Ibra trên đường đến Nou Camp (VI): Coi như là xong!

24/07/2009 10:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Cuộc chuyển nhượng dằng dai nhất trong mùa Hè này coi như đã được hoàn tất vào ngày hôm qua. Jose Mesalles, người đại diện của Eto’o thông báo, thân chủ của mình đã đạt được thỏa thuận để tới Inter. Và như thế, Ibra đã có thể đến Barcelona.

Lúc 14h20 chiều qua, theo giờ địa phương, Mesalles bước ra khỏi văn phòng của Inter cùng với Phó Chủ tịch Rinaldo Ghelfi của đội bóng này và thông báo: “Mọi thứ đã xong. Eto’o đã nói chuyện qua điện thoại với Mourinho và hạnh phúc khi chuyển tới Inter”. Vụ thương lượng kéo dài trong 3 ngày đó không chỉ quyết định tương lai của Eto’o mà còn tháo nút gỡ quan trọng nhất của vụ chuyển nhượng Ibrahimovic từ Inter đến Barca.

Ibra, màu áo xanh đen này sẽ trở thành quá khứ

Trước đó, Barca đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Inter: Ibra = 45 triệu euro + Eto’o + Hleb (cho mượn 1 năm, lương Barca trả). Thỏa thuận cá nhân với Ibra (chưa xong) thì không thành vấn đề bởi tiền đạo người Thụy Điển chỉ muốn đến Nou Camp. Hleb, một phần trong vụ chuyển nhượng này, không có ý kiến gì cả bởi anh không muốn tiếp tục làm dự bị ở Barca. Mọi khúc mắc chỉ nằm ở phía Eto’o.

Ban đầu, Inter đề nghị mức lương 9 triệu euro/năm, Eto’o không đồng ý. Tiền đạo người Cameroon không muốn mang tiếng là rời khỏi Barca như một phần trong vụ chuyển nhượng Ibra. Thế nên, Eto’o đòi hỏi mức lương của anh chí ít cũng bằng với mức lương của Ibra ở Inter là 12 triệu euro, cùng bản hợp đồng 5 năm. Sau đó, Inter nâng lên 10 triệu, còn Eto’o thì giảm xuống 11 triệu, cộng thêm tiền thưởng tùy theo thành tích. Cuối cùng, hai bên “gặp nhau” ở mức 10,5 triệu euro lương cứng, cộng thêm khoản tiền “mềm” tùy thuộc đóng góp của Eto’o cho nhà vô địch Italia.

Ngoài ra, theo Mesalles thì vụ chuyển nhượng còn một khúc mắc nhỏ nữa cần phải được giải quyết trong ngày hôm nay. Đó là khoản “phí lòng trung thành” mà Barca phải trả cho Eto’o, nói nôm na là khoản tiền lót tay để cầu thủ này chấp nhận ra đi. Như đã biết, Eto’o đòi 15 còn Barca chỉ trả 5 triệu. Sau đó, Barca tuyên bố dù Eto’o không chấp nhận khoản đó thì họ sẵn sàng trả 75 triệu tiền mặt cho Inter (cộng với Hleb) để lấy Ibra mà không cần quan tâm tới Eto’o. Có lẽ, sự cứng rắn đó của đội bóng xứ Catalunya cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhanh vụ chuyển nhượng.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Eto’o sẽ bay đến Milan để hoàn thành những thủ tục cuối cùng để trở thành một “nerazzuri” trước khi bay tới Boston (Mỹ) hội quân với “Băng đảng của Mourinho”. Trong khi đó, Ibra sẽ di chuyển theo chiều ngược lại để tới Barca, nơi anh sẽ được tiếp đón bằng một lễ ra mắt “hoành tráng” chả kém gì Cristiano Ronaldo ở Madrid cách đây 3 tuần, rồi sau đó bay tới London để gặp gỡ Guardiola và các đồng đội mới. Ngay trong ngày hôm qua thì đại diện của Ibra là Mino Raiola cũng đã đi tìm nhà cho các thân chủ của mình (cũng là đại diện của Maxwell) ở Barcelona. Một trong hai cầu thủ có thể sẽ ở chính ngôi nhà trước đây của HLV Frank Rijkaard!

Chi tiết chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng: Ibrahimovic = 45 triệu euro + Eto’o + Hleb (mượn)

Eto’o: Ký hợp đồng 5 năm với Inter, lương 10,5 triệu euro/mùa + thưởng tùy thành tích.

Ibra: Ký hợp đồng 4 năm với Barca, lương chưa xác định.

Hleb: Đá cho Inter 1 năm theo dạng cho mượn, kèm điều khoản Inter có thể mua đứt từ mùa tới với giá ưu đãi.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm