Juventus kéo sập pháo đài San Siro: Trái tim dũng cảm

01/11/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Giữa muôn vàn khó khăn, Juventus vẫn kiêu hãnh rời San Siro với 3 điểm đầy ngoạn mục. Chiến thắng 2-1 có thể là một kết quả gây bất ngờ nhưng nó lại là phần thưởng cho lòng quả cảm và những khát khao chiến đấu.

Krasic bị treo giò, Iaquinta chấn thương, trước khi trận đấu diễn ra vài phút, Del Neri lại đón nhận một tin không thể tồi tệ hơn khi Chiellini dính chấn thương trong lúc khởi động. Những tính toán chiến thuật vào phút chót buộc phải có đôi chút điều chỉnh. Quyết định sử dụng Legrottaglie có thể coi là một sự mạo hiểm bởi "lão tướng" này vẫn chưa ra sân một phút nào ở mùa giải năm nay. Ngay như việc sử dụng Martinez, người chỉ vừa trở lại sau chấn thương cũng chỉ là một canh bạc mà Del Neri buộc phải tin tưởng mà vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng sự lo lắng của các Bianconeri đã không tồn tại quá lâu. Sau khoảng 20 phút đầu tiên bị Milan dồn ép đến mức nghẹt thở, hàng thủ chắp vá của Juventus vẫn đứng vững một cách phi thường. Dù phải cần tới sự trợ giúp của thần may mắn (cú cứa lòng hiểm hóc của Ibrahimovic đưa bóng chạm xà ngang) nhưng không thể phủ nhận sự chắc chắn mà hàng thủ đã duy trì trong liên tiếp 3 trận đấu trước đó đã mang lại sự tự tin cho các học trò của Del Neri. Khi đã trụ vững trước đòn đánh phủ đầu dồn dập của Milan, cũng là lúc Juventus bắt đầu triển khai những ý tưởng chiến thuật của Del Neri.

Juventus (áo sọc đen) kiêu hãnh rời San Siro với 3 điểm đầy ngoạn mục- Ảnh Getty
Có khá nhiều những nhận định về việc cựu HLV của Sampdoria sẽ phải thay đổi lối chơi của Juve sau khi không thể có cầu thủ quan trọng nhất là Milos Krasic nhưng rốt cuộc Del Neri vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2. Dẫu vậy, sự khác biệt lớn nhất trong những điều chỉnh của Del Neri là việc ông xây dựng lối chơi của Juve xuay quanh Felipe Melo, một tiền vệ sắm vai trò phòng ngự. Với lý do ưu tiên sự chắc chắn cũng như tạo khả năng chiến đấu ở khu vực giữa sân, Del Neri liên tục chỉ đạo Aquilani, Marchisio và Martinez chơi gần hơn với tiền vệ người Brazil. Nhờ những điều chỉnh này, tuyến giữa của Juve đã chơi chủ động và khá linh hoạt ở khả năng điều nhịp trận đấu. Với sự bọc lót của các vệ tinh xoay xung quanh mình, Melo đã không ngần ngại dâng cao khi có cơ hội và luôn tạo ra một sự hỗ trợ cần thiết cho bộ đôi tấn công Del Piero - Quagliarella.


Trong một trận đấu mà Del Neri trú trọng đến sự an toàn, bàn thắng mở tỷ số của Quagliarella chính là bước ngoặt để lái trận đấu theo một kịch bản có lợi cho Juve. Trong khi Milan do nhập cuộc với tâm thế của kẻ cửa trên đã tỏ ra thiếu các phương án cho tình huống phải rượt đuổi tỷ số thì Juventus chơi chủ động và tiếp tục thiết lập một bức tường phòng ngự từ xa kín kẽ trước khung thành của Storari. Những tổn thất về lực lượng sau đó khi lần lượt De Ceglie và Martinez dính chấn thương buộc Del Neri phải tung Pepe vào đá như một hậu vệ cánh trong khi Sissoko lại chơi như một tiền vệ phải. Song chính bộ đôi bất đắc dĩ này chính là những nhân tố tạo ra bàn thắng thứ hai cho Juve khi Pepe là người mở bóng trong khi Sissoko là người áp sát khung thành của đối phương trước khi có pha làm tường để Del Piero lạnh lùng hạ Abbiati.

Del Neri đã từng nói mùa này Juventus không dám mơ tới Scudetto. Nhưng sau khi đã cầm hòa trên thế thắng trước Inter, hạ Milan một cách ngoạn mục ngay tại San Siro, có lẽ đã đến lúc Juventus nên nghĩ tới ngôi vô địch. Khi một đội bóng đã thể hiện được cá tính và đẳng cấp của mình, Scudetto không phải là một giấc mơ quá xa vời.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm