'Virus FIFA' tàn phá Juventus

11/10/2015 06:26 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Paul Pogba là Alvaro Morata. Juventus đang bị virus FIFA hỏi thăm, tàn phá sức mạnh đội hình 1 của họ.

Họ rất đen đủi. Số 10 Paul Pogba lên đội tuyển Pháp đá trận giao hữu với Serbia và chơi trọn 90 phút. Tuy nhiên, sau đó anh bị trả về CLB với một chấn thương mắt cá. Chấn thương không nặng, Pobga phải nghỉ thi đấu 7 ngày. Dù vậy, chưa chắc anh đá được trận derby nước Ý với Inter Milan vào ngày 18/10.

Alvaro Morata chỉ thi đấu được chừng hơn 30 phút trận Tây Ban Nha thắng Luxembourg 4-0 vào rạng sáng qua, trước khi rời sân nhường vai diễn người hùng cho đồng đội Paco Alcacer. Morata phải ra sân bằng cáng. Sau một số xét nghiệm, cầu thủ 22 tuổi bị phát hiện tổn thương xương mác (phần xương nhỏ nằm ở rìa gần cẳng chân). Kết quả chụp chiếu không phát hiệu Morata bị nứt hay vỡ xương mác nhưng các bác sĩ không tự tin hoàn toàn. Morata sẽ phải trải qua các thủ tục xét nghiệm khác để kết luận cụ thể. Chắc chắn anh nghỉ tối thiểu 10-15 ngày.

LĐBĐ Tây Ban Nha đã liên lạc với bác sĩ của Juventus và ra thông báo chính thức. “Alvaro Morata sẽ không di chuyển đến Ukraine vì gặp chấn thương ở phần cẳng chân phải”, thông báo viết. “LĐBĐ TBN đã liên lạc với các chuyên gia của Juve mặc dù chúng tôi phải thực hiện một vài bài kiểm tra nữa vào ngày thứ Bảy”.

Theo Sky Sport Italy, Morata đã cảm thấy khá hơn nhiều vào sáng hôm qua và nếu tình trạng khả quan, anh có thể đá được trận gặp Inter.

Morata là bộ mặt của hàng công Juve thời điểm này. Anh chơi tồi ở giai đoạn đầu nhưng gần đây đã bắt nhịp được với toàn đội. Anh ghi bàn trong cả 2 trận đấu tại Champions League gặp Man City và Sevilla. Morata ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Bologna và hôm đó anh còn tạt bóng cho Sami Khedira đánh đầu lập công ra mắt Juventus.

Từ đầu mùa, Juventus đón nhận nhiều tin buồn. Vẫn chưa có điều tra nào cho thấy giáo án của Max Allegri tăng nguy cơ chấn thương cơ cho các học trò, từ thời dẫn dắt Milan cho đến Juventus mùa này. Nhưng một vài chấn thương kiểu của Morata hay Pogba chắc chắn không có lỗi của Allegri. Stephan Lichtsteinter “bỗng dưng” bị phát hiện khó thở trong trận hòa Frosinone 1-1 là một bằng chứng cho sự đen đủi. Anh bị phát hiện gặp vấn đề về tim, không nặng, chỉ trải qua phẫu thuật và nghỉ khoảng 1 tháng. Nhưng cũng ảnh hưởng khá lớn tới CLB.

Sau khi Sami Khedira trở lại (và chơi xuất sắc), Juventus hiện còn vài trụ cột chấn thương. Ngoài Lichtsteiner, Mario Mandzukic cũng đã dính chấn thương. Tiền vệ rất quan trọng Claudio Marchisio chấn thương đùi và đã nghỉ gần như hết giai đoạn đầu mùa. Anh hiện đã bình phục và có thể sớm trở lại thi đấu.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm