9 tháng & những đổi thay: Có Ribery, không Milito

23/02/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Chín tháng trước, tại Bernabeu, Diego Milito là ngôi sao sáng chói nhất trận chung kết Champions League mùa 2009-10 khi anh ghi hai bàn thắng hạ gục Bayern Munich để đưa Inter đến đỉnh cao châu Âu. Trận đấu ấy, sự nuối tiếc lớn nhất của những người Munich là Ribery không thể ra sân do chấn thương. Hôm nay, trận tái ngộ là một câu chuyện trái ngược, Ribery sẽ đá từ đầu, còn Milito chỉ có thể làm khán giả bởi một chấn thương cơ nghiêm trọng. Giả sử, nếu tình thế này, tức Ribery và Milito đổi chỗ, diễn ra ở đêm Bernabeu chín tháng trước, thì biết đâu đêm nay chính Inter mới là đội phải báo thù Bayern Munich. Đó cũng là lý do để đội bóng xứ Bavaria tin rằng họ có thể trả được món nợ trước Inter.

Milito (trái) không thể ra sân do dính chấn thương- Ảnh Reuters
Trong khi Inter mất ngôi sao tấn công số 1 của mình ở Champions League mùa trước (mùa này, Eto’o mới là người chói sáng hơn cả với 7 bàn thắng sau vòng bảng), thì Bayern lại có một sát thủ mới, Mario Gomez. Mùa trước, tiền đạo 25 tuổi này chỉ là dự bị cho cặp lão tướng Olic – Klose, nhưng hiện nay, anh chính là chân sút tốt nhất mà HLV Van Gaal có và là nhân tố hứa hẹn sẽ tạo nên khác biệt, nhất là khi anh có sự hỗ trợ của “mặt thẹo” Ribery, điều mà Olic, Klose và chính anh - trong 17 phút cuối - không có được ở trận chung kết tại Madrid. Niềm tin vào những bàn thắng cho Gomez và Bayern càng lớn hơn khi Inter cũng vắng trung vệ thép Walter Samuel, người đã cùng Lucio vô hiệu hóa các tiền đạo của “Hùm xám” ở Bernabeu. Samuel đã phải ngồi ngoài từ tháng 12/2010 và sẽ vắng mặt đến cuối mùa do chấn thương.

So với trận đấu cách đây 9 tháng, Inter có 2 nhân tố mới là trung vệ Ranocchia và HLV Leonardo, Bayern Munich có thêm tiền vệ Luiz Gustavo và thủ môn trẻ Thomas Kraft, nhưng điểm mấu chốt có thể quyết định kết cục cuộc chiến này là việc Inter không còn nhà cầm quân đại tài Jose Mourinho nữa. Không Milito, Inter mất đi một họng pháo hạng nặng; không Samuel, Inter thiếu hẳn một bức tường thép giàu kinh nghiệm quốc tế; nhưng cả hai mất mát lớn ở hai tuyến quan trọng nhất ấy sẽ chẳng là gì nếu vẫn còn Mourinho, người rất hiểu Van Gaal. Leonardo là một nhà cầm quân tài năng, điều đã được thể hiện qua việc ông dẫn dắt Milan và Inter chơi hết sức thành công ở Serie A, nhưng Champions League là một đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều và Bayern, với khát khao trả hận, là một đối thủ đáng ngại hơn nhiều.

Hãy tưởng tượng một pha bóng thế này: Thủ môn Kraft phất một đường bóng dài cho Ribery tạo cơ hội cho Gomez, nhưng Ranocchia xuất hiện đúng lúc để hóa giải một bàn thua mười mươi. Ở ngoài sân, Leonardo thở phào nhẹ nhõm còn trên khán đài hay ở đâu đó trước màn hình tivi, Mourinho vỗ tay tán thưởng. Đó sẽ là hình ảnh mới của cuộc chiến giữa những nhà vô địch.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm