17h00, SG.XT – An Giang: Vãn hồi trật tự

20/02/2011 09:26 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng suốt 2 vòng đấu đầu tiên, nhưng vì đá sau nên SG.XT đã tạm thời để mất ngôi đầu bảng về tay SQC.BĐ. Tuy thế, nếu thắng An Giang trong trận đấu muộn chiều nay, SG.XT sẽ trở lại vị trí số một quen thuộc của mình.

Trước khi mùa giải 2011 khởi tranh, chính HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang đã thừa nhận, SG.XT và SQC.BĐ sẽ là những ứng viên hàng đầu cho vé thăng hạng V-League mùa giải 2012, còn An Giang hay các đội bóng khác cũng chỉ có mặt cho đủ hội. Và chỉ sau lượt trận đầu tiên, khi An Giang thua trắng 3 bàn tại đất võ Bình Định thì nhận định nói trên càng được củng cố.

Hiện tại, An Giang là một trong số ít những đội bóng phải duy trì cơ chế “bao cấp”, sống bằng ngân sách của tỉnh và mỗi mùa giải được đầu tư đến đâu thì hay đến đấy. Vì thế, nếu làm một phép so sánh giữa An Giang và SG.XT thì chỉ có một kết quả rất khập khiễng.

Tuy nhiên, dưới sự nhào nặn của HLV Nhan Thiện Nhân, An Giang vẫn là đối thủ đáng gờm của hạng Nhất bao mùa giải qua. Đội hình An Giang đa phần là các cầu thủ ở lứa tuổi U21, nhưng khi xung trận, họ đều chơi rất nhiệt tình. 


SG.XT được đánh giá cao hơn hẳn An Giang

SG.XT đã chính thức từ bỏ Cúp QG để tập trung toàn lực cho chiếc vé lên chuyên mùa giải 2012. Nếu so sánh về lực lượng, An Giang không ở cùng đẳng cấp so với đại diện của TP. HCM. Thiệt thòi lớn nhất của SG.XT chiều nay là sự thiếu vắng của trung vệ đội trưởng Lê Phước Tứ, mắc xích quan trọng nhất để giúp SG.XT vẫn chưa lọt lưới bàn nào ở hạng Nhất năm nay.

Thiệt đơn nhưng đội chủ nhà lại lợi kép, khi họ đón chào sự trở lại của Đình Luật, và đặc biệt là trung vệ Minh Đức sau thời gian dài điều trị chấn thương từ Asian Games 16. Minh Đức, một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của SG.XT mùa này, sẽ có trận ra mắt màu áo mới, và Đức cũng là giải pháp thay thế hoàn hảo cho vị trí chốt chặn của Phước Tứ. Vậy nên, chủ nhà cũng không cần phải lo lắng nhiều, vì ở trận đấu chiều nay, họ vẫn sẽ ra sân với những Kesley, Nsi, Moses, Duy Quang…, và chỉ thế thôi cũng hơn đứt An Giang rồi.

Như mọi lần, An Giang sẽ lấy cần cù để bù vào sự thiếu hụt về mặt đẳng cấp so với đối thủ, nhưng sẽ khó tin nếu xảy ra bất ngờ động trời trên sân Thống Nhất chiều nay. Và nếu thế, SG.XT sẽ tiếp tục “sánh đôi” cùng SQC.BĐ để tiếp tục cuộc đua song mã trên bảng xếp hạng sau vòng 3.

Dự đoán: 3-0

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm