16h00 sân Kiên Giang, K.Kiên Giang - V.Hải Phòng: Tồn tại hay không?

04/08/2013 08:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -  Đó là câu hỏi lớn cho những người làm bóng đá Kiên Giang. Trận đấu chiều nay có thể là bước ngoặt sau nhiều năm làm bóng đá của họ. Thua trận này, có thể công sức nỗ lực của K.KG những năm qua sẽ đổ sông đổ bể.

HLV Lai Hồng Vân đã xác định, hai trận trên sân nhà trước mắt với V.HP và XMXT.SG đúng nghĩa là những trận chung kết để định đoạt số phận của đội bóng miền Tây. Nếu không có điểm nào từ hai trận đấu đó, K.KG chính thức nhắm mắt xuôi tay dù mùa giải chưa khép lại.

Sau những trận thua tan tác từ lượt về, tinh thần của các cầu thủ K.KG đã được xốc lại đôi chút với kết quả hòa HN.T&T 1-1 trên sân nhà và thua sát nút ĐT.LA 2-3 trên sân khách. Những trận thua đó khiến cầu thủ K.KG cũng mang tâm trạng “xấu hổ” khi đòi tiền lãnh đạo CLB còn nợ mình. Cầu thủ K.KG ý thức được rằng, chỉ có thắng, họ may ra mới có cớ để yêu sách với lãnh đạo. HLV Lai Hồng Vân cũng khích tướng các học trò rằng, thắng sẽ được tất cả, bằng không sẽ chẳng có gì. Đến nước này, K.KG có muốn buông xuôi cũng chẳng xong. Các cầu thủ hy vọng sẽ chiến đấu những trận còn lại của mùa giải một cách ra trò hòng lấy được tiền. Và xa hơn nữa là hướng đến chân trời mới, một cơ hội giải thoát chính bản thân mình nếu các CLB khác để ý.

K.KG (trái) buộc phải thắng XM V.HP nếu muốn duy trì cơ hội trụ hạng. Ảnh: Dương Thu

Gần như chắc chắn K.KG sẽ nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất trong cuộc đọ sức với V.HP chiều nay. Ông Vân cho biết những ngày qua các cầu thủ đã nỗ lực tập luyện hơn và quyết sống mái với đối thủ để giữ lại ba điểm trên sân nhà. Còn nước còn tát, K.KG hy vọng phép màu sẽ đến với đội bóng trong giai đoạn gian khó nhất của lịch sử CLB.

Song khi mà tinh thần dần ổn định, số phận lại như muốn trêu đùa đội bóng miền Tây. Trong trận đấu này, HLV Lai Hồng Vân không thể sử dụng cả ba trụ cột Cao Thiện, Kiên Trung và đặc biệt là tiền đạo Suleiman vì thẻ phạt. Suleiman đang rất lên chân trong thời gian gần đây và là hy vọng chính của hàng công K.KG từ lượt về. Mọi gánh nặng ghi bàn hôm nay đè nặng lên người đá cặp Felix, cầu thủ đã rất sa sút khi về với K.KG trong mùa này.

Xét về lực lượng, K.KG không thể so sánh với đội khách V.HP. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa giải hạn tuần trước sau trận thắng tưng bừng Đồng Nai. Ông Tuấn muốn chừng tỏ với mọi người về tin đồn mâu thuẫn nội bộ trong nội tình V.HP là không có thật. Nhưng trận thắng đội bóng đã gần như trụ hạng thành công như Đồng Nai cũng rất ít ý nghĩa. Chiều nay, K.KG sẽ là thước đo xác thực hơn về tình hình hiện tại của đội bóng đất Cảng.

Năm ngoái, K.KG đả bại V.HP cả lượt đi và về, đó là mùa giải V.HP xuống hạng. Còn với K.KH, thầy trò HLV Lai Hồng Vân để thua 0-1 ở lượt đi nhưng trả nợ sòng phẳng bằng trận thắng 1-0 lượt về. Còn tại V-League 2013, V.HP đã đả bại K.KG 3-0 trong trận lượt đi trên sân Lạch Tray. Với tình thế hiện tại, khi hai đội bóng còn đang tồn tại nhiều uẩn khúc trong nội tình, kết cục vẫn rất khó đoán. Người ta đồn đoán, V.HP đang bất ổn nơi hậu trường, xuất phát từ cách dùng người của HLV Hoàng Anh Tuấn. Còn K.KG, liệu họ có đủ tài chính để duy trì hoạt động đến cuối mùa giải.

Rất có khả năng, một hiện tượng của V-League ngày nào sẽ chỉ còn là hồi ức với nhiều người sau cuộc đọ sức chiều nay ở Rạch Giá.

Dự đoán: 1-2

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm