Tâm điểm vòng 28 Serie A: Chương hai của đại chiến Napoli-Milan

02/04/2023 16:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

Vào thời điểm trung tuần tháng 9/2022, khi Napoli đánh bại Milan 2-1 trên sân San Siro, ít ai nghĩ rằng, đó sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc đại chiến Napoli-Milan trong mùa bóng này.

Không, không ai nói đến Scudetto nữa, khi danh hiệu ấy chuẩn bị hạ cánh ở sân Maradona sau 33 năm chờ đợi và cách biệt giữa 2 đội bóng đã lên tới 23 điểm lúc này. Nhưng lúc ấy, người ta cũng chưa nói đến việc Napoli sẽ là một thế lực kinh khủng không thể ngăn cản nổi như bây giờ, nhưng ít ra cũng nhận thấy Milan không còn như mùa bóng Scudetto nữa. Có điều, chẳng ai biết được rằng, trận đấu giữa họ đêm Chủ nhật này ở sân Maradona không chỉ giống một cuộc chuyển giao chính thức danh hiệu vô địch Serie A từ Milan sang Napoli, mà còn là chương hai của một cuộc đại chiến lớn hơn nữa. Nó có thể tác động mạnh mẽ về mặt tinh thần lên cuộc nội chiến Ý ở Champions League sắp tới. Hai tuần nữa sẽ là trận tứ kết lượt đi giữa họ ở San Siro và 6 ngày sau, ngày 18/4, trận lượt về trên sân Napoli. Cuộc chiến cho Scudetto không ai bàn tán nữa, nhưng cuộc chiến ở châu Âu thì hoàn toàn khác, và cuộc đọ sức giữa họ đêm Chủ nhật rất có thể sẽ cung cấp vài chi tiết cho trận chiến Champions League.

Chi tiết quan trọng nhất thực ra luôn là bàn thắng. Khi luật bàn thắng sân khách không còn được tính tới nữa thì câu chuyện bàn thắng tổng cộng trở thành vấn đề lớn, và trên khía cạnh ấy, những ai yêu mến Napoli có thể cảm thấy tự tin. Có vẻ ghi bàn không hề là câu chuyện đau đầu cho HLV Luciano Spalletti, trong khi lại là chuyện lớn của Stefano Pioli. Bàn thắng đến với Napoli trên mọi ngả đường. Ở Serie A, họ chỉ im tiếng 3 lần trong 27 trận đấu, trong khi họ có 2 chân sút đã ghi trên 10 bàn mùa này là Victor Osimhen và Kvicha Kvaratskhelia. Ngoại trừ những bàn thắng từ những cú sút xa của Kvara, hầu hết tất cả các bàn thắng của Napoli xuất phát trong vòng cấm địa, từ mọi vị trí, một chi tiết cho thấy sự hiệu quả kinh khủng của việc các học trò Spalletti luôn xuất hiện với số lượng đông đảo trong vòng 16m50 của đối phương (21 bàn thắng mùa này của Osimhen là trong cấm địa!).

Góc Anh Ngọc: Chương hai của đại chiến Napoli-Milan - Ảnh 1.

Trận Napoli vs Milan có thể tác động lớn đến màn so tài giữa hai đội ở Champions League

Chưa hết, họ đã ghi 15 bàn thắng từ các tình huống bóng chết, nhiều nhất Serie A. Cũng có tới 17 cầu thủ Napoli ghi bàn trong mùa bóng này trên 2 mặt trận. Đến cả những cầu thủ dự bị như Oliveira, Ostigard hay Ndombele cũng có tên trong danh sách ghi bàn. Và nữa, việc họ ghi 14 bàn thắng trong 15 phút cuối hiệp 1 và hiệp 2 cho thấy Napoli có một nền tảng thể lực và sự tập trung cực tốt. Họ vây hãm đối phương trong những khoảng thời gian ấy, khiến đối thủ vỡ vụn và rồi tiêu diệt bằng những bàn thắng.

Còn Milan? Sự chắc chắn và thực dụng của họ ở giai đoạn này có thể khiến các cổ động viên yên tâm hơn, nhưng chưa thể là một đảm bảo tốt cho hành trình sắp tới, khi họ phải bảo vệ hy vọng có mặt trong Top 4 và tiến sâu hơn nữa ở Champions League. Họ có thể ngăn cản các cơ hội của Tottenham, nhưng đó là một Tottenham bị bào mòn bởi cuộc nội chiến mà Antonio Conte gây ra, chứ khó có thể gây hại cho một Napoli hừng hực khí thế. Đây là một Milan mệt mỏi. Họ chỉ ghi 10 bàn trong 12 trận gần nhất ở Serie A và Champions League. Họ chỉ 44 bàn sau 27 vòng Serie A mùa này, ít hơn cùng kỳ mùa trước 9 bàn. Sự phập phù của Rafael Leao, những đóng góp cực kỳ ít ỏi của Ante Rebic và Divock Origi, đã khiến Milan phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào những người Pháp Olivier Giroud và Theo Hernandez, những người có thiên hướng hoạt động lệch trái. Sự thiếu vắng của những nhân tố ghi bàn được bổ sung một cách hoàn hảo ở việc thiếu cả những cách thức ghi bàn khác. Ở Serie A, Milan chỉ đứng trên Spezia, Cremonese, Sampdoria và Torino về số bàn thắng ghi được từ những pha bóng chết. Trên phương diện ghi bàn, Napoli ghi được nhiều hơn Milan tới 20 bàn (64 so với 44). Về bàn thắng bóng chết, Napoli dẫn 14-3. Còn số pha phạt góc? Napoli dẫn 80-47.

Với phong độ hiện tại của hai đội, sẽ là một bất ngờ lớn nếu Milan đánh bại được Napoli trên sân Maradona, như hồi tháng 3/2022 trên đường đến Scudetto (thắng 1-0, bàn duy nhất của Giroud). Bằng không, đó sẽ là một cuộc chiến một chiều đem lại những dự cảm không vui cho các milanista khi họ tái ngộ ở Champions League vào tháng tới. 

 Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm