Những chú sứa khổng lồ lơ lửng, các vận động viên thể dục mạo hiểm cùng dàn vũ công đầy năng lượng đã cùng nhau tạo nên một lễ khai mạc khó quên cho Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG 6) tại Công viên Yasha, Tam Á, Trung Quốc vào tối 22/4/2026.


Trong 75 phút trình diễn kết hợp hài hòa giữa nghi thức truyền thống bao gồm lễ diễu hành của các đoàn thể thao và những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 đã mang đến một khởi đầu đầy ấn tượng cho kỳ đại hội.



Chương trình mở màn đã khắc họa Tam Á như một điểm đến du lịch sôi động, thân thiện, tận dụng vẻ đẹp trù phú của biển cả cùng những bãi cát lý tưởng cho các môn thể thao bãi biển. Toàn bộ lễ khai mạc là sự hòa quyện giữa tinh thần châu Á, bản sắc Trung Hoa, nét quyến rũ của đảo Hải Nam và dấu ấn riêng của thành phố biển Tam Á, được dàn dựng công phu với nhịp độ nhanh và sự tham gia của cả những robot nhảy múa hiện đại.


Mang chủ đề “Hẹn ước cùng biển và bầu trời”, chương trình xoay quanh ba thông điệp chính: Sức sống – Cởi mở – Niềm vui.

Màn biểu diễn được chia thành ba chương, trong đó chương thứ hai gây ấn tượng mạnh với hình ảnh các sinh vật biển khổng lồ như rùa biển trồi lên từ đại dương sâu thẳm. Những chú sứa khổng lồ bay lượn phía trên sân vận động, trong khi các nghệ sĩ mang mô hình sinh vật biển xuống tận khán đài để giao lưu với khán giả, tạo nên sự kết nối sống động.


Sự xuất hiện của nhân vật robot trong màn biểu diễn tạo nét đặc sắc.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc mà cả châu Á mong đợi", ông Sheikh Joaan nhấn mạnh. "Tối nay, chúng ta khai mở một lễ hội dành cho toàn bộ châu lục, cho 45 Ủy ban Olympic quốc gia, cho hàng tỷ người dân và cho những vận động viên truyền cảm hứng". Ông cũng ca ngợi Trung Quốc là quốc gia có bề dày tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, từ Olympic mùa hè, mùa đông đến các kỳ Á vận hội. Đặc biệt, Chủ tịch OCA nhấn mạnh vai trò của thể thao như một cầu nối hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động: "Thế giới và châu lục của chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức: chiến tranh, khó khăn, chia rẽ. Nhưng đại hội này nói lên ngôn ngữ của hòa bình, của đoàn kết và của tình nhân loại. Đây là biểu tượng của hy vọng".

Sau khi các vị khách VIP, trong đó có Chủ tịch danh dự trọn đời IOC Thomas Bach, ổn định chỗ ngồi, lễ diễu hành của các đoàn vận động viên nhanh chóng bắt đầu.

Các đoàn thể thao nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tại kỳ đại hội năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký tranh tài ở 26 nội dung của 8 môn thể thao gồm: điền kinh bãi biển, vật bãi biển, bóng ném bãi biển, jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi, sailing và teqball bãi biển. Đoàn có tổng cộng 90 thành viên tham dự, do ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) làm Trưởng đoàn.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc, xuất hiện cuối cùng theo nghi thức, gây ấn tượng mạnh với lực lượng vận động viên đông đảo.



Sau chương trình nghệ thuật, sáu vận động viên trong đó có cựu ngôi sao bóng bàn kiêm Chủ tịch Ủy ban Vận động viên OCA Đinh Ninh, đã thắp sáng đài đuốc.


Đêm hội khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, mở ra hành trình tranh tài ở 14 môn thể thao, 15 phân môn và 62 nội dung thi đấu.

Đại hội lần này đánh dấu lần đầu tiên tỉnh Hải Nam đăng cai một sự kiện thể thao bãi biển cấp châu lục. Với màn khai mạc rực rỡ và giàu cảm xúc, Tam Á đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một châu Á đoàn kết, năng động và hướng tới tương lai, nơi thể thao không chỉ là cạnh tranh, mà còn là cầu nối của hòa bình và hy vọng.