Ông Hải "lơ" ghé bến sông Hàn

08/04/2012 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã 7 năm kể từ khi HLV Lê Thụy Hải phải rời bỏ công việc ở đội bóng Đà thành, sau sự cố học trò trót dại ở SEA Games 2005 trên đất Philippines. Nhiều người không ưa tính bộc trực của ông Hải “lơ”, nhưng tất cả phải thừa nhận dấu ấn của chiến lược gia này trong nền tảng thành công SHB.ĐN vẫn đậm đặc. Ngày trở lại mảnh đất nhiều kỷ niệm vui buồn, ông Hải “lơ” đang cô đơn trong việc kéo V.HP khỏi con đường rớt hạng.

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo…

Trong hành trình trở thành HLV nội giàu thành tích nhất như chính HLV họ Lê tự hào, dấu ấn ở mảnh đất ven đèo Hải Vân còn rất đậm nét. Còn nhớ sau mùa giải 2004, bầu Kiên sa thải cựu danh thủ Tổng cục đường sắt sau đúng một năm dẫn dắt LG.HN.ACB, ông Hải được mời vào Đà thành. Chính mảnh đất nơi đây mới là nơi ông HLV gốc Hà Đông “lên số”. 



HLV Lê Thuỵ Hải chiều nay sẽ có cuộc tái ngộ giàu cảm xúc với học trò cũ Lê Huỳnh Đức. Ảnh: VSI

Lúc ấy lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẩn khoản mời chiến lược gia đất Bắc vào dẫn dắt đội nhà. Nhiều người lo cho ông, bởi bóng đá Đà Nẵng dù bao cấp, nhưng đầu tư thuộc diện “khủng” nhất lúc bấy giờ. Rất nhiều chiến lược gia tên tuổi cả nội lẫn ngoại đều mau chóng vác vali rời sân Chi Lăng không kèn, không trống, bởi một đội quân quá cá tính và hay nổi loạn.

Ông Hải cười “lơ” đúng tên gọi của mình mà rằng mình thích đương đầu với vùng đất dữ. Chẳng thế về nắm đội bóng Đà thành, ông Hải thiết quân luật khiến nhóm ngoại binh nổi loạn như Musisi, Amaobi, Achilefu… cũng phải sợ một phép, còn nhóm học trò nội cũng không còn quậy phá.

Kết quả của cuộc cách mạng ở hậu trường SHB.ĐN là ông Hải “lơ” đưa học trò đi một mạch vị trí á quân V-League 2005, sau 13 năm bóng đá Đà thành mới có được trái ngọt đó. Có nhiều người trong nghề còn đồ ra SHB.ĐN mùa sau sẽ thành “con rồng” mới của làng bóng đá nội, còn khán giả Đà thành cũng không tiếc lời khen ông Hải hồi sinh đội bóng sông Hàn sau thời gian quá dài trì trệ.

Tiếc rằng phúc họa khôn lường chỉ trong gang tấc, mấy cầu thủ đạt độ chín SHB.ĐN lỡ trót dại. Ông Hải “lơ” cũng bị vạ lây trong tư cách trợ lý đội U23 VN lúc ấy. Lời giải thích không tế nhị trên báo giới khiến chỉ số tin tưởng từ dư luận với ông Hải không còn như trước. Áp lực từ khán giả Đà Nẵng lên tận đỉnh, buộc lãnh đạo thành phố đề nghị ông Hải “lơ” từ chức để bảo vệ hình ảnh của thành phố “năm không, ba có”.

Cay đắng rời mảnh đất ông đã trao gửi niền tin và kỳ vọng hái mùa quả ngọt, ông Hải cũng xót. Dù chính ông từng thổ lộ rằng “mình sẽ không dại gì ra đi, để mùa quả ngọt cho người khác hái mất” ở SHB.ĐN sau này. Cuộc chia ly đúng hôm trời mưa, khu Tuyên Sơn lãnh đạo CLB căng cứng bởi hợp đồng với ông Hải còn một năm mới hết hạn. “Tôi mà kiện thì các anh chết, nhưng tôi không cần làm thế, và cũng chẳng thiết tha tiền đền bù hợp đồng của các anh”. Ông Hải nói thế khiến cho các sếp CLB Đà Nẵng thở hắt ra về.

Chuyến trở về cùng quẫn

Dù có lúc thất bát, tính cách ông Hải “lơ” vẫn chơi quân tử với bất cứ ai. Sau gần 3 năm ra đi, ông Hải “lơ” cũng có lần ngẩng cao đầu về lại thánh địa Chi Lăng. Bởi sau khi rời Đà thành, ông thầy họ Lê vào tận phương Nam, rồi giúp B.Bình Dương vô địch 2 năm liên tiếp 2007, 2008.

Không chỉ là thầy nội đầu tiên là được cú đúp lịch sử ấy, B.Bình Dương của HLV Lê Thụy Hải còn ngạo nghễ ăn mừng chức vô địch thứ 2 trên sân Chi Lăng. Trận đấu ấy, học trò cũ Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đội nhà có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ. Nhưng cảm giác sung sướng gì hơn khi ông Hải lại trở về mảnh đất từng phũ phàng với mình để chứng minh họ đã sai, còn mình thì đã đúng…

Dù không ưa nổi tính cách ương ngạnh, cái “ngông” bất cần của ông Hải “lơ”, không ai quên được những đóng góp của HLV này với Đà Nẵng. Bởi một năm sau, HLV Lê Huỳnh Đức, người tiếp nối và chịu ảnh hưởng từ chính HLV Thụy Hải, đã đưa SHB.ĐN lần đầu tiên sau 17 năm trở lại ngôi vương V-League.

Hình ảnh HLV Lê Thụy Hải vẫn bàng bạc trong ngày nhận Cúp, khi cá tính, lối chơi lẫn cả đường “binh” của cậu học trò xưa quá giống với thầy.

Bây giờ HLV Lê Thụy Hải trở lại sân Chi Lăng trong bối cảnh rất khác. Vẫn là ông Hải “lơ” với kiểu quan niệm “thích đâm đầu vào lửa” khi nhận lời dẫn dắt V.HP trong cuộc đua trụ hạng vào lúc này. Trong khi SHB.ĐN đang khí thế tưng bừng sau khi hạ gục V.NB thì đội bóng đất Cảng lại như con thuyền mất lái, dù có HLV cá tính, tài năng lẫn dàn ngôi sao đông đảo trong tay.

Ông Hải “lơ” đặt viên gạch đưa bóng đá Đà thành lấy lại thời hoàng kim, nhưng công việc “cứu hỏa” ở V.HP lại là một chuyện khác. Trận cầu đối đầu giữa thầy và trò, giữa những ân oán xưa cũ khiến ngày về Chi Lăng của ông Hải cũng thật nhiều cảm xúc.

Nếu SHB.ĐN thắng, đó là chuyện tất nhiên, khi con thuyền V.HP đã quá nhiều lỗ thủng. Nhưng lại thêm một câu chuyện buồn, khi ngày về của ông Hải ở Đà Nẵng có quá ít niềm vui vào lúc này.

Ông Hải không còn tự tin như thời từng mang B.BD về lại Chi Lăng. Ông đã già hay V.HP quá cằn cỗi?

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm