Juve “Rambo” chống lại Milan “Robin hood”?

02/10/2011 16:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Trận Juve–Milan dù diễn ra vào thời điểm nào cũng luôn được mong chờ. Có điều khái niệm “đại chiến” hay “đỉnh cao” ở đây không hẳn như người ta vẫn kỳ vọng.

Sức mạnh cơ bắp và đại bác tầm xa

Người ta đã nói nhiều về chuyện Juve phụ thuộc Pirlo và khả năng của cựu tiền vệ Milan này. Conte đương nhiên biết quá rõ Pirlo có thể làm được những gì. Nhưng Max Allegri cũng biết rõ không kém. Thế nên, nếu chuyện thành bại của Juve lại được đặc cược vào thể lực và phong độ của Pirlo thì chưa đá đã có thể thấy trước là đội chủ nhà gặp bất lợi lớn.

Đơn giản vì dù Pirlo vẫn có tên trong danh sách triệu tập cho trận gặp Milan nhưng khả năng ra sân của anh bị đặt dấu hỏi vì thể lực có vấn đề. Mà giả sử Andrea có ra sân đi nữa thì không lẽ Max Allegri lại không biết làm gì để phong tỏa anh? 

Đêm nay họ sẽ lại có những pha va chạm tóe lửa - Ảnh Getty

Cho nên, điều đáng chờ đợi đêm nay không hẳn là Pirlo sẽ chống lại đội bóng cũ thế nào hay Milan kiềm tỏa anh ra sao. Tại sao một Juve–không–Pirlo lại không thể chống lại Milan? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Như những trận Juve-Milan thường cho thấy, đỉnh cao của cuộc đối đầu nhiều khi chỉ hiện diện trong phút giây. Thậm chí trận đấu có thể gây cảm giác buồn ngủ trong phần lớn thời gian và số phận chỉ được định đoạt sau 1-2 pha bóng lóe sáng nào đó của cá nhân cầu thủ bên phía hai đội.

Bình thường thì Juve cần có Pirlo. Nhưng như đã nói, nếu Juve trông đợi ở Pirlo thì chắc chắn họ khó có thể gây bất ngờ cho Milan. Và dù “Rossoneri” có vắng Gattuso, Ambrosini, Flamini… thì họ vẫn không thiếu người có thể khóa được Pirlo. Thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu Pirlo ra sân nhưng người châm lửa đốt thành Milan lại là Vucinic, Matri hay Del Piero hay Vidal, Marchisio, Krasic… Nói cách khác, vai trò của Andrea ở trận này nếu anh đá được hoàn toàn có thể chỉ mang tính “mồi nhử”. Và còn một khả năng khác là Juve sẽ đá không có Pirlo.

Milan và Allegri biết rõ về Pirlo nhưng chắc chắn họ chưa thể tường tận về Vucinic, Vidal hay Krasic. Về thể lực, rõ ràng Juve có lợi thế vì họ không phải đá Champions League. Về phẩm chất cầu thủ, khả năng sút xa tốt của Marchisio, Vidal, Krasic…hoàn toàn có thể được dùng như một thứ vũ khí mà Milan và Max Allegri không dễ gì phòng bị hết được. Juve có các tiền vệ trẻ khỏe. Chỉ cần một khoảng trống hiện ra trước mắt, lập tức họ có thể trừng phạt đội khách chứ không nhất thiết phải chờ Pirlo (nếu anh ra sân) mớm bóng hoặc tìm cách tiếp cận cấm địa của “Rossoneri”.

Như vậy, thay vì chờ đợi kịch bản Pirlo ra sân và các tiền đạo Juve chờ anh làm bóng để tìm kiếm bàn thắng trước Milan, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Conte chuyển sang một chiến thuật khác là gây bất ngờ cho Milan bằng những cú sút xa (Vidal, Marchisio, Krasic, Pepe…) hoặc những pha đột phá, kiến tạo của Krasic (chứ không phải Pirlo). Thậm chí là khả năng không chiến của Chiellini, chớp thời cơ của Matri… Bàn thắng có thể đến theo nhiều kịch bản chứ không đơn giản là từ những cú phất bóng của Pirlo. Cũng có thể chờ đợi Juve dùng sức mạnh cơ bắp và một lối chơi không khoan nhượng để chống lại “Rossoneri” trong phạm vi nửa sân nhà của họ. Max Allegri chờ đợi một Juve tấn công xoay quanh đôi chân nghệ sỹ của Pirlo nhưng biết đâu đối đầu với Milan đêm nay lại là một Juve “Rambo” thì sao?

Milan tìm đường nào vào khung thành Buffon?

Max Allegri nói Ibra và Cassano có thể đá cặp với nhau. Không có gì để nghi ngờ điều đó. Thậm chí phải nói đấy là sự kết đôi cực kỳ lợi hại. Khả năng tì đè, làm tường, càn lưới và không chiến của Ibra mà kết hợp với kỹ thuật, sự tinh quái cùng tốc độ của Cassano thì còn gì bằng. Nỗi lo lớn của Juve đêm nay là De Ceglie vắng mặt và Grosso đá hậu vệ trái thay thế. Kinh nghiệm thì Grosso không thiếu nhưng sức mạnh và tốc độ của anh thì lại quá thiếu. Dĩ nhiên, đó là một trong những yếu huyệt mà Milan gần như chắc chắn sẽ khoét vào.

Thực ra thì cả Ibra lẫn Cassano đều không có gì xa lạ với các hậu vệ Juve. Vấn đề là lúc này không một ai trong số họ mang lại sự an tâm tuyệt đối. Được kỳ vọng như Chiellini mà trận hòa Catania mới đây cũng chơi rất dở. Nếu anh còn chơi như thế đêm nay, Juve cần phải có... 2 Buffon trong khung gỗ. Như vậy, chỉ có thể chờ đợi Chiellini trở lại với đẳng cấp vốn có của anh để cùng Bazargli chống lại Ibra và Cassano. Dĩ nhiên, cặp trung vệ này rất cần được Vidal, Marchisio và Lichtsteiner… hỗ trợ. Nếu không, sẽ rất khó cho họ để khóa chặt được cặp bài trùng Ibra-Cassano trong suốt 90 phút ở Juventus Arena.

Vẫn theo lời Max Allegri, ông muốn “Milan cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật so với Juve”. Câu nói đó gợi mở về định hướng lối chơi của “Rossoneri” ở Juventus Arena. Nếu đọ thể lực, Milan khó bì được với Juve. Thế nên, cách hợp lý hơn là họ phải phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật của mình để kiểm soát tuyến giữa bằng cách cầm bóng thật chắc rồi từ đó tấn công Juve. Milan đang ngóng đợi Boateng ra sân và quả thực sự hiện diện của anh vô cùng cần thiết. Boateng chơi không quá nổi bật về mặt nào nhưng anh lại rất đa năng và xông xáo. Sút xa và kiến thiết khi tấn công. Đánh chặn và xông pha ở các điểm nóng khi phòng ngự. Việc gì Boateng cũng làm và thường là anh làm khá tốt. Boateng trở lại sẽ giúp Milan bớt đuối so với Juve trong cuộc chiến thể lực ở tuyến giữa. Nhưng nếu không, đội khách khó tránh khỏi bị “đàn áp” bởi sức mạnh cơ bắp của các tiền vệ chủ nhà. 

7: 7 bàn thắng mà Juve ghi được đến nay chia đều cho 7 cầu thủ ở cả 3 tuyến là Krasic, Lichtsteiner, Marchisio, Matri, Pepe, Vidal, Vucinic. Một bằng chứng sống động cho thấy “Bianconeri” không phụ thuộc vào khả năng săn bàn của riêng ai.

15: Juve đã đá 15 trận vào ngày 2/10 trong lịch sử (thắng 9, hòa 2, thua 4) trong đó có trận thắng chính Milan 1-0 ngay ở San Siro ngày 2/10/1949


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm