HLV Cristian Chivu đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận bóng đá Italy sau khi Inter thua Bodo/Glimt cả 2 lượt trận play-off và dừng bước sớm ở Champions League. Nhưng thật khó trách, bởi đây mới là mùa giải đầu tiên của nhà cầm quân người Romania ở đấu trường châu Âu.
Trên ống kính truyền hình ở thời điểm cuối trận Inter thua Bodo/Glimt 1-2 ngay trên sân nhà rạng sáng qua, Chivu trông như già hơn hàng chục tuổi so với tuổi 45 của mình. Ông như thể sắp khóc. Có lẽ từ đầu sự nghiệp cầm quân, chưa khi nào Chivu bất lực đến thế.
Cái giá đắt của sự chủ quan
Ngay từ sau trận thua 1-3 trên đất Na Uy, Chivu đã bị đặt dấu hỏi về những tính toán của ông khi không tung ra đội hình mạnh nhất, cất 2 trong số những cầu thủ đạt phong độ cao nhất thời gian qua là Federico Dimarco và Piotr Zielinski. Dimarco dự bị cả trận, còn Zielinski chỉ vào sân từ phút 76, khi Inter đã bị dẫn 1-3 và đối thủ gần như đóng sập mọi ngả đường. Những người ủng hộ cho rằng Chivu có lý khi giữ chân trụ cột trên mặt sân cỏ nhân tạo cứng như đá trong tuyết lạnh (Lautaro Martinez ra sân và chấn thương là ví dụ điển hình), nhưng đa số ý kiến khẳng định nhà cầm quân này đã quá coi thường đối thủ. Dẫu đã đánh bại Man City và Atletico Madrid ở 2 trận gần nhất trước đó, Bodo/Glimt vẫn chỉ là một tên tuổi khiêm tốn hơn nếu so với Benfica, đối thủ Inter "may mắn" tránh được ở hôm bốc thăm.
Trong khoảng 5 tuần gần đây, Inter không thể sống thiếu Dimarco, trong khi Zielinski đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp đội bóng băng băng trong cuộc đua Scudetto. Trận lượt về là sự khẳng định cho thực tế Inter thế nào khi họ ra sân từ đầu, nhưng đáng tiếc là quá muộn. Lợi thế rất lớn từ thắng lợi lượt đi, điều nhẽ ra đã khác đi nếu Chivu không chủ quan, giúp Bodo/Glimt chủ động trong mọi tình huống. Dimarco và Zielinski chính là 2 cầu thủ chơi năng nổ nhất của Inter, nhưng họ không thể tự mình tạo khác biệt. 30 cú dứt điểm, 16 pha đá phạt góc, 71% thời lượng kiểm soát và 602 đường chuyền trở nên hoàn toàn vô nghĩa, dù đây là sân cỏ tự nhiên, là thánh địa với hơn 70 nghìn người hâm mộ cổ vũ. Trong khi đó, pha chuyền bóng về "chết người" của Manuel Akanji dẫn tới bàn thua đầu tiên, tình huống làm sụp đổ mọi ý chí, là dấu hiệu tiêu biểu cho tâm lý rối bời của các cầu thủ áo xanh-đen.

Cristian Chivu cần những bài học đắt giá như thế này để trưởng thành trong nghề
Bài học xương máu
Sau khi thừa nhận không thể bào chữa cho thất bại ở lượt đi, Chivu lần này thanh minh rằng sự chênh lệch về thể lực giữa Inter và đối thủ, đội vốn chỉ đá 4 trận chính thức trong 3 tháng qua, là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng đó chỉ là lời bao biện yếu ớt của một nhà cầm quân có quá ít kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng đến từ các vùng đất khác ở châu Âu. Việc ít được thi đấu do giải vô địch Na Uy đã kết thúc từ cuối tháng 11/2025 đặt Bodo/Glimt vào thử thách cũng khó khăn không kém nhiệm vụ giữ gìn thể lực của Inter, đó là giữ phong độ và cảm giác thi đấu. Đội bóng áo vàng đã làm điều đó quá xuất sắc. HLV Kjetil Knutsen hiểu rõ Bodo/Glimt cần gì và phải làm gì, còn Chivu có lẽ đã đánh giá sai tình hình.
Nhưng thật khó trách nhà cầm quân người Romania. Ông mới chỉ chính thức bước vào nghề huấn luyện chuyên nghiệp cách đây 1 năm và đây mới là vòng knock-out cúp châu Âu đầu tiên của ông trên cương vị huấn luyện viên. Mọi thứ đều còn rất mới mẻ. Ai cũng sẽ phải trải qua những cú vấp ngã như thế để trưởng thành hơn trong bất cứ việc gì. Sai lầm đắt giá này (khiến Inter thiệt hại ít nhất 40 triệu euro doanh thu) sẽ là bài học quý giá cho Chivu. Đừng quên rằng sẽ không có Chivu giúp Inter đá đâu thắng đấy ở Serie A nếu như không có thất bại ngỡ ngàng 3-4 trên sân Juventus cách đây 5 tháng. Theo báo chí Italy, những gì đã xảy ra trong phòng thay đồ sau trận thua đó chính là nền tảng cơ bản tạo nên một Inter càng đá càng tự tin ở giải quốc nội.
Có thể tin rằng sau bài học này, Chivu sẽ biết cách đưa Inter trở lại vị thế một kẻ thách thức thực sự ở Champions League từ mùa giải tới. Còn bây giờ, Nerazzurri sẽ quay về Serie A để hoàn tất chiến dịch chinh phục Scudetto thứ 21 càng sớm càng tốt, cũng như hướng đến vinh quang ở cả Cúp Italy, nơi họ đã vào tới bán kết.
