Inter thua trận thứ 10: Lukaku 'tấu hài' trong bi kịch Inter

03/04/2023 10:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

Siêu tiền đạo một thời Romelu Lukaku lại trở thành tâm điểm chê cười khi bỏ lỡ những cơ hội không thể tin nổi, khiến Inter tiếp tục bại trận trên sân nhà và có nguy cơ văng khỏi cuộc đua Top 4 ở Serie A.

Ở 2 trận đấu diễn ra gần như đồng thời, trong khi Chelsea dứt điểm gần 30 lần không ghi được bàn thắng trước Aston Villa, thì tại Milan, chân sút được Chelsea cho Inter mượn là Lukaku còn vô duyên hơn, sút ra ngoài ở khoảng cách chỉ 3m trước gôn trống, trong trận thua Fiorentina 0-1. Thay vì dùng chân phải nhẹ nhàng đổi hướng bóng vào khung thành rộng mở từ đường chuyền ngang của Bastoni, Lukaku lại đá ra ngoài bằng chân trái khiến cho cả sân San Siro ôm đầu.

Thảm họa Lukaku

Inter đã kỳ vọng rất nhiều vào Lukaku, người gần như đã gánh cả đội đến với chức vô địch Serie A mùa 2020-21 bằng 24 bàn thắng và 12 pha kiến tạo, khi mượn anh từ Chelsea để tái hợp cặp "song sát" Lu-La. Inter cũng đã chờ đợi Lukaku rất lâu bởi chấn thương khiến anh phải nghỉ suốt từ tháng 9/2022 đến đầu năm 2023. Nhưng họ được gì? Không còn hình bóng của một siêu tiền đạo từng càn quét mọi hàng thủ ở Serie A nữa, mà chỉ còn một "diễn viên hài" có tên Lukaku đầy vụng về và thiếu tự tin như màn trình diễn thảm họa tại World Cup 2022.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương (thực ra là từ khi trở lại Inter), Lukaku đánh mất mình hoàn toàn. Suốt 3 tháng qua, anh chỉ ghi được cho Inter 3 bàn thì 2 trong số đó là từ penalty, 1 là từ tình huống dứt điểm 2 lần mới thành bàn. Không thấy nữa những pha đè mặt hậu vệ rồi dứt điểm cháy lưới hay "ủi" toàn bộ hàng thủ đối phương để đưa bóng tới tận cửa gôn. Thay vào đó là một gã hề to xác luôn tỏ ra lúng túng trước những tình huống quyết định. Ngay trong trận thua Fiorentina đêm thứ Bảy, anh còn bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội tốt khác. Trước đó, Mkhytarian đã có một tình huống đột phá ấn tượng nhưng cũng hoang phí khi thay vì chuyền cho Lukaku ở vị trí thuận lợi, tiền vệ người Armenia quyết định tự mình dứt điểm và không thành công. Có lẽ Mkhytarian cũng không có niềm tin vào người đồng đội.

Điều khó hiểu là Lukaku vừa mới trải qua những ngày FIFA Days đầy hạnh phúc với đội tuyển Bỉ, nơi anh ghi hat-trick vào lưới Thụy Điển và 1 bàn khác vào lưới Đức, đem đến những thắng lợi vang dội cho "Quỷ đỏ". Cứ tưởng con mãnh thú đã được cởi trói, nhưng hóa ra trở lại Inter vẫn chỉ là một chú mèo lười.

Inter thua trận thứ 10: Lukaku “tấu hài” trong bi kịch Inter - Ảnh 1.

Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Lukaku trong trận thua Fiorentina 0-1

 Coi chừng văng khỏi Top 4!

Nhưng tất nhiên lỗi không phải chỉ riêng của Lukaku, mà Inter cũng đã có một trận đấu tệ hại trong cả tấn công và phòng ngự. Về tấn công, họ vẫn tạo ra được những cơ hội nhưng dứt điểm vô cùng đáng thất vọng. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Inter không thể ghi bàn (0-0 Porto, 0-1 Juventus, 0-1 Fiorentina) và là trận thứ 4 trong 6 trận gần nhất họ bất lực. 6 trận ấy, Inter chỉ ghi được 3 bàn và nhận 4 thất bại. Về phòng ngự, họ để cho Fiorentina thoải mái tung ra tới 19 lần dứt điểm (hơn Inter 3 lần) và thủng lưới sau tình huống phạt góc.

Vấn đề của Inter không phải là chỉ riêng trận này, mà phong độ của họ thời gian qua thực sự đáng báo động. Trận thua thứ 10 từ đầu giải và trận thua thứ 4 trong 5 trận gần nhất (chỉ tính ở Serie A) đang đẩy Inter vào khủng hoảng trầm trọng. HLV Simone Inzaghi dường như cũng đã bất lực trước những vấn đề của đội bóng. Với những gì đang diễn ra, tương lai của nhà cầm quân 46 tuổi ở Inter có lẽ chỉ còn tính bằng ngày. Giữa tuần này, Inter sẽ gặp lại Juventus ở lượt đi bán kết Cúp Italy và vào tuần tới sẽ là chuyến làm khách Benfica ở lượt đi tứ kết Champions League. Đó có thể sẽ là những trận đấu mang tính sống còn với bản thân Inzaghi.

Nhờ vào phong độ cũng tệ không kém của các đối thủ cạnh tranh Top 4, Inter vẫn giữ được vị trí thứ 3 dù thua liểng xiểng, nhưng sự may mắn không tồn tại mãi mãi. Nếu không nhanh chóng dập tắt khủng hoảng, nguy cơ mất suất dự Champions League là rất rõ rệt. Atalanta đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm sau trận thắng 3-1 trên sân Cremonese, trong khi Milan và Roma (tính đến tối qua) chưa ra sân ở vòng 28.

Inter phải thức tỉnh ngay. Lịch đấu sắp tới của họ ở Serie A, trên lý thuyết, là rất dễ với các đối thủ Salernitana, Monza, Empoli. Đó là cơ hội thuận lợi để thầy trò ông Inzaghi đưa con tàu trở lại đường ray. Song việc phải chia sức cho 2 trận bán kết Cúp Italy và 2 trận nữa tại tứ kết Champions League đang là thách thức quá lớn, bởi những trụ cột của Nerazzurri đều đang tỏ ra quá tải. 

Lukaku khó ở lại Inter

Với phong độ kém cỏi mùa này, khả năng Lukaku được Inter giữ lại (mua đứt hoặc gia hạn mượn) là tương đối thấp, cho dù đây là mong muốn của tiền đạo người Bỉ. Mặt khác, bản thân đội bóng chủ quản của Lukaku là Chelsea cũng đang có những động thái cho thấy họ sẽ suy nghĩ kỹ về việc đưa anh trở lại sân Stamford Bridge để giải quyết cho vấn đề hàng công vô hại hiện tại.

Dưới thời HLV Graham Potter, Chelsea ghi được rất ít bàn thắng dù đã chi cả núi tiền mua những ngôi sao tấn công hàng đầu. Mới đây, HLV Potter đã úp mở về khả năng gọi lại Lukaku khi tuyên bố "Cứ để cậu ấy (Lukaku) kết thúc mùa giải với Inter, rồi chúng tôi sẽ có một quyết định quan trọng vào mùa Hè". Tuy nhiên, với việc chính Potter đang đối diện nguy cơ bị Chelsea sa thải, vụ việc có lẽ sẽ chưa thể đoán định.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm