Sáng 14/1, trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc chương trình chiếu phim đặc biệt.
Đây không chỉ là hoạt động văn hóa trọng điểm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026).
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, nhấn mạnh rằng chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là minh chứng cho sự hưởng ứng tích cực và mang bản sắc riêng của đơn vị lưu trữ hình ảnh động quốc gia.

Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu khai mạc

Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc
Qua những thước phim quý giá, Viện Phim mong muốn lan tỏa vẻ đẹp bất khuất của con người Việt Nam và củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sự kiện diễn ra từ ngày 14/01 đến 17/01/2026 tại Rạp Ngọc Khánh, giới thiệu đến công chúng 4 bộ phim truyện và 6 bộ phim hoạt hình đặc sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nguồn tư liệu lưu trữ quốc gia.
Xuyên suốt chương trình, khán giả sẽ được đi dọc chiều dài lịch sử dân tộc qua lăng kính nghệ thuật chân thực. Từ âm vang Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với Sao Tháng Tám, Đến hẹn lại lên, đến giai đoạn chia cắt đau thương sau Hiệp định Genève năm 1954 trong Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm, và cuối cùng là niềm vui vỡ òa của ngày thống nhất 30/04/1975 với bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
Buổi khai mạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội – những người đã trực tiếp tạo nên linh hồn cho tác phẩm kinh điển Đến hẹn lại lên. Tác phẩm này cũng được chiếu trong lễ khai mạc chương trình, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ.
NSND Như Quỳnh không giấu được sự hạnh phúc khi bộ phim Đến hẹn lại lên tái ngộ khán giả sau hơn nửa thế kỷ. Bà chia sẻ rằng, dù kỹ thuật điện ảnh thời kỳ đó còn đơn sơ, nhưng giá trị cốt lõi nằm ở tinh thần dân tộc và lòng yêu nước thiết tha vẫn luôn vẹn nguyên. Với bà, việc một tác phẩm cũ vẫn được đón nhận nồng nhiệt sau hơn 50 năm là minh chứng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh cách mạng và tình người Việt Nam nồng hậu.

NSƯT Vũ Đình Thân (bìa trái) và NSND Như Quỳnh (giữa) tại buổi lễ
Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi thực sự rất xúc động. Khi tham gia bộ phim này, tôi còn là một diễn viên trẻ, mà nay đã lên chức bà nội, bà ngoại. Việc một tác phẩm cũ vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt sau nửa thế kỷ đã minh chứng cho sức sống lâu bền của điện ảnh nước nhà. Dù hiện nay xem lại, chúng ta có thể thấy phim còn những khiếm khuyết về kỹ thuật hay cách diễn xuất còn đơn sơ, thế nhưng tác phẩm vẫn lưu giữ dấu ấn sâu đậm bởi nó chứa đựng tình người Việt Nam nồng hậu và lòng yêu nước thiết tha".

NSND Như Quỳnh
Cùng chung cảm xúc ấy, NSƯT Vũ Đình Thân – người thủ vai chàng trai năm ấy trong Đến hẹn lại lên – bồi hồi nhớ lại ký ức 52 năm trước. Ở tuổi 70, ông nhìn nhận tác phẩm với một tâm thế chín chắn hơn nhưng rung động thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Ông tâm sự: "Tôi tin rằng khi một tác phẩm nghệ thuật đã xác lập được vị trí trong lòng công chúng, thì dù được chiếu ở bất kỳ giai đoạn nào, nó vẫn giữ nguyên được sức hút và giá trị cảm xúc. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng khi thấy bên cạnh thế hệ đi trước, rất nhiều bạn trẻ ngày nay cũng tìm xem bộ phim này. Các bạn muốn khám phá và thấu hiểu cuộc sống của những thế kỷ trước, để biết cha ông ta đã yêu, đã sống và lao động hăng say như thế nào".

NSƯT Vũ Đình Thân
Thực tế cho thấy, dòng phim cách mạng vẫn có sức hút mãnh liệt đối với công chúng hiện đại. Theo ban tổ chức, lượng đăng ký vé trực tuyến gần như đã kín chỗ ngay sau khi mở cổng. Đặc biệt, toàn bộ vé của phim Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm cùng Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã hết chỉ sau 2 ngày mở cổng đăng ký, với đối tượng chiếm đa số là khán giả trẻ.
Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy giá trị lịch sử khi được truyền tải qua ngôn ngữ điện ảnh vẫn luôn có sức lay động mạnh mẽ. Sự chuẩn bị cẩn trọng của Viện Phim Việt Nam, cùng sự hỗ trợ bản quyền từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo nên một không gian văn hóa ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.


