Kim Khánh: Tôi luôn tin số phận!

27/02/2009 18:15 GMT+7 | Người đẹp

Với những ai từng dõi theo cuộc thi “Trẻ - Khỏe - Đẹp - Thời trang” năm 1991, khi gặp lại, chắc hẳn sẽ dễ dàng nhận ra cô á khôi xinh đẹp Kim Khánh của ngày nào.

Sau bao năm, người đẹp Kim Khánh vẫn cá tính mạnh mẽ, vẫn trang phục với những gam màu nóng, mạnh.

Từ sau cuộc thi trên, con đường nghệ thuật của Kim Khánh luôn rộng mở, đưa cô đến với các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, ca nhạc và cả sân khấu. Thử sức ở bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào, Kim Khánh cũng luôn làm việc miệt mài, say mê và đã gặt hái được một số vai diễn khá ấn tượng như Len phù thủy của phim Yểu điệu thục nữ, Thảo Linh - Lưới trời...

* Công việc là thế, còn cuộc sống của Kim Khánh thế nào?

Với Kim Khánh, cuộc sống khá đơn giản, cái gì đến sẽ đến, cái gì là của mình thì sẽ là của mình.

* Nhưng, cuộc sống mình phải có kế hoạch, có ước mơ để phấn đấu chứ?

Có chứ! Hồi nhỏ Kim Khánh cũng như bao đứa trẻ khác, luôn có những ước mơ cho riêng mình. Đến giờ, những ước mơ ngày ấy, Kim Khánh đã thực hiện được 80%, nhất là ước mơ làm nghệ sĩ, diễn viên. Có ước mơ, có hoài bão, nhưng Kim Khánh vẫn luôn tin vào số phận của mình.

* Mấy năm nay, có vẻ Kim Khánh còn tìm phút thư giãn của mình bên những giá vẽ, cọ và màu. Phải chăng Kim Khánh đang định chuyển nghề sang hội họa?

Nói người khác nghe, cười chết. Lúc trước tôi thấy vẽ tranh cũng hay hay, định nhờ mấy thầy, bạn bè theo hội họa “truyền nghề”. Ai dè, mới nói ra ý định, ai cũng bảo: “đừng nên đi học ai cả, nếu thích tự mua sách hội họa về tìm tòi…”.

Nghe thấy, cũng có lý, tôi dạo quanh các nhà sách, mua hàng loạt sách dạy vẽ về đọc, mày mò tập vẽ. Vậy mà đến nay, tôi cũng vẽ được cả chục bức rồi. “Mình cứ vẽ, biết đâu một ngày nào đó, lại cần đến những bức tranh này”. Ngoài vẽ tranh, Kim Khánh rất thích hoa kiểng. Vì thế mà trong khuôn viên nhà mình, cô trồng rất nhiều cây xanh.

* Liệu cứ mải mê vẽ tranh, trồng cây kiểng như vậy, còn đâu thời gian lo chuyện nữ công gia chánh?

Tin liên quan:
 
Chẳng những biết nấu ăn mà tôi còn học hỏi, chế biến được nhiều loại thức ăn, thức uống ngon nữa đấy nhé. Đặc biệt tôi rất thích nấu những món ngon của các vùng miền. Chỉ riêng nước chấm, đã có mấy chục loại. Hôm rồi về Phan Thiết chơi, tôi học được cách làm nước chấm: nước mắm chuối, khá độc đáo. Đây là món nước chấm mà nhiều người ở Phan Thiết thừa nhận “đặc sản” đang dần thất truyền, không còn mấy người biết…”. Hiện tôi đang trở lại thời sinh viên khá vui. Cứ sáng sáng phải thức dậy sớm, sách cặp đến trường như bao sinh viên khác.

* Kim Khánh đang đóng phim gì vậy?

Có phim, ảnh gì đâu, chẳng qua đang lúc rảnh, chưa có vai diễn hay để tham gia nên bạn bè rủ đi thi vô khoa đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Thi đậu, giờ theo học, biết đâu mai này lại cần. Nhờ vô trường học mà tôi nghiệm ra được nhiều điều rất thú vị…

* Luôn tất bật với những công việc, nhưng á khôi vẫn luôn giữ được nét tươi trẻ như ngày nào, chắc là có bí quyết chăng?

Có bí quyết gì đâu, hàng ngày tôi luôn ăn uống điều độ, sống “vô tư” và tập dịch cân kinh. Vậy thôi. Gần đây, mỗi tuần tôi dành ra một tối để luyện tập võ thuật. Tôi thấy võ thuật rất hay, luyện tập thường xuyên cơ thể dẻo dai và luôn khỏe mạnh.

* Công việc của á khôi Kim Khánh có gì mới?

Tôi đang đi học tiếng Pháp, tôi thấy ngôn ngữ, văn hóa Pháp cũng khá thú vị. Hiện, tôi cũng đang thực hiện album nhạc Pháp do nhạc sĩ Việt Nam viết lời. Khi hoàn thành album này, tôi sẽ đưa lên trang web của mình để bạn bè, khán giả cùng chia vui…
 
Theo SGGP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm