Các cúp châu Âu

Inter Milan - Bodo/Glimt (lượt đi 1-3): Đâu, bản lĩnh của đương kim á quân?

24/02/2026 15:04 GMT+7 Google News

Trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu, Inter đã từng 2 lần ngược dòng thành công sau khi đã để thua với cách biệt 2 bàn ở lượt đi, nhưng lần gần nhất đã xảy ra 36 năm trước. Liệu họ có thể lần thứ 3 làm được điều này khi đối thủ chỉ là một Bodo/Glimt nhỏ bé?

Nhẽ ra Inter đã có thể bước vào sân San Siro đêm nay với tâm lý hưng phấn hơn bao giờ hết bởi đây là lần đầu tiên trong mùa giải họ thực sự có thể quên đi Serie A để tập trung toàn lực cho đấu trường châu lục. Việc bỏ xa Milan 10 điểm coi như đã giúp Inter vô địch sớm, nhưng Champions League lại đang là câu chuyện trái ngược.

Cái giá đắt cho sự chủ quan

Thất bại 1-3 ở lượt đi tại Na Uy là một cú đánh trí mạng vào cơ hội đi sâu Champions League của Inter, mà oái oăm thay, lại đến từ chính sự tự tin của họ. HLV Cristian Chivu, dù đã dẫn dắt đội bóng áo sọc xanh-đen trên đường thống trị Serie A, dường như đã quá chủ quan khi tung ra đội hình không phải mạnh nhất. Ông để ngôi sao có phong độ cực cao Federico Dimarco hay trung vệ trẻ khỏe Yann Bisseck ngồi dự bị suốt 90 phút, ưu tiên xoay tua nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc đua quốc nội. Kết quả? Inter sụp đổ bởi 2 bàn thua chớp nhoáng chỉ trong 4 phút giữa hiệp 2 từ các pha phản công sắc bén của Bodo/Glimt và không gượng dậy được.

Sân cỏ nhân tạo đông cứng và thời tiết khắc nghiệt có thể là lý do, nhưng Chivu thừa nhận: "Chúng tôi không thể bào chữa cho trận thua này. Chúng tôi đáng lẽ phải chơi tốt hơn". Sự chủ quan khiến Inter rơi vào tình thế phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt ở lượt về để đưa trận đấu vào hiệp phụ, hoặc 3 bàn để trực tiếp giành vé vào vòng 1/8, nhiệm vụ không hề đơn giản cho bất cứ đội bóng lớn nào.

Trong lịch sử dự các cúp châu Âu, Inter đã có 2 lần vượt qua được cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi vòng loại trực tiếp. Lần đầu tiên là ở bán kết Cúp C1 (tiền thân của Champions League) mùa 1964-65. Khi đó, Inter, với tư cách đương kim vô địch, đã để thua 1-3 trên sân Anfield của Liverpool trong trận lượt đi, nhưng đánh bại đối thủ nước Anh 3-0 trên sân San Siro ở lượt về. Lần còn lại là ở vòng 2 Cúp UEFA (tiền thân của Europa League) mùa 1990-91. Inter để thua 0-2 trên sân Aston Villa nhưng cũng thắng 3-0 ở trận lượt về trên sân nhà. Điều đặc biệt là ở cả 2 lần ngược dòng ấy, Nerazzurri đều giành chiến thắng sau cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ký ức đã quá xa xôi, nhưng lịch sử sẽ là điểm tựa cho thầy trò Chivu trong thử thách được đánh giá là kỳ lạ đêm nay. Đối thủ Bodo/Glimt thật khó có thể xem là ngang hàng về mọi mặt đối với Inter, có lẽ không mạnh hơn những bại tướng kiểu Como hay Atalanta đã ngã gục ở San Siro mùa này, nhưng lại có phong độ cực hay, tâm lý cực tốt và 2 bàn làm vốn.

Champions League, 03h00 ngày 25/2, sân San Siro, Inter Milan - Bodo/Glimt (lượt đi 1-3): Đâu, bản lĩnh của đương kim á quân? - Ảnh 1.

Inter liệu có thể lần thứ 3 lật ngược cách biệt thua 2 bàn ở trận lượt đi?

Dimarco sẽ là chìa khóa chiến thắng?

Trong nỗ lực ngược dòng, Federico Dimarco được kỳ vọng là nhân tố định đoạt trận đấu. Ở trận lượt đi, hậu vệ cánh trái này đã ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút và Inter đã chơi cực kỳ bế tắc trong mặt trận tấn công. Đó được xem là một sai lầm của Chivu, nhưng chắc chắn đêm nay anh sẽ ra sân từ đầu. Phong độ của Dimarco đang ở mức đỉnh cao với 6 trận liên tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, tổng cộng lên tới 10 bàn chỉ trong 1 tháng qua. Khả năng tạt bóng, dứt điểm từ xa và đặc biệt là những cú đá phạt góc "chết chóc" của Dimarco sẽ là thứ vũ khí quan trọng để Inter phá vỡ hàng thủ lùi sâu của đội bóng Na Uy.

Tuy nhiên, khó khăn cho Inter là sự thiếu vắng đội trưởng Lautaro Martinez do chấn thương từ chính trận lượt đi. Chivu sẽ phải đặt niềm tin vào sức trẻ của Francesco Pio Esposito - người đang chơi rất hay thời gian gần đây - để đá cặp cùng Thuram hoặc Ange-Yoan Bonny. Esposito đã liên tục ghi bàn trong các trận đấu tại Serie A và sự nhiệt huyết của anh là cần thiết trong một trận đấu đòi hỏi cường độ tấn công dồn dập.

Bodo/Glimt chắc chắn sẽ chọn lối đá phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Inter cần sự tỉnh táo của hàng thủ để không dính đòn hồi mã thương như trận lượt đi. Thủ môn Yann Sommer, sau những sai lầm gần đây, cần lấy lại sự tập trung cao nhất bởi 1 bàn thua sớm đêm nay có thể sẽ chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Đây là thời điểm để Chivu chứng minh kinh nghiệm huấn luyện của mình. Ông cần chứng tỏ rằng việc chắt lọc tinh hoa từ những người tiền nhiệm như Conte hay Simone Inzaghi đủ để giúp ông xử lý những trận cầu sinh tử. Bản lĩnh của một đội bóng lớn phải được thể hiện đúng lúc. Nếu không thể vượt qua Bodo/Glimt tại San Siro, danh hiệu á quân Champions League mùa trước sẽ chỉ còn là một kỷ niệm xa xỉ.

Inter cần thắng đậm, và họ phải thắng bằng đẳng cấp thực sự của mình.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm