Kim Tae Hee - “lột xác” thành “công chúa”

08/01/2012 09:37 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc Hàn Quốc Song Seung Heon và Kim Tae Hee khi họ đã có mặt tại Hà Nội chiều hôm 6/1. Hai ngôi sao này tới Việt Nam nhân chiến dịch quảng bá serie phim truyền hình My Princess (Công chúa của tôi), sẽ được phát sóng trên kênh SCTV17 từ ngày 14/1.

Khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam đã quen thuộc với Kim Tae Hee và Song Seung Heon qua nhiều serie phim truyền hình. Với My Princess, khán giả sẽ được thấy Kim Tae Hee trong một chân dung hoàn toàn khác, rất dịu dàng và hài hước, khác hẳn cô gái đỏng đảnh, thâm độc trong serie phim Nấc thang lên thiên đường, hay một chiến binh can đảm trong Forbidden Love, một điệp viên trong Iris.

My Princess là câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại, trong phim, Kim thủ vai Lee Seol (Lizelle), một sinh viên bình thường kiếm sống bằng cách ăn mặc như một công chúa, nhưng cuối cùng cô trở thành một công chúa thực sự khi Hae Young (Song Seung Heon), một nhà ngoại giao đẹp trai, cháu nội của nhà tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc yêu cô say đắm… 

Serie phim My Princess đánh dấu sự hợp tác diễn xuất đầu tiên giữa Kim Tae Hee và nam tài tử điển trai Song Seung Heon. Kim cho biết, cô diễn xuất hết sức tự nhiên bên cạnh Song Seung Heon, chứ không hề cảm thấy chút áp lực nào. 


Kim Tae Hee và Song Seung Heon từng diễn thời trang cùng nhau

Không còn lối diễn “cứng như gỗ”

Kim Tae Hee có vẻ đẹp hút hồn, không ai phủ nhận điều đó, song cô luôn bị chỉ trích vì có lỗi diễn xuất “cứng như gỗ”. Ở dòng phim nhựa, Kim cũng luôn nỗ lực hết mình, song chưa bộ phim nào đạt thành công doanh thu, điển hình là The Restless, Venus and MarsGrand Prix. Nhưng trong serie phim truyền hình My Princess, Kim đã hoàn toàn “lột xác” và nhờ vậy mà những lời chỉ trích về khả năng diễn xuất của cô gần như đã “biến mất".

Nhân vật mới Lizelle giúp Kim có cơ hội được khám phá điều gì đó mới mẻ. “Tôi quyết định đảm nhiệm nhân vật này vì tôi cảm thấy Lee Seol là người khác hẳn với tính cách của tôi. Cô ấy rất sắc sảo, duyên dáng và sống thật với cảm xúc của mình. Lee Seol là người rất dáng yêu và tôi ghen tị với cô ấy về điều đó” - Kim Tae Hee chia sẻ.

“Ban đầu đọc kịch bản, tôi đã rất lo lắng không biết mình có hóa thân được vào nhân vật thông minh và nét đáng yêu này hay không. Nhưng tôi quyết định nhận vai diễn đầy tính thách thức này sau khi nghĩ rằng chắc chắn trong con người tôi phải có chút nét nào đó của Lizelle. Trong khoảng 2-3 tháng, tôi xem ít nhất 3-4 phim hài và luyện khả năng diễn xuất. Tôi cố gắng thể hiện Lizelle thật độc đáo, khán giả sẽ thấy kiểu nhân vật này chưa hề có trong bất cứ serie phim hài nào”. 

Kim Tae Hee trong chuyến quảng bá serie phim
My Princess ở Việt Nam

Hạnh phúc với nghề diễn

Kim Tae Hee đã tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Seoul. “Tôi luôn thích vẽ và sáng tạo, nhưng thành thực mà nói tôi nghĩ mình không có đủ tài để theo đuổi nghề thiết kế thời trang một cách chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành một diễn viên, nhưng khi lao vào nghiệp diễn, tôi thấy công việc này cũng đầy tính nghệ thuật và sáng tạo. Hiện tại, tôi hài lòng với công việc của mình và nghĩ mong ước của tôi từ khi còn nhỏ là được làm một công việc gì đó mang tính sáng tạo đã trở thành hiện thực” – Kim chia sẻ.

Kim bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò là một người mẫu. Ngoài hình “bắt mắt” của cô đã gây sự chú ý của nhiều nhà sản xuất và họ đã mời cô tham gia các serie phim truyền hình và quảng cáo. Cũng nhờ các vai diễn truyền hình đó mà cô đã được đặt chân tới Nhật Bản ngay từ buổi đầu sự nghiệp. “Tôi tới Nhật Bản lần đầu tiên năm 21 tuổi nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất ấn tượng với lòng tốt của người dân đất nước láng giềng” – Kim nói.

Kim tạo bước đột phá đầu tiên với vai diễn trong serie phim truyền hình ăn khách Nấc thang lên thiên đường (được trình chiếu ở Hàn Quốc năm 2003-2004), trong đó cô thủ vai Han Yoori, cô con gái bà mẹ kế của nhân vật chính do Choi Jil Woo thủ diễn. Và mặc dù cô đã nhận được một số giải thưởng về diễn xuất, song thời gian qua cô vẫn bị chỉ trích nhiều về khả năng diễn xuất.

“Tôi không hề nghĩ mình có thể diễn trước mặt mọi người vì tôi là người rất nhút nhát và dè dặt. Tôi đã trải qua một thời gian thực sự khó khăn để tin rằng mình có thể trở thành một diễn viên” – Kim giải thích. “Giờ tôi thực sự yêu thích công việc này và thấy mình có thể sống vui với nghề. Tôi đã có nhiều trải nghiệm, cả tốt lẫn xấu, và chúng đã giúp tôi hoàn thành tốt hơn những công việc mình làm”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm