Anh nghĩ sao với những cái tên như vậy?

- Vì mọi người thấy như vậy mới đặt cho tôi những danh xưng đó. Nhưng đó là giai đoạn tôi phải trải qua trong hành trình theo đuổi nghiệp diễn xuất. Tôi biết ơn nhiều hơn là né tránh hay ghét bỏ. Vì nó cần phải xảy ra để tôi học hỏi và tiến bộ thì mới có Khương Lê của hiện tại.

* Nhưng tại sao khi tên tuổi đang lên, Khương Lê lại “lặn sâu” lâu vậy?

- Sau Gái già lắm chiêu V, cả xã hội đối mặt với dịch bệnh, lúc đó gia đình tôi cũng trải qua vài chuyện không vui nên tôi tạm gác việc đóng phim. Khi việc nhà cũng nguôi ngoai, sau đó, tôi dành thời gian để lắng nghe, giải quyết những vấn đề của riêng mình rồi mới đối diện được với bên ngoài.

2 năm sau tôi mới trở lại, nhưng thật may mắn tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi học cách lắng nghe bản thân, có những trải nghiệm mới để từ đó mang đến cho khán giả một Khương Lê hoàn toàn khác biệt.

Tôi rất yêu công việc này, đóng phim vừa là trải nghiệm về nhân vật, vừa còn là trải nghiệm cho bản thân. Nó giống một kiểu du lịch khám phá, đi quay phim được trò chuyện với anh em trong đoàn và lắng nghe, thấu hiểu nên tôi càng yêu công việc này.

* Sự trở lại của Khương Lê cũng đánh dấu nhiều thay đổi, đặc biệt về mặt thể hiện cảm xúc. Anh nói thế nào về sự mới mẻ này?

- Tính tới nay tôi vào nghề đã tròn 10 năm. Ngày đó tôi còn không biết khóc, không nổi nóng được nhưng hiện tại mọi thứ bên trong lại “ùa” ra một cách dễ dàng. Tôi cũng không biết mình làm bằng cách nào, nó đơn thuần chỉ là một phản ứng tự nhiên.

Khương Lê: “Không phải nịnh, nhưng Đoàn Thiên Ân khóc quá đẹp” - Ảnh 5.

Anh học cách đưa cảm xúc ra ngoài

Tôi nghe được câu nói: Diễn viên càng có nhiều nỗi đau thì diễn càng hay. Hồi xưa tôi không tin đâu, nhưng mọi thứ dần đến và tôi đã cảm nhận được nó. Nhiều người cũng hỏi tôi mọi thứ tình cờ hay nỗ lực thay đổi, tôi không rõ nữa. Tất cả đều do ý Chúa. 

Diễn viên mới như tôi thường không có nhiều lựa chọn, nên sẽ cố gắng hoàn thành trong khả năng của mình. Nếu được giao nhân vật này thì mình sẽ thể hiện ra sao, chứ không phải kén chọn để giữ hình tượng.

* Khương Lê có đặt mục tiêu cho tương lai? Đạo diễn mà anh yêu thích và muốn được hợp tác cùng?

- Tôi không phải kiểu người hay lên kế hoạch. Nhưng trong tương lai, tôi muốn được đóng vai phản diện có chiều sâu tâm lý. Ở Báu vật trời cho, tôi cố tìm hiểu để thể hiện một chàng trai tồi nhưng vẫn chưa thấy đã. Tôi rất thích xem phim điều tra phá án, nên tôi có học võ để chuẩn bị cho một ngày nào đó nếu cơ hội đến.

Đạo diễn tôi muốn được làm việc nhất lúc này là anh Victor Vũ. Vì Thám tử Kiên là gu phim của tôi (cười). Anh Vũ làm phim rất thú vị, truyền tải những mặt tối của xã hội theo cách rùng rợn, ma mị.

Tôi không “đóng gói” bản thân trong bất kỳ hình tượng nào. Tôi chỉ muốn được làm nghề nhiều hơn. Tôi đi cast rất nhiều, vì tên tuổi mình cũng chưa đủ lớn để được mời, và rớt cũng rất nhiều. Nhưng vui ở chỗ là cast xong về rất nôn nao chờ đợi email của nhà sản xuất nhưng chờ hoài không thấy, một vai nhỏ cũng được mà không thấy gì hết luôn. Buồn nhưng phải tìm kiếm cơ hội khác chứ tôi không nản.

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Kim Chi. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm