“Nếu không có bóng đá, C.Ronaldo đã có thể là một con nghiện ma túy”

07/12/2008 15:08 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Đó không phải là đánh giá của giới báo chí hay của những người thích đưa tin giật gân mà là lời tâm sự của bà Maria Dolores do Santos Aveiro, cụ thân sinh ra tiền vệ người Bồ Đào Nha của Manchester United.

Phát biểu với Goal, bà mẹ của “Quả bóng Vàng” 2008 cho biết lúc bé Cristiano Ronaldo là một đứa trẻ ngỗ ngược, đến mức làm bà luôn bị thầy giáo gọi đến nói chuyện. Mặc dù vậy, bà Maria không bao giờ mắng con, mà còn chăm chút để Cristiano không ngừng trưởng thành.

“Nó đã phải luyện tập cật lực để trở thành một cầu thủ bóng đá lớn”, bà mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha tự hào nói về con mình.
 
 
Suýt nữa thì Cristiano về Arsenal chứ không phải MU
 
Trong khi đó, tiền vệ của “bầy quỷ đỏ” thừa nhận năm 2003 suýt nữa thì anh từ SportingLisbon về đầu quân cho Arsenal, chứ không phải Manchester United. “Tôi chỉ còn cách The Gunners (Arsenal) trong gang tấc. Mẹ tôi và tôi đã ba lần gặp HLV Arsene Wenger. Suýt nữa thì chúng tôi ký hợp đồng”, Cristiano tiết lộ.
 
“Wenger là một người đến bây giờ tôi vẫn vô cùng kính trọng và mẹ tôi cũng vậy. Sau khi ký với MU, một hôm cả nhà xem một trận đấu của giải Premier trên truyền hình, mẹ tôi nhìn thấy Wenger và thét lên: tôi biết người này, ông ấy thật dễ chịu”.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm