K.KH: Thắng mình trước đã

18/08/2010 14:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 3 năm qua, ở K.KH luôn có một cái dớp đáng buồn là sau mỗi mùa giải các trụ cột đều lần lượt chia tay. Năm 2008 là bộ tứ Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền và Đức Hùng, năm 2009 là Duy Nam và năm 2010 gần như chắc chắn là năm cuối cùng Quang Hải còn khoác áo K.KH.

Cả Trọng Bình, Duy Nam lẫn Quang Hải đều từng hoặc đang là thủ lĩnh đích thực của K.KH, nên việc họ nối đuôi nhau ra đi chỉ trong vòng 3 năm là một điều rất đáng để suy ngẫm, và nó cho thấy nội bộ đội bóng phố biển chưa bao giờ yên ả.


Đúng vào thời điểm cần sự đoàn kết và tập trung cao độ như hiện tại, K.KH lại nổi cơn sóng ngầm vì những chuyện bên ngoài đường piste và theo những người hiểu chuyện thì nguyên nhân không hoàn toàn nằm về phía cầu thủ. Liệu có phải là một cách giáo dục hay, khi trước pha xử lí sai sót của một trụ cột trong sân, ở bên ngoài một thành viên BHL hét lên: “Thằng ấy chỉ thiếu 2 cái sừng nữa là thành con bò” (!)

K.KH đang đứng trước cơ hội rất thuận lợi để làm nên lịch sử, nhưng trước khi nghĩ tới chuyện thắng được HP.HN ngay trên sân khách để hoàn thành tâm nguyện, họ phải tìm cách làm sao để thắng được chính mình, mà nhiệm vụ này, hình như cũng chẳng phải dễ dàng cho lắm.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm