Mario Gomez trừng phạt Inter Milan, Marseille níu chân M.U

24/02/2011 04:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công bởi sự vô duyên của các chân sút lẫn phong độ xuất thần của Thomas Kraft, Inter Milan đã phải trả giá bằng bàn thua ở đúng phút cuối cùng của Mario Gomez. Thua trận 0-1 ngay trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của các nhà ĐKVĐ là rất mong manh khi họ phải chơi trận lượt về tại sào huyệt Olimpico của "Hùm xám".

Cả Inter Milan và Bayern Munich đều xuất phát với đội hình một tiền đạo. Bên phía đội chủ nhà, Eto'o là tiền đạo duy nhất, thi đấu dưới sự hỗ trợ của Sneijder, Zanetti và Stankovic từ phía sau. Còn Mario Gomez, chân sút có phong độ rất cao mùa này, đóng vai trò mũi nhọn của Bayern với Mueller đá hộ công phía sau, Robben và Ribery đảm nhiệm hai cánh. Ở cánh trái hàng thủ, HLV Leonardo đã tỏ ra thận trọng khi tung hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Chivu ra sân ngay từ đầu thay vì Nagatomo còn rất non kinh nghiệm.

Inter của Eto'o (áo xanh-đen) thất bại ngay trên sân nhà trước Bayern - Ảnh AP

Ngay phút thứ hai của trận đấu, Inter Milan đã có cơ hội mở tỷ số khi Sneijder đá phạt rất thông minh để trung vệ Ranocchia băng lên dứt điểm, nhưng đáng tiếc là hậu vệ đội chủ nhà lại sút bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Với ưu thế sân nhà cộng với một chút lợi thế về tâm lý từ chiến thắng 2-0 trong trận chung kết mùa trước, Inter đã kiểm soát khá tốt trận đấu và ngăn chặn được những pha đi bóng của bộ đôi "Robbery" ở hai cánh.

Phải tới phút 21 của trận đấu, Bayern mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Inter với cú sút xa khá nguy hiểm nhưng đi chệch cột dọc của Cesar. Ngay sau đó, Inter có câu trả lời với cú sút cận thành bị Kraft cản phá của Cambiasso sau nỗ lực đi bóng của Eto'o bên cánh phải. Khống chế khá tốt Robben và Ribery, nhưng đến phút 22, chỉ một thoáng lơ là, suýt chút nữa Inter đã phải trả giá sau một pha phối hợp ăn ý của bộ đôi này. Robben đã có pha tạt bóng rất chuẩn xác từ cánh phải để Ribery đánh đầu dội mép trên xà ngang khung thành Cesar. Tấn công ít, nhưng mỗi lần lên bóng của Bayern đều tỏ rõ sự nguy hiểm. Phút 28, nếu Gomez dứt điểm chính xác hơn trong vòng cấm, Bayern đã có thể vươn lên dẫn trước.

Phút 33, Eto'o đã cho thấy sự nguy hiểm của mình khi tiền đạo người Cameroon khéo léo khống chế bóng trong vòng cấm Bayern rồi dứt điểm căng và hiểm hóc nhưng Kraft đã xuất sắc cản phá. Một pha cứu thua xuất thần của thủ thành trẻ người Đức. Phút 38, Bayern phải chịu tổn thất đầu tiên trong trận đấu khi Pranjic không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân để nhường chỗ cho Breno. Với sự thay đổi này, Breno đá cặp trung vệ với Tymoshchuk, còn Badtusber đá hậu vệ trái thay vị trí của Pranjic. Sự xáo trộn ngoài ý muốn khiến hàng thủ Bayern chơi khá chệch choạc và liên tục để các cầu thủ tấn công của Inter khai thác. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, hàng thủ đội khách để Maicon xâm nhập bên cánh phải trong tư thế rất thoải mái nhưng may cho Bayern là cầu thủ người Brazil lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu Maicon chơi đồng đội hơn, chuyền bóng cho một cầu thủ Inter khác đang băng lên, bàn thắng có lẽ đã đến với đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 8 của hiệp 2, Robben tiếp tục chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng pha đi bóng cắt mặt hàng thủ Inter Milan trước khi dứt điểm đập trúng cột dọc khung thành Cesar. Thêm một lần nữa Bayern thiếu may mắn trong trận đấu này, trước đó bóng cũng đã chạm xà ngang sau cú đánh đầu của Ribery ở hiệp 1. HLV Louis van Gaal đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau khi bước vào hiệp 2 và họ đã khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo.

Nếu như Bayern có Robben thì Inter có Eto'o. Tiền đạo người Cameroon chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Inter với những nỗ lực cá nhân đáng khen ngợi. Phút 58, từ đường chuyền của Maicon, tiền đạo người Cameroon đã khống chế bóng bằng ngực, loại bỏ một hậu vệ Bayern trước khi dứt điểm rất căng nhưng một lần nữa Kraft lại là người chiến thắng. Cú sút sau đó của Cambiasso trong tư thế không bị ai kèm lại đi vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Phút 74, Inter phải chịu tổn thất lớn khi trung vệ Ranocchia, cầu thủ đã chơi rất tốt trong trận đấu này, bị chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Kharja. Sự thay đổi bất đắc dĩ này buộc HLV Leonardo phải kéo Chivu từ cánh trái vào chơi ở trung tâm hàng thủ bên cạnh Lucio. Còn lão tướng Zanetti được điều chuyển từ trung tâm sang cánh trái để thay thế cho cầu thủ người Romania.

Những phút cuối của trận đấu, Inter đá rất khẩn trương hòng tìm kiếm bàn thắng làm vốn cho trận lượt về, như sự xuất sắc của thủ thành Kraft khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Trong 10 phút cuối trận, thủ môn trẻ của Bayern đã có hai pha cứu thua từ cú căng ngang của Kharja ở phút 80 và pha dứt điểm bằng đầu của Lucio phút 85. Một trận đấu đáng nhớ đối với Thomas Kraft.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Inter đã phải trả giá bằng bàn thua vào đúng phút cuối cùng. Từ cú sút xa của Robben, thủ thành Cesar đẩy bóng đúng tầm băng vào của Gomez và tiền đạo người Đức không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang lại lợi thế lớn cho Bayern trước trận lượt về.

+ Bàn thắng: Gomez 90'

+ Đội hình thi đấu:

Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Ranocchia (Kharja 74'), Chivu, Motta, Cambiasso, Sneijder, Zanetti, Stankovic, Eto'o.

Bayern Munich: Kraft, Dias, Badstuber, Tymoshchuk, Lahm, Ribery, Pranjic (Breno 38'), Muller, Schweinsteiger, Robben, Gomez.

* Marseille - M.U 0-0: Chút lợi thế dành cho "Quỷ đỏ"

Dù chơi không thật sự ấn tượng trước Marseille trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng M.U cũng dành được chút lợi thế trước trận lượt về khi cầm hòa đội chủ nhà không bàn thắng.

Cũng giống như các chuyến làm khách khác tại Champions League, HLV Alex Ferguson tiếp tục sử dụng đội hình 4-5-1 trước Marseille với Berbatov đá cao nhất trên hàng công trong khi Rooney và Nani đảm nhiệm hai cánh. Ở tuyến giữa, bộ ba trẻ khỏe Carrick, Fletcher và Gibson được tung vào sân nhằm đối chọi lại hàng tiền vệ giàu sức mạnh của đội chủ nhà. HLV Ferguson đã đề cao sức mạnh hơn kinh nghiệm trong trận đấu này khi tin dùng Gibson thay vì Paul Scholes.

Dù phải làm khách nhưng M.U mới là đội nhập cuộc tốt hơn và ngay phút thứ hai, đội bóng Anh đã có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi Nani băng lên dứt điểm từ đường chuyền của đồng đội nhưng bóng đã đi vọt xà ngang. Chỉ 7 phút sau, từ pha đá phạt đập người hậu vệ Marseille nảy ra, Fletcher dứt điểm khá căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Mandanda phải vất vả cản phá. Với sự năng nổ của Nani bên cánh phải, M.U liên tiếp có cơ hội để dứt điểm và từ một pha tạt bóng  của tiền vệ người BĐN ở phút 11, Rooney sút bóng rất nhanh nhưng một hậu vệ đội chủ nhà đã kịp can thiệp.

Sau những phút đầu tiên bị lép vế, Marseille đã dần lấy lại thế trận và khiến cục diện trên sân trở nên cân bằng hơn. Trong hiệp 1, M.U là đội cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút với 52%. Dù 45 phút đầu tiên diễn ra khá sôi nổi nhưng số cơ hội nguy hiểm mà hai bên tạo ra là không nhiều ngoài hai pha dứt điểm không trúng đích của Rooney và Nani bên phía M.U kể trên. Hàng công của Marseille với bộ ba Remy, Ayew, và Brandao đã chơi khá mờ nhạt trước bộ đôi trung vệ chắc chắn của M.U Vidic - Smalling. Trong khi đó, bên phía đội khách, ngoài Nani vẫn chơi năng nổ bên cánh phải, Berbatov và Rooney thi đấu không thật sự nổi bật, đặc biệt là tiền đạo người Bulgaria. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Berbatov không có lấy một pha dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Mandanda.

Đầu hiệp 2, Marseille bất ngờ đẩy cao đội hình với quyết tâm ghi được bàn thắng trên sân nhà và buộc M.U phải lùi về phần sân nhà. Phút 63, sau nỗ lực đi bóng đầy quyết tâm bên cánh trái, Ayew căng ngang rất nguy hiểm vào trong vòng cấm M.U nhưng Brandao lại không kịp băng vào dứt điểm. Tuy vậy, với kinh nghiệm dày dặn của mình, M.U đã dần lấy lại thế trận và phản công lại Marseille. Phút 69, từ đường căng ngang của O'Shea, Nani nhả bóng để Berbatov dứt điểm nhưng một cầu thủ chủ nhà đã kịp băng ra cản phá.

Hàng tiền vệ với bộ ba Carrick, Fletcher và Gibson thi đấu lép vế so với đối thủ khiến HLV Ferguson phải có sự điều chỉnh khi tung lão tướng Scholes vào sân từ phút 73 thay cho Gibson. Cầu thủ người CH Ireland đã có một trận đấu khá thất vọng khi không chơi tròn vai của một tiền vệ kiến thiết. Với quyết tâm tìm kiếm một bàn thắng làm vốn trên sân nhà, HLV Deschamps đã đưa tiền vệ sáng tạo Valbuena vào sân thay cho Remy nhằm tạo đột biến dù cầu thủ nhỏ con này chỉ mới bình phục chấn thương.

Tuy vậy, tất cả những sự điều chỉnh của HLV Ferguson lẫn Deschamps đều không tạo nên đột biến khi hai đội vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Hòa 0-0 sau trận lượt đi, trên sân khách M.U giành một chút lợi thế trước trận lượt về.

+ Đội hình thi đấu:

Marseille: Mandanda, Fanni, M'bia Etoundi, Diawara, Heinze, Cisse (Cheyrou 70'), Kabore, Remy (Valbuena 79'), Gonzalez, Andre Ayew, Brandao.

Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Smalling, Vidic, Evra, Gibson (Scholes 73'), Carrick, Fletcher, Nani, Berbatov, Rooney.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm