Kesley kém duyên, SG. Xuân Thành vẫn “đè bẹp” An Giang 2 - 0

20/02/2011 22:00 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH Online) - Chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành trước An Giang là điều đã được nhiều người  dự báo trước khi trái bóng chưa lăn. Nhưng chiến thắng lần này có ý nghĩa quan trọng khác khi nó hoàn tất cú hat-trick thắng trận của các đại diện bóng đá TPHCM (sau TPHCM và Navibank Sài Gòn) cho tuần lễ đầu tiên khai xuân của sân Thống Nhất.

* Thắng không tốn sức nhiều

Trước đối thủ không quá mạnh như An Giang, HLV Lư Đình Tuấn đã không mạo hiểm tung trung vệ tuyển QG Phước Tứ ra sân từ đầu trận (Tứ đang còn bị chấn thương sau Tết). Thay vào đó, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đón nhận sự trở lại của một trung vệ tuyển QG khác là Minh Đức (sau 1 thời gian dài điều trị chấn thương trước thềm AFF Cúp 2010) đá cặp với Đình Luật.

SGXT chơi với đội hình 4 – 4 – 2, cặp tiền vệ trung tâm là Duy Quang và Hải Anh, Thanh Tuấn đảm nhiệm tiền vệ cánh phải, còn tân binh Opara (cựu cầu thủ của Huda Huế và Navibank Sài Gòn) đảm nhiệm cánh trái. Cặp tiền đạo của đội chủ nhà là Kesley Huỳnh Alves và Nsi.

Sau vài phút đầu chơi có phần lúng túng, HLV Lư Đình Tuấn cho Thanh Tuấn và Opara đổi cánh cho nhau. Và chỉ sau 2 phút thay đổi chiến thuật, phút 23 từ một pha đập nhả với hậu vệ cánh trái Văn Tuấn, tiền vệ Thanh Tuấn đột phá qua 2 hậu vệ rồi cứa bóng từ cự ly 15m chếch về góc trái mở tỷ số 1 – 0.

                              SGXT (màu cam) thắng An Giang 2-0 chiều 20/2 - Ảnh Quang Nhựt
 
Những phút sau đó, dù SGXT chơi đủng đỉnh nhưng họ luôn chứng tỏ vị thế kèo trên, tiếc là các pha tấn công của đội chủ nhà đều không thành. Vô duyên nhất ở trận này là đội trưởng Kesley Huỳnh Alves khi anh có đến 2 cú sút phạt từ cự ly 20m nhưng đều không thành, đặc biệt pha sút phạt ấn tượng bóng đi xoáy nhưng lại trúng thủ môn kiêm đội trưởng Minh Nhựt của An Giang rồi chạm cột dọc văng ra ngoài.

Tuy nhiên, HLV Tuấn “nhím” đã thêm một lần thành công trong chiến thuật thay người khi tung tiền vệ Moses vào thay Nsi. Chỉ 5 phút sau đó, phút 76 Opara đột phá bên cánh phải chuyền vào cho Moses và giữa rừng chân hậu vệ đối phương anh vẫn kịp sửa nhẹ bóng qua tay thủ môn Minh Nhựt ấn định tỷ số 2 – 0 chung cuộc cho đội nhà.

Ở vòng 3, nhiều cầu thủ SGXT vẫn có lúc thi đấu mất tập trung, nhưng hình như các đối thủ ở hạng Nhất chưa ai xứng tầm để gây khó dễ với họ. Ghi 9 bàn và vẫn chưa bị thủng lưới, SGXT đang tạm chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất với 9 điểm. Có cảm giác, các đối thủ khi thi đấu với SGXT đều muốn hạn chế bàn thua, cũng như mong trận đấu kết thúc sớm.

* Khán đài “nóng” không kém trên sân

Có cảm giác chiều nay, khán giả bên khán đài A sân Thống Nhất chú ý nhiều đến các nhân vật trên khán đài hơn là những gì các cầu thủ thể hiện dưới sân. Ở hàng ghế VIP có HLV Calisto cùng hai người bạn, bộ đôi lãnh đạo của SGXT là bầu Thụy và GĐĐH Trần Tiến Đại, HLV Mai Đức Chung của “hàng xóm” Navibank.SG. Ở khán đài A còn có các thành viên BHL của đội TPHCM và Đồng Nai. Hàng ghế dãy trên xuất hiện toàn bộ thành viên của đội SQC Bình Định vào xem cùng nhân vật gây “rắc rối” cho 2 đội SGXT và An Giang là tiền đạo Lucas. Được biết hiện tại Lucas không được đăng ký thi đấu ở XTSG (được thay bằng Opara) nhưng vẫn là thành viên của đội.

Xuất hiện ở khu vực khán đài A sân Thống Nhất còn có các tuyển thủ QG Phước Tứ, Sỹ Mạnh, Quang Thanh, Việt Cường. Vào giờ giải lao, Quang Thanh và Việt Cường xuống chào và trò chuyện với HLV Calisto (người đứng”phiên dịch” cho họ là ông Dương Vũ Lâm). Quang Thanh (bị thẻ đỏ ở vòng 3 V-League) đã bày tỏ tâm trạng của mình ở trận đấu ngày hôm qua. Ông Calisto đã an ủi Quang Thanh và không quên chúc mừng Cường “Dusit” với cú đúp vào lưới HN.ACB chiều 19/2.

                                                       Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm