AC Milan lên đầu bảng Serie A: Milan này cho Scudetto?!

30/09/2025 06:25 GMT+7 | Italy

Phải chơi thiếu người trong hơn nửa giờ đồng hồ trước đương kim vô địch Napoli, nhưng Milan vẫn đứng vững để bảo vệ thắng lợi 2-1 vô cùng quan trọng, đưa họ vượt qua chính đối thủ để lên đỉnh Serie A.

Nhưng quan trọng không kém điểm số, chiến thắng này là cách Milan cho thấy họ có đủ bản lĩnh, sức mạnh và phẩm chất để hướng tới mục tiêu to lớn hơn thay vì chỉ là trở lại nhóm có vé dự Champions League.

Allegri cao tay hơn Conte

Trận cầu tâm điểm vòng 5 này được chú ý trước hết bởi đây là cuộc đối đầu giữa 2 nhà cầm quân danh tiếng và giàu kinh nghiệm chiến thắng nhất giải đấu. Nếu như Antonio Conte đưa Napoli vô địch mùa trước trong sự thán phục thì Max Allegri cũng được kỳ vọng điều tương tự ở Milan mùa này. Ở San Siro, Allegri đã dẫn trước người đồng nghiệp 1-0.

Allegri thắng Conte từ đầu đến cuối trong cuộc đấu trí. Trong bối cảnh Napoli mất cả 3 trung vệ tốt nhất (Buongiorno, Rahmani, Beukema) và cả hậu vệ cánh kinh nghiệm Spinazzola, phải đưa ra sân hàng thủ toàn cầu thủ dự bị và tân binh trẻ, Allegri đã chỉ đạo Milan tấn công phủ đầu từ sớm, khi đối phương chưa tổ chức tốt, và chiến lược đó phát huy hiệu quả nhanh chóng. Bàn mở tỷ số cho Milan ngay từ phút thứ 3 sau một pha phản công sắc sảo chính là nền tảng định đoạt trận đấu.

Từ phút 58, Milan chỉ còn đá 10 người sau khi Pervis Estupinan bị thẻ đỏ và Kevin De Bruyne gỡ 1-2 cho Napoli từ chấm penalty, Milan buộc phải đá phòng ngự co cụm để bảo vệ tỷ số, và Allegri một lần nữa lại thắng Conte. Dù đã tung vào sân toàn bộ lực lượng tấn công, Napoli vẫn không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào, chấp nhận thất bại. Rõ ràng, khi nói về phòng ngự, Allegri luôn là một bậc thầy.

AC Milan lên đầu bảng Serie A: Milan này cho Scudetto?! - Ảnh 1.

Milan đã đánh bại thắng Napoli một cách đầy bản lĩnh và khôn ngoan

Modric trên tài De Bruyne

Cuộc đối đầu đáng chú ý tiếp theo là giữa 2 tượng đài của bóng đá đương đại, Luka Modric bên phía Milan và De Bruyne của Napoli. Kết quả, người "lớn" hơn cả về tuổi tác và tầm vóc đã chiến thắng. Dù đã 40 tuổi, Modric vẫn mang đến một màn trình diễn đáng kinh ngạc bởi sức chiến đấu phi thường và nhiệt huyết vô song. Anh thong dong khi Milan làm chủ thế trận nhưng lăn xả như một cậu trẻ đôi mươi khi đội nhà phải gồng lên chống đỡ. Lukita là tấm gương cho các đồng đội nhìn vào trong suốt 97 phút trên sân, hoạt động không biết mệt mỏi cho đến những giây cuối. Chính anh cứu Milan khỏi bàn gỡ hòa 2-2 khi nhảy lên cản phá khiến cú sút của David Neres găm vào xà ngang thay vì đi thẳng vào lưới. Trong khi đó, ấn tượng De Bruyne để lại mờ nhạt hơn nhiều dù là người gỡ 1-2 cho Napoli. Ngôi sao người Bỉ thậm chí gây tranh cãi vì từ chối bắt tay HLV Conte sau khi bị rút ra ở phút 72. So về tầm ảnh hưởng trong đội bóng mới, De Bruyne đang thua kém so với đàn anh Modric.

Milan này cho Scudetto?

Trận đấu với Napoli là bài kiểm tra lớn đầu tiên của mùa giải, và Milan đã vượt qua một cách thực sự ấn tượng. Có cảm giác đội bóng này mạnh hơn, tự tin hơn sau mỗi ngày. Những trụ cột đang đạt phong độ xuất sắc, không chỉ Modric. Bộ 3 tuyển thủ Pháp Adrien Rabiot, Youssouf Fofana và Mike Maignan không thể bị đánh bại. Christian Pulisic cứ ra sân là ghi bàn, kiến tạo hoặc cả hai (anh đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A với 4 bàn, 2 kiến tạo chỉ sau 5 trận).

Milan đánh bại Napoli không chỉ bằng khả năng tấn công sắc bén trong hiệp 1, mà còn bằng nghệ thuật phòng ngự và ý chí kiên cường trong hiệp 2. Nửa giờ cuối trận là minh chứng cho thấy đội bóng này đã thấm nhuần triết lý của Allegri: Họ biết cách chịu đựng, biết cách sát cánh bên nhau để bảo vệ thành quả trong nghịch cảnh. Ngay cả các cầu thủ trẻ mới đến như Koni De Winter và Zaychare Athekame cũng không bị ngợp khi được tin tưởng. Điều đó cho thấy Milan đang tiến bộ, đã chứng tỏ là một đội bóng biết tấn công, biết phòng ngự, biết cách vượt qua khó khăn khi chiến đấu như một tập thể gắn kết.

Còn quá sớm để nói về Scudetto, nhưng Milan có quyền mơ. Họ sở hữu một HLV tài năng và bản lĩnh, một đội hình đoàn kết, những tân binh giỏi lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng và không phải đá cúp châu Âu, một lợi thế không nhỏ so với các đối thủ lớn. Cuối tuần này, Rossoneri sẽ đối mặt với bài kiểm tra lớn tiếp theo khi làm khách Juventus, đội bóng cũ của Allegri, đội bóng đang có những dấu hiệu bất ổn với 3 trận hòa liên tiếp gần đây và năng lực ghi bàn giảm sút rõ rệt.

Căng thẳng như Serie A

Chỉ sau 5 vòng đấu, Serie A đã sớm cho thấy sự ngột ngạt ở nhóm đầu, căng thẳng nhất trong nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Với 3 đội đang có cùng 12 điểm là Milan, Napoli, Roma và Juventus có 11 điểm, khoảng cách giữa đội đứng đầu và đứng thứ tư ở Serie A là ít nhất, chỉ 1 điểm. Con số này của Ligue 1 là 3, của Premier League là 4 và của La Liga, Bundesliga là 6 điểm.

Tuy nhiên, cục diện nhóm đầu có thể sẽ thay đổi nhanh chóng ngay cuối tuần này khi Milan và Juventus đụng nhau ở sân Allianz, Roma phải làm khách Fiorentina, đội bóng đang khủng hoảng với tân HLV Stefano Pioli. Trong khi đó, Napoli chỉ phải gặp Genoa và Inter (đứng thứ 5 với 9 điểm) chỉ phải gặp Cremonese với những thắng lợi được dự báo trước.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm