Juventus 2-0 Milan: Marchisio hạ gục Milan

03/10/2011 01:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của Marchisio trong ít phút cuối hiệp 2 mang về cho Juve chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Milan trong trận đấu được mong chờ nhất ở vòng 5 Serie A.

Đúng như dự kiến, Milan chào đón sự trở lại của Boateng để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa trong chuyến làm khách ở Turin. Về phía đội chủ nhà, Conte cho Juve đá 4-2-3-1 với Vucinic chơi cao nhất dù sở trường của anh vốn không phải là đá trung phong. Đá ngay sau Vucinic là Pepe (trái), Vidal (giữa) và Krasic (phải). Trái với dự đoán, Conte không dùng Grosso trám chỗ De Ceglie mà đẩy Chiellini ra biên trái. Juve chơi với cặp trung vệ Bonucci – Barzagli. Pirlo vẫn đá chính dù trước trận có tin nói anh bị đau đầu gối và chưa chắc ra sân.


Marchisio tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Juve trước Milan - Ảnh Getty

+Phút thứ 6, Boateng có bóng trong cấm địa Juve nhưng quả tạt vào của tiền vệ Milan đi không chính xác.

+Phút thứ 7, Chiellini và Nocerino có pha va chạm và đều tỏ ra đau đớn. Có vẻ cựu tiền vệ Juve chủ động chơi tiểu xảo trong pha bóng này nhưng sau đó cả hai đã trở lại thi đấu bình thường

+Dù đá sân khách nhưng Milan nhập cuộc tốt hơn trong ít phút đầu tiên bằng lối chơi chủ động trong khi chất lượng các đường chuyền của Juve vẫn chưa tốt.

+Phút 15, Marchisio khống chế bóng ngay mép vòng cấm Milan rồi tranh thủ sút ngay nhưng bóng đi vọt xà

+Phút 20, Pirlo sút xa từ khoảng 25m nhưng bóng đi nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành Abiatti.

+Phút 26, Marchisio cầm bóng đâm thẳng vào cấm địa Milan nhưng bị Nesta phạm lỗi gần vòng cấm. Pirlo đá phạt hàng rào nhưng Abiatti đã đấm bóng ra.

+Phút 32, Vucinic có bóng trong cấm địa Milan và quay người sút rất nhanh bằng chân phải nhưng Abiatti kịp đổ người ôm gọn bóng.

+Phút 37, xà ngang khung thành Abiatti đã từ chối của Juve bàn thắng mở tỷ số sau cú sút kỹ thuật từ cự ly khoảng 23m của Vucinic.

+Phút 41 tới lượt Marchisio dùng kỹ thuật xử lý bóng trong vòng cấm Milan rồi sút nhanh ở cự ly gần nhưng bóng đi nhẹ nên không gây khó khăn cho Abiatti.

+Phút 44, tiếp tục là Vucinic thử vận may bằng một cú sút xa khác cách khung thành Abiatti khoảng 19m nhưng bóng đi chệch cột dọc.

+Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Tuy nhiên trong khoảng hơn 10 phút cuối hiệp 1, Juve chơi lấn lướt và tấn công tốt hơn nhiều so với đầu trận. Đội chủ nhà tung ra nhiều pha dứt điểm trong đó đáng tiếc nhất là cú sút dội xà của Vucinic.

+45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra không quá quyết liệt và cũng không hấp dẫn như kỳ vọng (thực ra các trận Juve-Milan thường như vậy). Chỉ có 1 thẻ vàng được trọng tài Rizzoli rút ra cảnh cáo Boateng sau khi cầu thủ của Milan thúc cùi trỏ vào đầu Lichtsteiner. Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng của hai đội gần như nhau. Juve tung ra 9 cú sút trong lúc Milan chỉ sút có 2 lần. Đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn trong các pha tấn công nhưng họ cũng chưa có được bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Buffon đã "thất nghiệp" trong 45 phút đầu tiên này.

Cầu thủ Juve ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty


+Hiệp 2 bắt đầu với cơ hội nguy hiểm thuộc về Milan. Phút 50, Cassano tung ra đường chuyền chính xác để Boateng bắt vô lê ở góc hẹp nhưng Buffon đã đứng đúng vị trí và kịp thời giải nguy.

+Phút 53, Vidal tranh thủ dứt điểm ngay từ đường chuyền của Pepe nhưng bóng đi không chính xác.

+Trận đấu trôi qua khá lặng lẽ. Không có những tình huống nguy hiểm được tạo ra về khung thành hai đội và cũng rất hiếm hoi mới có một pha dứt điểm. Milan coi như không sút cầu môn từ sau pha dứt điểm của Boateng ở đầu hiệp 2. Juve cũng phải đợi tới phút 73 mới lại có thêm một pha dứt điểm nữa của Vidal. Một cú sút xa chệch xa khung thành Abiatti và Marchisio không kịp chạm chân vào bóng.

+Phút 75 tiếp tục là Vidal thử vận may sau đường chuyền của Vucinic bằng cú sút uy lực sát mép vòng cấm. Lần này bóng đi sạt cột dọc khung thành đội khách. Juve vẫn chưa thể có bàn thắng họ tìm kiếm.

+Phút 80, Vucinic uy hiếp Abiatti bằng một pha dứt điểm gần cấm địa khác nhưng bóng vẫn đi ra ngoài cột dọc.

+Phút 84, vẫn là Vidal dứt điểm và tiếp tục là một cú sút xa nhưng lần này bóng đi lên…khán đài.

+Phút 86, Juve có bàn thắng quý như vàng do công của Marchisio. Bàn thắng được thực hiện sau một loạt đường chuyền một chạm kiểu tiqui-tica có sự tham gia của Vidal và Vucinic. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Bonera của Milan đã đưa bóng đập chân Marchisio đổi hướng khiến Abiatti bất lực. 1-0 cho Juve.

+Phút 88, Milan chịu tổn thất khi Boateng cố tình chọc tay vào trán Chiellini và phải nhận thẻ vàng thứ 2.

+Trọng tài Rizzoli cho bù giờ 5 phút. Nhưng trong lúc Milan đang cố vùng lên tìm bàn gỡ hòa thì lại là Marchisio lập công bằng cú vô lê chân phải từ cự ly khoảng 27m. Bóng đi qua chân Abiatti vào lưới. Juve dẫn 2-0 trong niềm hân hoan của các tifosi chủ nhà. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà. Họ tấn công hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Sai lầm của Abiatti trong bàn thua thứ 2 (bắt bóng lóng ngóng) hoàn toàn không làm giảm giá trị chiến thắng này của Juve. Conte đã vượt qua bài test lớn đầu mùa một cách xuất sắc và Juve có lí do để hài lòng.

+Ghi bàn: Marchisio 86’, 93’

+Thẻ đỏ: Boateng 89'

+Đội hình thi đấu

Juve: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Pirlo Marchisio; Krasic(Giaccherini 54'), Vidal(Pazienza 94'), Pepe; Vucinic(Matri 88').

Milan: Abbiati; Bonera, Nesta(Antonini 70'), Thiago Silva, Zambrotta; Nocerino(Ambrosini 82'), Van Bommel, Seedorf; Boateng; Ibrahimovic, Cassano(Emanuelson 62').

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm