Juve, Udinese, những Rocky của calcio

16/12/2011 14:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong cùng một vòng đấu, họ là những ông Vua của Serie A, cùng chia sẻ ngôi đầu bảng, cùng mang trên mình sắc áo trắng-đen, cùng đến từ miền bắc Italia và cùng đem đến những ấn tượng hết sức mãnh liệt về thứ bóng đá mà họ đang chơi. Một ấn tượng gợi lại những cảm xúc về các trận đấu của tay đấm Rocky Balboa trong phim của Silvester Stallone: họ có thể đánh bại đối thủ hoặc bằng lối đánh áp đảo từ đầu, hoặc bằng cách cầm cự khi gặp đối phương chơi dữ dội hơn và chờ cơ hội kẻ thù sơ hở nhằm tung ra cú đòn quyết định kết liễu hắn. Rocky hoặc là hòa (rất ít), hoặc thắng (rất nhiều). Anh hầu như không biết thua.

Thật thế, Juventus vẫn là đội duy nhất chưa thua kể từ đầu giải (Juve chưa từng bất bại sau 14 trận kể từ 62 năm nay) và dường như không ai có thể đánh bại được họ. Ở Olimpico đêm thứ hai mới rồi, Roma đã tìm cách để bóp nghẹt Juve về tốc độ, thể lực và lối chơi quyết liệt với 2 hậu vệ dâng cao liên tục (Taddei, Jose Angel), với 2 trong 3 tiền đạo thường xuyên lùi về rất sâu để bảo vệ hai biên (Lamela, Osvaldo), với 3 tiền vệ trung tâm trẻ và đá ác liệt. Họ thậm chí còn có lợi thế khi dẫn trước từ phút thứ 5 (De Rossi). Nhưng Juve, cũng như ở Napoli, đã vùng trở lại và kiếm được bàn gỡ hòa. Đúng là Totti đã đá hỏng quả penalty giúp Roma giành thắng lợi. Đúng là Juve không chơi tốt như ở Napoli hay ở chính Olimpico trước đó trong trận gặp Lazio, những dấu hiệu mệt mỏi và đôi khi, hỗn loạn khi chịu sức ép lớn, đã lộ rõ, các tuyến đã bị kéo dài ra đáng kể để lộ nhiều khoảng trống, nhưng Juve vẫn đứng vững và bảo vệ được ngôi đầu cũng như sự bất bại, thậm chí còn có cơ hội để ghi bàn quyết định ở những giây cuối cùng.


Juventus vẫn đang là đội duy nhất của châu Âu bất bại - Ảnh Getty

Nếu Juve vẫn không thua nhưng đã có dấu hiệu bị bắt bài thì Udinese vẫn là chính họ, đội bóng sánh vai cùng họ ở ngôi đầu bảng. Udinese là đội bóng duy nhất thắng tất cả các trận đấu sân nhà kể từ đầu giải (7/7, điều chưa từng làm được từ 54 năm nay), hiện không còn là cỗ máy ghi bàn kinh khủng như giai đoạn lượt về mùa trước nhưng lại là đội có hàng thủ tốt nhất (mới chỉ thủng lưới 7 bàn/14 trận, ít hơn Juve 4 bàn), có một chân sút năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Di Natale, 10 bàn). Thành tích xuất sắc của họ còn thể hiện ở sự vượt bậc đối với chính họ: trong lịch sử, chưa bao giờ Udinese giành được nhiều điểm đến thế sau 14 trận đấu và với phong độ hiện tại, dựa rất nhiều trên những kết quả đáng kinh ngạc mà họ giành được trên sân nhà Friuli cũng như sự chắc chắn của hàng thủ (cũng chưa bao giờ để lọt lưới ít bàn đến thế sau 14 trận trong lịch sử dự Serie A), không ai biết Udinese hiện tại sẽ đi xa đến đâu. Guidolin vẫn cho rằng Udinese chưa thể đạt đến tầm của một đội bóng lớn. Nhưng trên thực tế, ông biết rõ hơn ai hết Udinese có thể làm gì. Khi mà Napoli bị Champions League làm cho mệt mỏi ở Serie A, Roma bất ổn, Inter còn ở rất xa, thì vị trí thứ 3 vào cuối mùa cho Udinese có vẻ như là tuyệt hảo.

Nhưng Udinese phải đánh bại Lazio, đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp vị trí ấy với họ vào cuối tuần này, và số phận đã sắp xếp cho họ một cuộc đối đầu nảy lửa và kịch tính bậc nhất với chính Juventus để đóng lại một năm 2011 đầy ấn tượng và ý nghĩa với cả 2 đội bóng sọc trắng-đen. Trận đấu lẽ ra phải được đá ở vòng đầu tiên của Serie A mùa này ấy, nhưng bị hoãn lại vì các cầu thủ đình công, bỗng nhiên trở thành mắt xích tâm điểm của một giai đoạn đáng nhớ bậc nhất khi nó kết thúc năm nay để rồi có thể mở ra năm 2012 với một cục diện mới mà không ai có thể ngờ được. Hoặc lúc ấy Juve vẫn dẫn đầu bảng, hoặc có thể không, mà là Udinese. Chừng nào sân Friuli vẫn là tử địa của mọi đối thủ, và Di Natale vẫn không ngừng ghi bàn, kể cả bằng đầu, sở đoản của anh (anh ghi bàn mở tỉ số trong trận Chievo bằng đầu)…

A.N

 

0 Juve là đội bóng dẫn đầu duy nhất ở tất cả các giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa thua trận nào. Lần gần nhất ở Serie A họ chưa thua sau 14 trận đầu giải là mùa 1949/50. Mùa đó, trận thua đầu tiên của Juve đến ở vòng đấu thứ 18 (nhưng mùa 1949/50, họ vẫn đoạt Scudetto).

73 Udinese là đội có số điểm nhiều thứ 2 trong cả năm 2011 của Serie A với 73 điểm (35 trận trong năm 2011), Milan 2 điểm. Đứng sau họ là Inter với 70 điểm. Juve được 56 điểm (34 trận), đứng thứ 6 trong danh sách này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm