Xin chào Ibra ! Cám ơn Eto’o

23/07/2009 10:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề của tờ “El Mundo Deportivo” khi thông báo về việc “báo đen” Samuel Eto’o đã gật đầu đồng ý về với đội bóng của Italia dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Jose Mourinho, một hành động mà FC Barcelona phải cám ơn vì nó mở đường cho tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic gia nhập “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Trong cuộc họp ngày 22/7 giữa người đại diện của Eto’o là ông Jose Maria Mesalles và Phó Chủ tịch Rinaldo Ghelfi của Inter, hai bên đã đạt được thỏa thuận, theo đó “sư tử bất khuất” Cameroon sẽ khoác áo đội bóng Italia trong 5 năm tới, với mức lương 11 triệu euro một mùa bóng cộng thêm tiền thưởng căn cứ vào thành tích thi đấu của đội bóng áo xanh-sọc đen và đóng góp của Eto’o.
 
Xin chào Ibra ! Cám ơn Eto’o
 
Như vậy về cơ bản đội bóng của Chủ tịch Massimo Moratti đã đáp ứng đầy đủ đòi hỏi được hưởng mức lương 12 triệu euro/một mùa bóng của Samuel Eto’o, với điều kiện tiền đạo này và các đồng đội phải giành được Scudetto (danh hiệu vô địch giải quốc gia) và Champions League. Các chi tiết còn lại của bản hợp đồng sẽ được hoàn tất vào ngày hôm nay, 23/7.

Tiền đạo người Cameroon cũng đã được thông báo về thỏa thuận nói trên dù anh đang cùng vợ và gia đình nghỉ hè ở bãi biển Saint Tropez ở nước Pháp.

Với việc Inter và Eto’o đạt được thỏa thuận, có thể nói thương vụ chuyển nhượng của tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, từ Inter sang Barca hầu như đã trở thành hiện thực vì cách đây 5 ngày hai bên đã đạt được những thỏa thuận cơ bản.

Về nguyên tắc, “gã khổng lồ xứ Catalonia” sẽ trả cho Inter 46 triệu euro, cộng thêm Eto’o và cho mượn Alexander Hleb trong vòng một năm để có được sự phục vụ của Ibrahimovic, người sẽ thi đấu cho Barca trong 5 năm với mức lương 11 triệu euro/một mùa bóng, cả tiền thưởng. Dự kiến, Ibrahimovic sẽ tới Barcelona trong vài giờ tới.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm