Khởi tố người đẹp tàn ác nhất nước Nga

28/06/2010 11:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cảnh sát Nga vừa bắt giữ một người phụ nữ vì đã sát hại hơn 20 người hưu trí ở nước này. Dự kiến sau khi quá trình điều tra hoàn tất, người đàn bà sống tại Tây Siberia này có thể sẽ trở thành nữ sát thủ hàng loạt giết hại nhiều người nhất trong lịch sử nước Nga.

Người đẹp tàn ác


Nữ sát thủ Irina Gaidamachuk

Với gia đình và hàng xóm, Irina Gaidamachuk trong hoàn toàn bình thường. Thân nhân và hàng xóm cho biết cô ta nghiện rượu nặng, phải sống nhờ trợ cấp của nhà nước. Mặc dù vậy cô ta luôn tỏ ra dễ mến và họ tin rằng cô ta hoàn toàn vô hại.

Song tuần trước, bà mẹ hai con, 39 tuổi này bị cáo buộc là nữ sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất nước Nga. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Sverdlovsk, Valery Gorelykh, cho hãng tin ITARTASS biết rằng sau 8 năm săn lùng, người ta mới tóm được Irina hồi đầu tháng 6 tại khu vực Tây Siberia, do có liên quan tới việc giết hại 20 người hưu trí. “Tổng cộng có khoảng 20 vụ giết người được báo cáo tại vài thị trấn trong khu vực, theo sau cùng một phương thức phạm tội giống nhau” - Gorelykh nói.

Tuần trước nhà chức trách đã khởi tố Irina với 17 vụ giết người. Nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra vùng Ural nói rằng Irina đã khai nhận tội lỗi không lâu sau khi bị bắt. Thị khai rằng thường chọn mục tiêu là phụ nữ cao tuổi, sống một mình để dễ chiếm đoạt gia sản của họ. Không rõ bằng cách nào, thị nắm trong tay danh sách cụ thể những người hưu trí. Tiếp đó thị tìm cách để kết bạn với họ, thường là bằng đề nghị trang trí lại căn hộ hoặc làm cho họ những việc vặt trong nhà.

Sau khi nạn nhân không còn đề phòng và mời tới nhà, thị mới ra tay sát hại họ, với cùng một thủ đoạn là đánh vào đầu. Cách thức ra tay của Irina quá tàn nhẫn, tới mức trong nhiều năm cảnh sát vẫn tin sát thủ là một gã đàn ông. Không ít trường hợp, hộp sọ của nạn nhân bị đập vỡ bởi nhiều công cụ khác nhau, lúc là cái búa, khi là chiếc bàn là và thậm chí là bằng cả tượng đồng Lenin.

Chuỗi các vụ giết người bắt đầu vào năm 2002, với các nạn nhân bị tấn công hết sức hung bạo. Cơ quan điều tra nói rằng có người đã bị đánh vào đầu tới 24 lần. Cảnh sát cho biết vụ tồi tệ nhất là khi một bà cụ 82 tuổi bị đánh vỡ đầu bằng búa. Tiếp đó Irina đã hỏa thiêu căn nhà để hủy chứng cứ phạm tội. Trong một vụ khác, khi phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm tiền tiết kiệm của nạn nhân, Gaidamachuk không ngại ngần ngủ qua đêm bên cạnh cái xác. Thị chỉ việc lấy một chiếc gối phủ lên khuôn mặt đẫm máu của nạn nhân rồi ung dung ngủ cạnh.
 
Trong vòng một tuần hồi đầu năm nay, Irina được cho là đã giết hại ba phụ nữ sống trong cùng phố Krasnoufimsk, quê nhà của thị. “Cô ta là một người đàn bà cực kỳ độc ác. Tôi đã từng nghĩ mình đang theo dấu một người đàn ông. Sau rốt, ai có thể tưởng tượng một người đàn bà có thể bổ vào đầu người khác những 24 cú đánh chết người” - một điều tra viên giấu tên, người đã lần theo dấu vết của Irina suốt 8 năm qua nhận xét - “Thậm chí sau một thời gian điều tra, khi nhiều nhân chứng bắt đầu nói về một người đàn bà giống nhau, chúng tôi vẫn nghi ngờ kẻ giết người có thể đã hóa trang giả gái. Khi bị bắt, Irina nói rằng đã không còn nhớ đã giết bao nhiêu người sau vụ thứ 10. Thị rất máu lạnh nhưng lại có vẻ ngoài quyến rũ và dễ mến. Thị thậm chí còn thử tán tỉnh chúng tôi trong quá trình thẩm vấn”.


Tranh vẽ nữ bá tước khát máu Elizabeth Bathory (giết hại 80 người)
Giết người để nuôi con?

Cơ quan điều tra cho biết Irina có hai con gái. Năm 21 tuổi, Irina đã đưa con đầu lòng Alina tới một trại trẻ mồ côi do nhà nước điều hành. Kể từ đó, cô ta rất ít khi thăm con.

Cô ta đã khai với cảnh sát rằng động cơ chính để giết người là có tiền gửi cho con gái. Rất có thể cô ta cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi Alina, hiện đã 18 tuổi. Trong khi đó con gái út Anastasia, 12 tuổi, lại được sống với Irina. Cô bé không tin mẹ mình là kẻ giết người. “Mẹ luôn tốt với tôi, giúp tôi làm việc nhà và thậm chí còn viết thơ. Tôi không tin những gì người ta nói về mẹ là sự thực” - cô bé nói.

Cơ quan điều tra Nga nói rằng trong quá trình lần theo dấu vết, họ đã lấy dấu vân tay của 15.000 phụ nữ thuộc diện nghi ngờ và đi xa tới tận Cộng hòa Turkmenistan ở Trung Á để tìm manh mối. Hồi năm 2008 họ đã bắt một phụ nữ khác và giam bà này trong vài tháng. Tuy nhiên hóa ra nhân vật đó vô tội.

Chuỗi những tháng ngày gây tội ác của Irina chỉ bị chặn đứng nhờ một trong số các nạn nhân vẫn sống sót sau khi bị thị tấn công. Bà còn giúp cảnh sát vẽ nên phác thảo chân dung của Irina. Thị bị bắt do để lại dấu vân tay tại hiện trường ba vụ giết người đầu năm nay. Các dấu vân tay cũng trùng khớp với một vụ án mạng trước đó. Ngoài ra, nhiều hàng xóm của các nạn nhân nhận ra Irina chính là người phụ nữ đã tới sơn lại căn hộ cho các nạn nhân, chỉ một thời gian ngắn trước khi họ bị sát hại.

Hiện Irina đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa. Nếu bị cho là có tội, Irina sẽ trở thành nữ sát thủ hàng loạt kinh khủng thứ 4 thế giới. “Kỷ lục” hiện nay do Elizabeth Bathory, một nữ bá tước người Hungary sống trong thế kỷ 16 nắm giữ, với “thành tích” giết hại 80 người.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm