Kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid: Tiếp tục săn siêu sao!

18/12/2008 12:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Calderon đang cố gắng khiến các CĐV quên đi thực tại khắc nghiệt bằng cách hướng sự chú ý của họ vào những chuyển động trên TTCN, mà “giật gân” hơn cả là thông tin sẽ quyết mua bằng được Cristiano Zronaldo vào mùa Hè tới. Cách làm ấy của ngài Chủ tịch chẳng có gì sai, chỉ có điều dường như ông đang làm hơi quá tay. Thay vì cảm thấy được an ủi đôi chút, các madridista giờ như đang lạc vào một mê hồn trận của những hoang mang và nghi vấn.

* Mua hay không mua?

Tờ El Mundo có trụ sở tại Madrid vừa bất ngờ công bố đoạn hội thoại "tuyệt mật" giữa Chủ tịch Ramon Calderon với vị trợ lý được ông tin tưởng nhất, Pedro Trapote. Trong đó Calderon tiết lộ với Trapote rằng Real đã "đặt sẵn" một siêu sao cho mùa Hè sắp tới, và siêu sao ấy không phải ai khác ngoài Cristiano Ronaldo của M.U, người mà Real đã theo đuổi suốt mùa Hè qua.

Khi Trapote ngỏ ý muốn công bố thông tin ấy để cho các CĐV chút xíu hi vọng trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, Calderon đã lập tức ngăn lại vì "một điều khoản đặc biệt". Bây giờ thì "thông tin tuyệt mật" mà chỉ Calderon và "Trapote đáng tin" biết ấy đã thành chuyện của toàn thiên hạ, và người ta có quyền nghi ngờ đó lại là một chiêu trấn an dư luận và tự bảo vệ mình của Calderon thôi.
 
Real khởi động lại “dự án Ronaldo”!

Thực chất, với việc kém Barca tới 12 điểm, mùa giải này đối với Real coi như là đã vứt đi. Trong khi đó, “bóng ma Florentino Perez” thì lúc nào cũng ám ảnh Calderon. Thế nên, ngài đương kim Chủ tịch cần phải tìm cách xoa dịu dư luận bằng những thông tin “độc”, mà vụ Ronaldo là một điển hình. Nhưng chẳng ai biết, thông tin độc ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

* Mua siêu đắt

Trên website của CLB, Portsmouth cho biết họ đã chấp nhận lời đề nghị "không thể từ chối" từ phía Real Madrid về trường hợp của tiền vệ người Pháp. Đội bóng Anh không tiết lộ chi tiết vụ chuyển nhượng này, nhưng theo các nguồn tin, để đổi lấy cái sự "không thể từ chối" ấy, phía Real Madrid đã phải bỏ ra tới 20 triệu euro thay vì 12 đến 15 triệu như thông tin ban đầu.

Xin nhắc lại là Diarra chỉ mới tới Portsmouth từ Arsenal hồi tháng 1 năm nay với giá 8 triệu euro, nghĩa là chỉ trong có một năm, giá trị của tiền vệ này đã tăng tới 12 triêu, tức mỗi tháng tăng 1 triệu. Các CĐV có thể tặc lưỡi chấp nhận có thêm một "công nhân" nữa trong đội hình, nhưng không phải với một cái giá cắt cổ như thế. Real Madrid mua bán cứ như thể họ đang tìm cách rửa tiền vậy!?

Cũng trong ngày hôm qua, báo Anh và TBN đồng loạt đưa tin Real Madrid hỏi mua tiền vệ Ashley Young của Aston Villa với giá 30 triệu euro. Đồng ý rằng Young là một cầu thủ giỏi. Bạn thuở nhỏ của tay đua Lewis Hamilton có tốc độ của một chiếc xe Công thức 1 và những quả tạt chính xác không kém gì Beckham ngày nào. Ở tuổi 23, anh vẫn còn có thể phát triển lên những tầm cao mới và hứa hẹn sẽ cống hiến cho Real Madrid trong một thời gian dài nữa.

Tuy nhiên, 30 triệu euro là cái giá quá bất hợp lý cho một cầu thủ khó có khả năng đạt đến tầm siêu sao như Young. Nếu Mijatovic có trong tay một mạng lưới săn lùng tài năng ở Nam Mỹ như Monchi ở Sevilla hay Llanera ở Villarreal, Real Madrid có thể mua về không dưới 3 cầu thủ có trình độ tương đương Young với 30 triệu ấy.

* Vừa mua đã bán, vừa "bán" lại "mua"

Ấy là trường hợp của Van der Vaart (VDV) và Dani Parejo. Van der Vaart vừa được Real Madrid mua về từ mùa Hè năm nay với giá 13 triệu euro và khi ấy còn được đánh giá là một trong những bản hợp đồng khôn ngoan nhất của Mijatovic. Nhưng sau một thời gian đầu chơi khá tốt (ghi 4 bàn trong 3 trận gần đây), VDV đã sa sút rõ rệt trong khoảng 2 tháng trở lại đây và không chiếm nổi một vị trí chính thức ngay cả khi Real rất thiếu người vì khủng hoảng chấn thương. Với việc tung vào sân cầu thủ trẻ Palanca chứ không phải VDV khi Sneijder dính chấn thương trong trận "Siêu kinh điển", tân HLV Juande Ramos cũng đã cho thấy ông không có mấy niềm tin với cầu thủ người Hà Lan. Hơn 4 tháng sau màn ra mắt ầm ỹ ở Bernabeu, Van der Vaart lại có tên trong danh sách chuyển nhượng của Mijatovic, lần này là ở mục "cần bán".

Khi Van der Vaart đến cũng là lúc Dani Parejo đi, tới Queens Park Rangers theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Và bây giờ là ngược lại. Tiền vệ trẻ trưởng thành từ lò Castilla đang có mặt ở Madrid để đàm phán về khả năng anh quay trở lại Bernabeu ngay trong kỳ CN mùa Đông này. Để có được sự phục vụ của cầu thủ bị các HLV QPR là Ian Dowie (đã bị sa thải) và Paulo Sousa đánh giá là "chưa đủ khả năng chơi ở giải hạng Nhất Anh" này, Real Madrid sẽ phải trả cho QPR 1 triệu euro. Trả tiền để có được cầu thủ mà chỉ cách nay mấy tháng còn không có chỗ đứng và bị đem đi cho mượn, đúng là chuyện chỉ ở Bernabeu mới có.
 
Lam giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm