Tuyến giữa M.U: Ngày Scholes trở lại Velodrome

23/02/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hôm qua, Paul Scholes ngồi lặng lẽ hơn 40 phút trước máy thu hình. Anh đã thấy lại những khoảng khắc vĩ đại nhất của bản thân cùng các đồng đội trong cuốn phim tài liệu “Cho người anh hùng trong lòng chúng ta”. Và một đoạn quay ngắn đưa Scholes về với cái ngày nóng nực tại vùng Địa Trung Hải cách đây 13 năm.

Scholes ăn mừng bàn thắng vào lưới Tunisia ở Velodrome năm 1998, Ảnh Reuters

Đó mới chỉ là lần thứ 8 Scholes khoác lên mình chiếc áo trắng, trong trận đấu đầu tiên tại chiến dịch VCK World Cup 1998 của Tam Sư. Sự hiện diện của rất nhiều đàn anh, những người có ảnh hưởng lớn như Tony Adams, Paul Ince và Alan Shearer trong phòng thay đồ không khiến anh lo lắng. Thậm chí khi Adams mặt đối mặt và quát lên “Cậu đã sẵn sàng chưa?”, Scholes chỉ nhẹ nhàng đáp lại “Đi nào”.

Scholes là mẫu người điềm đạm và không thích mấy trò ồn ào như vậy. Anh vô cảm trước những tiếng la ó của lũ côn đồ đến từ nước Anh, hay sự hung bạo của cảnh sát chống bạo động trong việc trừng trị CĐV địa phương quá khích. Thật dễ hiểu, đó là mẫu người hùng giản dị. “Dường như không gì có thể làm Scholes lúng túng”, Glenn Hoddle, HLV đội tuyển Anh, nhận xét sau đó. Như một món quà từ tự nhiên, với những nguyên tắc khắc khổ, Scholes chấp nhận tất cả thách thức qua từng sải chân ngắn ngủi của mình.

Ở tuổi 23, anh đã quá thành công với M.U, bao gồm đầy đủ danh hiệu ở cấp độ CLB. Đối với những người có mặt tại Velodrome hôm thứ Hai, ngày 15/6/1998, họ đã chứng kiến một trong những tiền vệ xuất chúng của thế giới. Hôm ấy, Scholes là cầu thủ nổi bất nhất của trận đấu, với một cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách gần 20 mét. Đó là bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Tunisia, được ghi ở phút thi đấu cuối cùng. Càng đáng khâm phục hơn cho một người đang gặp vấn đề về hen suyễn, lại có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Trong sự khôn ngoan của mình, FIFA đã ra một quyết định lố bịch khi để trận đấu bắt đầu từ lúc 2h30 chiều. Suốt 48 tiếng sau đó, tất cả các nhân viên y tế của đội tuyển Anh ăn mừng chiến thắng ra quân bằng bia. Nhưng Scholes không động đến dù chỉ một giọt.

Ở mùa giải sau phút lóe sáng tại Velodrome, Scholes càng trưởng thành hơn nữa. Anh đã giúp M.U vượt qua Bayern Munich, Barcelona, Inter Milan tại Champions League. Tuy nhiên chiếc thẻ vàng trong trận bán kết lượt về với Juventus đã cướp đi cơ hội góp mặt trong trận chung kết tại Nou Camp. Đó là pha phạm lỗi với Didier Deschamps - người sẽ dẫn dắt Marseille chống lại M.U đêm nay.

Bất chấp ở độ tuổi 36, không có gì ngạc nhiên khi M.U luôn vội vã gia hạn thêm 1 năm với Scholes, như với người bạn già còn sót lại từ lớp tài năng 1999, Ryan Giggs. Anh vẫn đóng vai trò quan trọng mỗi khi được tung vào sân ở trung tâm hàng tiền vệ. Và kinh nghiệm của Scholes tại châu Âu thật vô giá. Đêm nay, Sir Alex sẽ lại một lần nữa trông chờ vào điều này, trong khi Fletcher và có thể là Carrick sẽ là những trợ thủ đắc lực.

Tuyến giữa của Marseille cũng rất mạnh với sự góp mặt của Valbuena, Cheyrou và Lucho Gonzalez. Valbuena người đã chơi rất hay và ghi một bàn trong trận giao hữu Anh-Pháp tại Wembley cuối năm ngoái. Cheyrou, cựu cầu thủ của Liverpool, đang là trụ cột của Marseille trong những năm gần đây. Tiền vệ người Argentina Lucho thì tự tin tuyên bố: “M.U là một đội bóng lớn với những cầu thủ vĩ đại nhưng họ cũng có thể bị đánh bại. Họ đã từng thất bại ở mùa này (trước Wolves) và không có lý do gì chúng tôi phải e sợ. Chúng tôi đủ sức vượt qua họ”.

Tại Pháp, Velodrome luôn là một nơi “dễ đến khó về”. Tuy nhiên, như 11 năm trước, Scholes chẳng cảm thấy chút lo lắng nào. Anh đã và vẫn sẽ là người anh hùng giản dị trong lòng các fan hâm mộ.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm