21/10/2025 14:17 GMT+7 | V-League
Khởi đầu khó khăn của tân HLV Harry Kewell với CLB Hà Nội khiến cho mục tiêu trở lại cuộc đua vô địch của đội bóng Thủ đô ngày càng trở nên xa vời, khi mà lượt đi của LPBank V-League 2025/26 đã đi được quá nửa chặng đường, nhưng CLB Hà Nội mới chỉ có 2 trận thắng và hiện vẫn đang ở lưng chừng bảng xếp hạng.
Lịch sử V-League chưa từng ghi nhận trường hợp đội bóng nào thay HLV trưởng ở giữa mùa giài mà cuối mùa có thể cán đích ở vị trí cao nhất, và nếu nhìn vào những gì mà CLB Hà Nội đã thể hiện từ đầu mùa giải thì thấy có rất ít lý do để tin tưởng vào khả năng thầy trò HLV Kewell sẽ viết lại được lịch sử.
Đúng là CLB Hà Nội dưới quyền HLV Kewell đã có 45 phút đầu tiên thi đấu rất ấn tượng trong cuộc chạm trán với đội đầu bảng Ninh Bình vào ngày 18/10 vừa qua, nhưng một trận đấu không được định đoạt chỉ sau một hiệp đấu, và việc CLB Hà Nội để thủng lưới liền 2 bàn với cùng 1 kịch bản ở hiệp 2 đã cho thấy những vấn đề cũ của đội bóng này không thể được giải quyết nhanh chóng với 1 HLV mới.
Đây không phải là lần đầu tiên CLB Hà Nội trắng tay sau những trận đấu mà họ chơi không tệ, hoặc thậm chí từng chơi rất hay trước khi bị thủng lưới, và nó đã kéo dài qua nhiều đời HLV, từ ngoại tới nội, từ Á sang Âu rồi lại Á.
Nếu một vài lần như vậy thì còn có thể lý giải là không may, nhưng khi những thất bại với cùng 1 kiểu cứ lặp đi lặp lại thì không còn đơn giản là thiếu sự may mắn. Việc thay thế HLV trưởng ở CLB Hà Nội dường như chỉ là để giải quyết phần ngọn của những vấn đề mà đội bóng Thủ đô đang gặp phải, còn phần gốc thì vẫn nằm nguyên ở đấy qua bao nhiêu đời HLV.
CLB Hà Nội của Văn Quyết liên tục thay thế HLV trưởng trong những mùa giải gần đây nhưng đều không thể có được danh hiệu. Ảnh: Hoàng Linh
Cho đến thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng hiếm hoi trong nhóm ứng viên vô địch V-League không có địa điểm đóng quân và luyện tập riêng biệt. Đại bản doanh của CLB Hà Nội vẫn là khu nhà được thuê bên cạnh SVĐ Mỹ Đình như từ lúc họ mới thăng hạng V-League vào năm 2009.
Hàng ngày các học trò của HLV Kewell vẫn luyện tập trên sân phụ của SVĐ Mỹ Đình, nơi không phải là sân bóng dành riêng cho CLB Hà Nội mà còn được các đội bóng phong trào thuê lại một cách thường xuyên. Vì thế, có thời điểm CLB Hà Nội phải cho cầu thủ vào tận Trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Nội ở Nhổn để luyện tập, và dù là mặt cỏ ở sân tập phụ Mỹ Đình hay sân Nhổn thì đều có chất lượng không bảo đảm.
Việc CLB Hà Nội không thể có một trung tâm huấn luyện độc quyền và khép kín chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến HLV Daiki Iwamasa dứt áo ra đi chỉ sau chưa đầy một mùa giải dẫn dắt CLB Hà Nội, cho dù đội bóng Thủ đô rất muốn giữ chân nhà cầm quân người Nhật Bản này, bởi ông Daiki đã thể hiện được năng lực đáng nể trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội và tuổi đời của ông vẫn còn rất trẻ.
Có rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc CLB Hà Nội đến giờ vẫn chưa thể sở hữu một cơ ngơi của riêng mình để bảo đảm cho việc ăn ở luyện tập, nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì cũng là điều rất khó chấp nhận với một đội bóng đang sở hữu số lần vô địch nhiều nhất trong lịch sử V-League và năm sau sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20.
Giữa việc tìm kiếm một HLV ngoại mới để hy vọng mau chóng tìm lại những tháng ngày vinh quang với việc đầu tư vào cơ sở vật chất lâu dài và tốn kém thì không khó để biết người ta sẽ nghiêng về lựa chọn nào, và những gì mà CLB Hà Nội trải qua kể từ mùa giải 2022, lần vô địch V-League cuối cùng của họ, phải chăng chính là hệ quả từ các quyết sách của đội bóng Thủ đô?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất