05/10/2025 06:25 GMT+7 | Italy
Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày Max Allegri rời khỏi Juventus cuối mùa bóng 2023/24 theo một cách không thể tệ hơn: Trở thành HLV thứ 7 trong 127 năm lịch sử của CLB bị sa thải.
Giờ đây, ông trở lại sân Allianz theo một cách khác, đầu ngẩng cao. Ông đang đưa Milan trở lại đỉnh cao Serie A khi họ đang hơn Juve 1 điểm trước trận đấu lớn giữa họ đêm Chủ nhật này.
Từ bi kịch Juve…
Tháng 5/2024 đã là một bi kịch thực sự mà Juventus chưa từng chứng kiến trong lịch sử. Vị HLV có tỉ lệ thắng cao bậc nhất trong lịch sử đội bóng bị sa thải chỉ 2 ngày sau khi đưa Juve đến chức vô địch Cúp Italy 2024, khi đánh bại Atalanta 1-0 trong trận chung kết. Với chiến thắng ấy, ông đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên giành tới 5 chiếc Cúp Italy.
Nhưng ở trận chung kết căng thẳng và đầy sóng gió ấy, ông đã bị truất quyền chỉ đạo vì chỉ trích trọng tài. Và rồi, giống như một con ngựa hoang không được thuần, ông có những hành xử rất kì lạ sau trận. Ông la hét và không thèm nói chuyện với giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli trong lễ ăn mừng chiến thắng, ông xô đẩy trọng tài trong đường hầm và dùng những lời lẽ khó có thể chấp nhận được để đe doạ một nhà báo. Max Vui ("Allegri" có nghĩa là "vui vẻ") đã trở thành Max Điên (Mad Max, như tên một nhân vật trong bộ phim hành động "Max điên: Con đường tử thần")?
Milan của Allegri đang bay cao với ngôi đầu bảng sau 5 vòng
Người ta nói rằng Allegri đã kích động bởi không khí căng thẳng với chính ban lãnh đạo của Juventus trước đó, những người không hài lòng với kết quả mà đội bóng có được trong "nhiệm kỳ 2" của Allegri. "Nhiệm kỳ 1" từ 2014 đến 2019 là những năm tháng đỉnh cao với 5 Scudetto liên tiếp, đưa Juventus thành đội bóng mạnh nhất nước Ý, đồng thời ông cùng Juventus 2 lần vào chung kết Champions League 2015 và 2017. Giai đoạn sau của ông, bắt đầu từ 2021, Juve chỉ đạt thứ 4, sau đó tụt xuống tận thứ 7, và trước khi Allegri bị sa thải vì "thái độ ứng xử không đúng chuẩn mực Juventus" ở trận chung kết Cúp Italy 2024, Juve đang đứng thứ 3, khi giải còn 2 vòng đấu nữa. Ban lãnh đạo Juventus đã tin rằng, Allegri không thể đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng như trước, khi ông đem đến cho Juventus một cách tiếp cận thận trọng, buồn tẻ, với một series các trận thắng chênh lệch chỉ 1 bàn.
Vào thời điểm ấy, Allegri vẫn còn 1 năm hợp đồng, ông cũng đã chán ngấy Juve và màn giận dữ khùng điên sau trận chung kết được nhiều người cho là ông "tự biên tự diễn" để buộc Juventus sa thải ông.
Thiago Motta đến và thất bại, người thay thế là Igor Tudor đang chật vật xây dựng đội bóng lại từ đầu. Nhưng có vẻ như một vòng lặp lại diễn ra ở đây. Đêm thứ Tư, Juve bị Villarreal cầm hoà 2-2 ở phút 90. Đó là trận hoà thứ 4 liên tiếp của họ ở Champions League và Serie A. Sau một sự khởi đầu tốt với 3 chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ, Juve Tudor quay về với sự bế tắc kiểu Juve Motta cách đây 1 năm.
… đến đỉnh cao Milan
Đương nhiên, Allegri luôn phủ nhận những gì ông đã làm trong đêm chung kết ấy là cố ý. Giờ đây, khi trở lại Allianz cùng với Milan, cũng là ở "nhiệm kỳ 2", người ta nhận thấy cố nhân của Juve đã thay đổi. Nhưng Juve ở thời hậu Allegri thì vẫn thế, chưa tìm thấy phương hướng sau ngày ông đi.
Ở Milan bây giờ là một Allegri khác, "allegri" (vui tươi) hơn và điều đó cũng lột xác cả Milan. Không còn là thứ bóng đá xù xì, buồn tẻ, kiểu "corto muso" ("hơn nhau một cái mũi", thuật ngữ chuyên dụng của Allegri, một người mê đua ngựa, chỉ một con ngựa về đích hơn đối thủ trong tích tắc), ám chỉ thắng chênh lệch chỉ 1 bàn. Đây là một Milan hoàn toàn khác, triển khai bóng thấp, phối hợp ít chạm nhanh như điện và rồi để các vận động viên điền kinh có tên Christian Pulisic và Rafael Leao vượt qua hàng thủ đối phương để ghi bàn.
Trong dàn nhạc giao hưởng luôn chơi với tiết tấu nhanh ấy, có một người nhạc trưởng lúc khoan thai, lúc mạnh mẽ và quyết liệt, lúc lại nhẹ nhàng, lãng mạn là Luka Modric. Bên cạnh anh là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của Milan mùa này mà Allegri đã yêu cầu đưa về, Adrien Rabiot, "vệ sĩ" của Modric. Rabiot cũng từng gọi Allegri là "cha". Chính mối quan hệ Allegri-Rabiot đã tạo điểm nhấn cho một Milan thăng hoa hiện tại. Đội hình xuất phát trong trận thắng đương kim vô địch Napoli cuối tuần trước chính là 10 cầu thủ đã ra sân trong trận thua sốc Cremonese 1-2 ở vòng đầu cộng thêm Rabiot, người đến San Siro 1 tuần sau đó. Ngày Allegri trở lại Allianz cũng chính là ngày Rabiot tái ngộ các cổ động viên Juve, những người từng rất yêu mến anh trong 5 năm anh ở đây (2019-2024).
Milan chưa thắng được trận nào trước Juve trong 4 lần gặp gỡ gần nhất ở Serie A (2 hòa, 2 thua, không ghi nổi bàn nào) và chưa thắng được ở Allianz kể từ tháng 5/2003 (1-0, bàn thắng của Giroud). Thời điểm đó, Allegri chính là người dẫn dắt Juve. Giờ đây, ông có nhiệm vụ giúp Milan "sửa chữa" quá khứ ấy bằng cách đưa Milan đánh bại Juve ở đây, một Juve mệt mỏi vì phải đá cúp châu Âu giữa tuần và rối bời vì một series các trận hòa…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất