Cuối tuần qua, khi K.KG nhận thất bại “bẽ mặt” đến 0-3 trước SLNA ngay trên sân nhà Rạch Giá, nhiều người hâm mộ đội bóng này đã nổi giận.
Kiên Long Bank Kiên Giang (K.KG) từng có giai đoạn leo tuốt lên nửa trên bảng xếp hạng. Thời điểm ấy, không chỉ HLV Lại Hồng Vân được trọng vọng mà hàng loạt cầu thủ K.KG cũng “lên đời”, được nhà tài trợ thưởng đậm. Thế rồi đùng một cái sau kỳ nghỉ Euro 2012, K.KG trải qua liên tiếp những trận thua. Nhiều luồng dư luận nghi ngờ cầu thủ của họ vì sắp hết hợp đồng nên “nằm” không chịu đá.
Bão nổi
Cuối tuần qua, khi K.KG nhận thất bại “bẽ mặt” đến 0-3 trước SLNA ngay trên sân nhà Rạch Giá, nhiều người hâm mộ đội bóng này đã nổi giận. Trước trận đấu đó, thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã trải qua 4 trận thua liền trong 5 vòng đấu liên tiếp. Bởi vậy, đụng SLNA chẳng khác nào một trận chung kết mà kết quả của nó, hầu như sẽ quyết định khả năng K.KG có thể trụ hạng thành công hay không sau mùa giải lắm thăng trầm này. Nhưng K.KG đã thua, không chỉ về tỷ số, mà còn theo kịch bản quá dễ dàng, khiến người ta buộc phải nghi ngờ.

Cầu thủ K.KG (áo trắng) bị cho là thiếu gắn kết đúng vào thời điểm quyết định của cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Kim Ngọc
Hai ngày sau trận đấu đó, HLV Lại Hồng Vân thừa nhận ông đã bị chính CĐV “truy” vì những tình huống dẫn đến bàn thua một cách nghiệp dư đến khó lý giải. Đơn cử như tình huống mở tỷ số của Hector, đành rằng cú đánh đầu ở cự ly gần của tiền đạo này là không thể cản phá nổi với thủ môn Văn Hưng, nhưng trước đó, hậu vệ trái của K.KG đã đứng ở đâu khi Trọng Hoàng thoải mái dốc xuống tạt bóng. Bàn thắng nâng tỷ số của Văn Bình sau đó cũng khiến người hâm mộ đến chật kín sân Rạch Giá từ chết lặng rồi nhảy chồm lên vì bức xúc. Chẳng cần mở tốc độ, Hoàng Thịnh cũng dễ dàng bứt qua cả hàng hậu vệ đá “như trên mây” của đội chủ nhà để căng ngang vào cho đồng đội của mình.
Trận K.KG thua SLNA ngay trên sân nhà cuối tuần qua, hàng ngàn khán giả đã phản ứng thầy trò HLV Lại Hồng Vân bằng cách ra về trước. Dù vậy, sau trận đấu, sự cố vẫn xảy ra khi một số CĐV quá khích cầm gạch đá ném vào xe chở Hội CĐV SLNA. Vì bị chống trả lại bằng vũ lực (CĐV SLNA đã đánh một em bé ném gạch), hàng trăm CĐV K.KG đã bao vây định ăn thua đủ với Hội CĐV đội khách. Rất may, vụ việc không xảy ra hậu quả đáng tiếc nào nhờ hai bên kịp dàn xếp với nhau. Nhưng cũng phải đến 22h đêm hôm đó, các CĐV SLNA mới rời khỏi Kiên Giang nhờ sự hộ tống nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát. |
Sau màn trình diễn tệ hại đó, hậu trường làng bóng đá râm ran chuyện “quân ông Vân “nằm” không đá”. Nghi án ấy đã khiến người hâm mộ Kiên Giang nổi trận lôi đình. Hệ quả là tan trận đấu với SLNA, họ thậm chí còn “giận cá chém thớt”, đẩy cơn thịnh nộ trút vào CĐV đội khách. Dù HLV Lại Hồng Vân chua chát bào chữa: “Tôi tin là không có chuyện anh em cầu thủ “nằm” đâu. Nhưng đúng là cứ đá thế này, đội xuống hạng mất”. Lời nói của ông Vân, nhiều người trong cuộc hiểu chuyện bảo đúng là sự tóm lược hoàn cảnh bi đát của đội bóng tân binh miền Tây sau tuần trăng mật ngắn ngủi.
Bi kịch ở một đội bóng
Không có ngôi sao (kể cả tiền đạo ngoại được coi là phát hiện tại V-League mùa này, Oseni thực ra cũng chỉ là “hàng dạt”), nhưng chính sự đoàn kết, tinh thần máu lửa đã giúp K.KG nổi lên như một hiện tượng hồi đầu mùa. Câu hỏi là tại sao, cũng những con người ấy, lối chơi ấy, đến giờ lại trở nên bệ rạc đến vậy? Câu trả lời, với nhiều người có lẽ chính là tình trạng quân hồi vô phèng hiện giờ ở hậu trường đội bóng.
Phần lớn đội hình K.KG, kể cả chiến lược gia Lại Hồng Vân đều là những người đến từ nơi khác. Phần đầu mùa giải, nhiều cầu thủ K.KG chơi nhiệt tình, chiến đấu căng sức bởi họ nhận được nhiều đãi ngộ tốt về tài chính, đặc biệt là mức thưởng cao của nhà tài trợ. Nhưng đến giờ, khi mùa giải 2012 chỉ còn vài vòng đấu nữa sẽ hạ màn, đa phần trong số họ chưa biết tương lai ra sao. HLV Lại Hồng Vân hiện thuộc biên chế của Đồng Tháp và sẽ trở về nếu không có gì thay đổi. Bản thân các cầu thủ, đá cho K.KG theo hợp đồng cho mượn hoặc tốt hơn thì cũng chỉ được ký năm một. Khi không nhận được sự đảm bảo chắc chắn tương lai, thì chuyện cầu thủ này, cầu thủ kia bị dao động tâm lý, vừa đá vừa giữ chân để tránh chấn thương chẳng phải chuyện quá khó hiểu.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, khi nói về chuyện rối ren của K.KG cho rằng: “Cái khó của đội bóng này bây giờ là kết nối một đội ngũ cầu thủ tứ chiếng, quân hồi vô phèng”. Nhưng tiếc thay, chính HLV Lại Hồng Vân dường như cũng không còn kiểm soát được quân của mình nữa. Bởi vậy mới có chuyện, ông hết hét cầu thủ chạy hăng lên rồi lại ôm đầu ngồi bất lực trên ghế chỉ đạo. K.KG đã thua 5/6 trận đấu gần đây. Và sau những chuyện đã, đang xảy đến, nếu họ không theo bước chân V.HP về lại hạng Nhất sẽ là một điều kỳ diệu. Chỉ đau cho những fan trung thành của K.KG, những người đã trót kỳ vọng quá nhiều vào một đội bóng bị “chín ép” để chơi tại đấu trường khác nghiệt như V-League.
Theo giadinh.net