Jose Mourinho rời M.U: Không có nước mắt dành cho vị HLV bị ghét bỏ

19/12/2018 22:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nước mắt và những lời động viên dành cho vị HLV bị ghét bỏ, người đã thách thức lịch sử Man Utd khi mặc áo hoodie đến buổi lễ tưởng niệm thảm hoạ Munich.

CHÍNH THỨC: M.U bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền

CHÍNH THỨC: M.U bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền

Trang web chính thức của M.U đã xác nhận rằng Ole Gunnar Solskjaer sẽ làm HLV tạm quyền, sau khi Jose Mourinho bị sa thải.

Jose Mourinho những tưởng sẽ đến sân tập tại Carrington, nhưng thay vào đó, ông lại ngồi một mình ở một bàn ăn trong nhà hàng của khách sạn Lowry lúc 2 giờ chiều.

Mặc lên người chiếc quần kaki màu kem và chiếc áo jacket đen, vị HLV 55 tuổi vừa bị sa thải nhắp một ngụm trà và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đằng sau lưng ông là một chiếc đàn piano, nhưng than ôi, Alexis Sanchez đâu có ở đó để gõ lên những phím đàn dành tặng Mourinho trước khi ông chính thức rời khỏi khách sạn mà ông gọi là nhà trong suốt 2 năm rưỡi qua (chính xác là 895 ngày ở khách sạn Lowry).

Chú thích ảnh

Một lúc sau, Ricardo Formosinho ngồi cạnh ông, nhưng Mourinho hầu như chẳng nói lấy một lời. Người cựu trợ lý HLV cứ ngồi đó nhìn chuông điện thoại của Mourinho reo liên tục. Theo những người chứng kiến có mặt ở khách sạn, Mourinho nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, cũng như trả lời tin nhắn WhatsApp từ những người gửi lời an ủi đến ông.

Sau khi cả hai dùng bữa xong, những thành viên ban huấn luyện đến chào từ biệt và chúc Mourinho những điều tốt đẹp. Họ đã quen nhau kể từ ngày vị HLV người Bồ đặt chân đến Old Trafford.

5 tiếng đồng hồ trước bữa ăn ấy, Mourinho nhận được phán quyết về số phận của ông ở Man Utd. Nói chuyện trước các cầu thủ vào hôm thứ Hai, Ed Woodward đưa ra phát súng kết liễu tại Carrington sau 9 giờ sáng. Các cầu thủ đón nhận thông tin từ thông báo của CLB lúc 9 giờ 48 phút. Theo những người có mặt ở phòng thay đồ đội bóng, không có giọt nước mắt nào rơi. Đếm trên đầu ngón tay những cầu thủ United thích Mourinho. Nemanja Matic, Romelu Lukaku, Ashley Young và Marouane Fellaini. Những người còn lại? Thôi quên đi. David Moyes và Louis van Gaal đều gặp mặt đội bóng trong những ngày cuối cùng họ tại vị ở Old Trafford. Nhưng với Mourinho thì không. Chỉ một vài cầu thủ đến gặp ông ở văn phòng, và cũng chỉ có thế.

Chú thích ảnh

Người cựu thuyền trưởng United không phải là một nhân vật được yêu mến ở Carrington. Trong những tin nhắn qua lại với nhau, một vài cầu thủ trong đội thường sử dụng 4 chữ cái để miêu tả về Mourinho. Khi được hỏi về cụm từ đó, một người đại diện cầu thủ trong nhóm này trả lời: “a bit of twat” (twat: cơ quan sinh dục của nữ giới).

Những dấu hiệu báo trước về ngày “chia tay sẽ đến” của Mourinho xuất hiện vào tối Chủ nhật. Ít lâu sau trận thua 1-3 trước Liverpool, Woodward, David Gill và Sir Alex Ferguson - cùng một vài nhân vật khác - nhóm họp ở phòng khách dành cho các quan chức CLB ngay tại sân Anfield. Theo những người có mặt ở đó, có vẻ như những vị này đang bàn bạc về tương lai Mourinho.

Theo một vài khía cạnh nào đó, Mourinho và United trông có vẻ là một cuộc hôn phối hoàn hảo vào mùa hè năm 2016. Đây, một HLV sinh ra để giành chiến thắng; kia, một siêu CLB. Chỉ mới 18 tháng trước đó nữa, người đàn ông ấy từng giành chức vô địch Premier League với Chelsea.

Nhưng theo nhiều khía cạnh còn lại, ông là một phương án tồi tệ đối với United. Mourinho, như tất cả chúng ta đã biết, là một nhân vật ương bướng. Nếu ông đã muốn điều gì đó, ông sẽ đoạt bằng được theo cách của mình, và hiếm khi đoái hoài đến ý kiến người khác.

Chú thích ảnh

Khi Mourinho có mặt tại buổi lễ tưởng niệm 60 năm thảm hoạ hàng không Munich của Man Utd, ông mang một đôi giày thể thao màu tối với những hoạ tiết loè loẹt, mặc một chiếc áo hoodie bên dưới bộ com lê CLB. Một vài nhân vật quan trọng của lịch sử CLB cảm thấy thất kinh. Nhưng không một ai dám bước đến nhắc ông mang một đôi giày chỉn chu và vứt ngay cái áo hoodie kia. Mourinho là thế. Ông làm những gì ông muốn. Khi Mourinho muốn cậu con trai Jose Mario Mourinho Jr ngồi cạnh mình trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu trước Swansea City hồi tháng 4, ông biến điều đó thành sự thật, ngay cả khi nó khiến các thành viên lâu năm trong ban huấn luyện bàng hoàng. “Cậu ta làm gì ở đây vậy?” có người từng đặt câu hỏi.

Năm đầu tiên của Mourinho trôi qua mà không có rắc rối lớn nào. Ông giành được 2 danh hiệu, bao gồm chức vô địch Europa League lần đầu tiên.

Mùa hè năm 2017, Mourinho cảm thấy chút bực tức đối với Woodward khi CLB từ chối trả 45 triệu bảng Anh cho Ivan Perisic của Inter Milan. Nhưng nhìn chung, mùa giải thứ hai của ông trôi qua êm xuôi. Xếp thứ hai sau Manchester City của Pep Guardiola không hẳn là một thành tích quá tệ.

Song, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mourinho với ban lãnh đạo United bắt đầu xuất hiện trong mùa hè vừa qua.

Chú thích ảnh

Mourinho trông không có vẻ gì thất vọng khi rời sân Wembley sau trận thua Chelsea ở chung kết FA Cup hồi tháng 5. Một thành viên trong ban lãnh đạo đặt câu hỏi về cảm giác của ông, Mourinho đáp: “Một trận đấu rác rưởi.”

Bầu không khí căng thẳng tiếp diễn trong chuyến du đấu nước Mỹ hồi mùa hè của United. Mourinho bắt đầu bằng cách bắt tay từng phóng viên người Anh tại JD Morgan Center ở UCLA trước buổi họp báo đầu tiên của mình, nhưng đó cũng là nơi sự niềm nở kết thúc. Kết thúc tour du đấu, Mourinho ngồi ở quầy lễ tân của khách sạn St Regis Bal Harbour, Miami, quát vào điện thoại: “Như cứt, như cứt”.

Trong mùa hè, Mourinho tức giận khi Woodward không thể mang về một trung vệ. Woodward bác lại rằng ông đã mang về 2 cầu thủ trong 2 năm với cái giá hơn 60 triệu bảng Anh.

Đến tháng 7, cuộc chiến chính thức nổ ra. Hai bên chống lại nhau ngay trong lòng một CLB. Khi Team Woodward nói rằng họ tin chắc Anthony Martial sẽ ký vào bản hợp đồng mới, Mourinho đáp trả bằng việc cho tất cả biết rằng ông sẵn sàng để cầu thủ người Pháp ra đi. Khi Mourinho than vãn ông cần một trung vệ để tránh một mùa giải thảm hoạ, Woodward trả lời rằng chẳng có cái tên nào ở mức giá phù hợp.

Những nguồn tin cấp cao khẳng định đã có sự ly giáo giữa cả hai ngay từ trong cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng. Woodward phủ quyết hai phương án là cầu thủ 29 tuổi Jerome Boateng cùng Toby Alderweireld.

Chú thích ảnh

Khi mùa giải bắt đầu, Mourinho tái khẳng định quan điểm bằng việc xếp Ander Herrera đá trung vệ trước Tottenham Hotspur.

Mối quan hệ giữa Mourinho với Paul Pogba cũng bắt đầu trở nên xấu đi. Mourinho mắng người đại diện của Pogba là Mino Raiola rằng ông này đã tìm cách kích hoạt cho sự ra đi của thân chủ. Mourinho kể với những người bạn của ông rằng Woodward nên “dẹp ngay Raiola” và đừng bao giờ làm ăn với ông ta thêm một lần nào nữa. “Ed đã đi quá xa cùng ác quỷ khi bắt đầu làm việc với Raiola,” một nguồn tin thân Mourinho tiết lộ.

Đến cuối tháng 9, ít lâu sau trận thua trước West Ham Utd, bầu không khí trong phòng thay đồ tệ đến mức chạm đáy. “Không một ai đứng ra chịu trách nhiệm,” một cầu thủ tâm sự với người bạn của anh ta.

Woodward chú ý sự giận dữ của các cầu thủ đối với Mourinho và gần như đã sa thải vị HLV người Bồ vào tháng 10, nhưng ông suy nghĩ lại. Dẫu vậy, tương lai dài hạn của Mourinho không có nghĩa được đảm bảo. Một nhà tài trợ của CLB hồi tháng trước đặt ra câu hỏi phải chăng Mourinho nên xuất hiện trong đoạn video quảng bá này, CLB trả lời không.

Khi Mourinho tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng cũng hồi tháng trước rằng 4 sao trẻ của ông là Jesse Lingard, Marcus Rashford, Martial và Luke Shaw thiếu “cá tính” để thi đấu, Woodward mất tinh thần. “Lẽ ra ông ta không nên nhắc đến bất kỳ cái tên nào,” một nguồn tin cấp cao cho biết.

Chú thích ảnh

Thời điểm đó, liên tục những lời kêu gọi đòi sa thải Mourinho từ các cầu thủ khiến ban lãnh đạo CLB khó chịu. Người thuyền trưởng mới sẽ cần phải “xây dựng một bầu không khí tích cực” và “tạo ra một phòng thay đồ đoàn kết,” một nguồn tin cho biết vào hôm qua.

Phong cách chơi bóng dưới thời Mourinho bị một quan chức cấp cao United miêu tả là “nhàm chán”, cũng phần nào dẫn đến quyết định sa thải HLV người Bồ. Một nguyên nhân khác được chỉ ra là việc Mourinho đã tiêu gần 400 triệu bảng Anh cho 11 thương vụ trong nhiệm kỳ của mình, cho thấy ông hoàn toàn nhận được sự hỗ trợ tốt về tài chính.

Một câu chuyện khác cũng được tiết lộ là vào năm 2016, những người bạn thân của Mourinho đã khuyên ông không chấp nhận ngồi vào ghế nóng ở Old Trafford, vì họ tin rằng có những khía cạnh tại CLB đã không được thay đổi theo hướng hiện đại kể từ sau sự ra đi của Ferguson. Mourinho ghét hệ thống tuyển trạch. Ông cảm thấy nó quá cồng kềnh. Tại sao không một thành viên nào trong số hơn 50 tuyển trạch của United phát hiện ra tiềm năng của Harry Maguire thời cầu thủ này còn ở Hull City, Mourinho phàn nàn.

Chú thích ảnh

Mourinho cũng không thuận hoà với một vài thành viên trong ban y tế của CLB. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi Mourinho quyết định trao đổi thông qua email. Một vài thành viên cấp cao tại đội ngũ y tế United thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Mourinho trong 18 tháng.

Bản thân Mourinho cũng cảm thấy ông nhận được ít sự bảo vệ từ ban truyền thông của CLB. Khi những cựu cầu thủ hay cựu HLV của United chỉ trích ông, Mourinho cảm thấy United đáng lẽ ra phải đứng về phía ông công khai. “Sự thiếu tương tác, ít truyền đạt thông tin với nhau chính là thứ mà Jose sẽ cảm thấy nhớ nhất về United,” một nguồn tin cho biết. “Ông ta bị bỏ mặc để người ta phỉ báng.”

Sự hồ nghi của thế hệ 92 tại United đối với Mourinho xuất hiện ngay từ ngày ông tiếp quản ghế nóng CLB. Woodward muốn giữ lại Ryan Giggs, nhưng Mourinho phản đối ý tưởng đó vì ông không nghĩ cựu cầu thủ xứ Wales là người ông có thể tin tưởng, vì Giggs từng dính vào scandal tình ái với chính em dâu.

Cho đến cuối tuần trước, ban lãnh đạo United đã nhận quá đủ những lời phàn nàn về Mourinho. Họ cảm thấy Mourinho chỉ biết đổ lỗi cho người khác sau những vấn đề tại United là nhanh, chứ không hề tự cảm thấy bản thân đã làm điều gì sai. Khách sạn Lowry rồi sẽ nhớ Mourinho, nhưng chắc chắn, ban lãnh đạo United thì không.

Hoàng Thông
Theo The Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm