Khi đau gối được chữa bằng… "dao rạch thoát khí độc"

19/12/2025 14:38 GMT+7 | X-quang Tin đồn

Trong guồng quay hối hả của thông tin, đôi khi, sự tuyệt vọng có thể dẫn lối người ta đến những quyết định sai lầm, để lại hậu quả đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Câu chuyện của nữ bệnh nhân 64 tuổi mà chúng tôi vừa tiếp nhận là một minh chứng xót xa cho điều đó.

Khi đau gối được chữa bằng… "dao rạch thoát khí độc" - Ảnh 1.

Hình ảnh Bệnh nhân chữa thoái hóa khớp gối bằng phương pháp... trích máu độc

Bà đến khám vì đôi khớp gối đã hành hạ suốt nhiều năm. Dù đã đi "vái tứ phương", cơn đau vẫn không thuyên giảm. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả phim X-quang, chẩn đoán được đưa ra là thoái hóa khớp gối giai đoạn 4, giai đoạn nặng nhất. Mức độ đau đớn và hạn chế vận động đã đến ngưỡng mà y học hiện đại chỉ có một giải pháp tối ưu: phẫu thuật thay khớp gối.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi sững sờ không chỉ nằm ở phim X-quang, mà ở chính đôi chân của bệnh nhân. Trên vùng gối sưng tấy, chi chít những vết rạch nhỏ, đã lên sẹo. Gặng hỏi, bà kể lại câu chuyện buồn. Vì tin lời người quen giới thiệu, bà tìm đến một "ông lang" với hy vọng mong manh về một phép màu. Vị "thầy" này giải thích rằng những vết rạch đó là để "mở đường cho khí huyết", "trục tà khí" và sẽ giúp bà khỏi đau. Kết quả thì sao? Nỗi đau cũ không hề thuyên giảm, mà giờ đây bà phải gánh thêm hàng chục nỗi đau mới từ những vết rạch oan nghiệt.

Một liệu pháp phản khoa học không chỉ thất bại trong việc chữa bệnh mà còn gây thêm tổn thương, để lại những vết sẹo vĩnh viễn và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng. Bà đã phải trả giá bằng cả tiền bạc, sức khỏe và niềm tin.

Câu chuyện của bà không phải là cá biệt. Nó là một lát cắt điển hình trong bức tranh hỗn loạn của thị trường "chữa bệnh" hiện nay. Chỉ cần một cú nhấp chuột, hàng loạt quảng cáo về những phương thuốc thần kỳ, những cam kết "chắc nịch" 100% khỏi bệnh chỉ sau một liệu trình… sẽ hiện ra. Chúng len lỏi trên mạng xã hội, các nền tảng video, được tô vẽ bằng những hình ảnh bệnh nhân "trước và sau" đầy thuyết phục, đánh thẳng vào tâm lý hoang mang, "có bệnh thì vái tứ phương" của người bệnh.

Trong ma trận thông tin đó, những bệnh nhân như người phụ nữ 64 tuổi kia trở thành nạn nhân duy nhất. Họ không chỉ mất tiền, mà còn đánh mất cơ hội được điều trị đúng cách, kịp thời. Tệ hơn, họ phải mang thêm những di chứng, những tổn thương mới do các phương pháp phi y học gây ra. Bi kịch "tiền mất, tật mang" cứ thế lặp lại, trở thành một vấn nạn nhức nhối, một lời cảnh tỉnh đanh thép về sự cần thiết của việc sàng lọc thông tin và tìm đến những cơ sở y tế uy tín.

Theo: Ths.BSNT. Đỗ Vũ Anh, Khoa Chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mộc Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm