HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa): Thời điểm của lý trí

18/08/2010 13:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - K.Khánh Hòa đã đòi được món nợ trước V.NB Chủ nhật vừa qua trên sân Nha Trang. Một chiến thắng vô cùng quan trọng nhưng sẽ hoàn hảo nếu như không có điều tiếng xảy ra. TT&VH phỏng vấn ông Tuấn xung quanh trận đấu này cũng như trận quyết định trước HP.HN trên sân khách sắp tới.

* Chúng ta hãy bàn đến quả phạt đền mà K.KH có được ở phút 57, bắt đầu từ nỗ lực đi bóng của Quang Hải buộc  thủ môn Đinh Hoàng La đã phạm lỗi trong vòng cấm. Khi Quang Hải đang ghi được 13 bàn thắng, hẳn anh đang rất khao khát có được 14 bàn như Công Vinh ghi được năm 2009 và đây là cơ hội tuyệt vời. Nghe đâu trước trận đấu ông cũng động viên Hải hãy cố gắng ghi bàn.

- Đúng là tôi động viên Hải là cố gắng ghi bàn, nhưng không nói với cậu ấy là phải mọi giá lập kỷ lục này, kỷ lục nọ. Năng lực của Hải thế nào cả nước đã biết rồi, còn 2 trận, cơ hội Hải vượt qua con số 14 kia vẫn rộng mở. Chuyện Hải với BHL và lãnh đạo cũng coi như ngã ngũ. Khánh Hòa chỉ đủ sức trả cho cậu ấy 6 tỷ đồng. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như cả nước này một đội bóng địa phương dám bỏ từng ấy tiền để giữ chân một cầu thủ, chỉ mỗi Khánh Hòa. Tấn Trường ở lại Đồng Tháp giá là 5 tỷ. Ai hét giá Hải 10 tỷ là chuyện của người ta, điều đó có gì lạ với bóng đá VN đâu. Hải cũng không còn nhỏ để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng cậu ấy. Ngược lại, Hải cũng nên tôn trọng quyết định của BHL. Thế mới là sòng phẳng.


HLV Hoàng Anh Tuấn đang cùng K.KH đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

* Đúng là câu chuyện Hải “gà” thật nhạy cảm!

-  Ai cũng biết bước vào trận đấu này Khánh Hòa bị áp lực ghê gớm, nhất là tôi với tư cách HLV trưởng phải chịu mọi trách nhiệm. Đây là trận đấu lịch sử. Nếu thua, tất cả nỗ lực 24 trận trước đó đều thành con số 0. Kể cả trận tới gặp HP.HN sắp tới, thua trận cũng coi như trắng tay.

Trong bối cảnh đó tôi buộc phải chọn sự an toàn, đặt lý trí lên trên tình cảm. Chưa kể đây là trận cuối cùng trên sân nhà, có điều gì thì người bị khán giả chửi nhiều nhất đấy là tôi và lãnh đạo CLB. Tất cả vì thành tích chung, vì khán giả chứ không thể chiều một ai, trong đó có Quang Hải.

Đã có một trận đấu làm chúng tôi day dứt mãi, đấy là hôm để thua HP.HN 1-3 ngay trên sân nhà ở trận chốt lượt đi. Thời điểm ấy đội đang hỗn loạn khi vừa thua đậm Ninh Bình 1-5.  Khi HP.HN đang dẫn trước 2-1, chúng tôi được hưởng quả phạt đền. Tôi quyết định chọn Hải. Tôi vẫn tin dù lúc đó Hải đang lùng bùng cái đầu chuyện đi ở. Thế nhưng, cậu ấy sút quả bóng giống như người mới tập đá, quá hiền và dễ dàng cho thủ môn.

Một trận thua đầu tiên trên sân nhà, khiến chúng tôi điêu đứng. Sự cố đó cũng mở ra cái dớp thua sân nhà sau đó. Thế nên, trong thời điểm này HLV nào ở trong hoàn cảnh tôi cũng phải khó xử khi chọn ai đá phạt đền. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện suy nghĩ: đội dù đang thắng 1-0 nhưng rất mong manh khi Ninh Bình đá hay và rát. Nếu tỷ số 2-0, coi như giải quyết trận đấu và ở tình cảnh đó cầu thủ nào của K.KH cũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng, nói gì Quang Hải. Ninh Bình lúc đó lại đang thiếu người do Phong Hòa nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 31. Bằng chứng, đội đã thắng tưng bừng Bình Dương. Còn không ghi được bàn, chưa chắc đã thắng được đối thủ trong khi người đá hỏng chắc chắn sẽ lãnh đủ.

Trong đội, Văn Phong là người sút 11m hay nhất. Quang Hải và Agostinho năng lực ngang nhau. Tôi chọn Agostinho bởi anh ấy bản lĩnh vẫn vững vàng hơn Hải. Tôi linh cảm sự chắc chắn đến 99% nếu anh ta thực hiện cú phạt đền này. Nếu hỏi trong đội, ai là nhân vật góp công lớn cho Quang Hải ghi bàn thì Tấn Tài và Agostinho xứng đáng được nhận biểu quyết cao. Agostinho còn ở lại K.KH, anh  khao ghi bàn không thua kém Quang Hải. Vậy thì tại sao không trao cơ hội cho một người có nhiều đóng góp thầm lặng như thế? Mà tại sao Tấn Tài, Văn Phong không được đá phạt đền có phàn nàn đâu. Sau tình huống đó, thái độ của Hải không đẹp, đá linh tinh khiến cho khán giả cũng la ó. Cậu ấy xin ra thì tôi OK ngay.

* Đúng là câu chuyện quả phạt đền mổ xẻ ra đây không hay ho chút nào.  Hy vọng  chuyện nhỏ không bị xé ra to và giữa ông với Quang Hải vẫn đối xử với nhau như những người đàn ông. Tất cả hãy vì lợi ích bóng đá quê hương, còn đi hay ở lại là cái duyên, cái  luật khó cưỡng trong dòng chảy chuyển nhượng.

- Cho đến thời điểm này, tôi vẫn coi Hải là phương án số 1 trên hàng công trong trận cuối cùng. Còn, cậu ấy có đá hết mình hay không  thú thực tôi cũng chịu. Đá với HP.HN, đội bóng từng thắng chúng tôi 3-1 trên sân Nha Trang, không đơn giản. Tôi cũng đã lên mọi phương án để có thành tích khả quan trận đấu này.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm