Ibra trên đường đến Nou Camp: Khoảng cách chỉ còn là 1 triệu euro

22/07/2009 08:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Eto’o sẽ ký với Inter một hợp đồng 5 năm

(TT&VH) - Ibra còn cách Nou Camp một… Eto’o. Ngay khi Eto’o đồng ý với những đề nghị của Inter, Ibra sẽ lập tức có mặt ở Nou Camp, nơi người ta đang chờ anh ký vào một bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn. Nhưng Eto’o thì vẫn còn cách Meazza một… triệu euro. Đó là chênh lệch giữa đề nghị của Inter (10 triệu euro/năm) và đòi hỏi của tiền đạo người Cameroon (11 triệu).

Cách biệt 1 triệu euro

Không giống như những thông tin ban đầu, người đại diện của Eto’o, Mesalles, đã bay sang Milan ngay trong đêm thứ Hai. Ở đó, ông ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với phái đoàn Inter, với Giám đốc Marco Branca là người dẫn đầu. Theo các nguồn tin, quá trình đàm phán đã diễn ra trong một bầu không khí rất dễ chịu và mở ra những triển vọng hết sức sáng suốt, bất chấp một thực tế là vẫn chưa có kết luận nào được ban ra. Cả phía Eto’o lẫn phía Inter đều đã thể hiện được thiện chí của mình. Phía Eto’o chấp nhận giảm yêu cầu về lương (sau thuế) từ 12 triệu xuống còn 11 triệu euro mỗi năm, còn phía Inter cũng đồng ý tăng đề nghị từ 9 lên 10 triệu. Khi Branca và Mesalles đứng dậy ra về, họ không quên để lại cho nhau một cái hẹn: Sẽ “giải quyết” dứt điểm 1 triệu euro ấy trong cuộc gặp tiếp theo.

Không có gì khó hiểu khi Inter tỏ ra sốt sắng với thương vụ Eto’o. Trong vụ này, họ chính là những người được lợi nhiều nhất. Một khoản tiền mặt khổng lồ (45 triệu euro), một tiền vệ mà Inter từng nhọc lòng theo đuổi (Hleb) cùng một tiền đạo có đẳng cấp cao và thường xuyên tỏa sáng ở Champions League (Eto’o), Moratti không thể hi vọng sẽ nhận được nhiều hơn từ việc bán Ibra, một người mà tầm quan trọng với đội bóng chưa thể che lấp được những rắc rối do tính khí nhõng nhẽo và thất thường của anh ta gây ra. Vả lại, kể cả khi chấp nhận trả cho Eto’o 11 triệu euro mỗi năm, Inter vẫn “dôi” ra 1 triệu trong quỹ lương trong trường hợp Ibra ở lại. Quản đội Palazzo Durini của Inter thậm chí còn phấn khích tới mức dám khẳng định như đinh đóng cột rằng “Eto’o sẽ sớm thuộc về chúng tôi”, dù các cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc.
 
 Eto’o, Messi, giờ chia tay đã đến?
 
Tuy nhiên, việc Eto’o chịu hạ thấp những đòi hỏi về lương mới là điều đáng bàn. Có vẻ như tiền đạo người Cameroon đã bị tác động mạnh bởi những gì Guardiola vừa nói ra (Eto’o ra đi là tốt cho tất cả). Trước khi có cuộc gặp ở Milan, Eto’o trước sau vẫn giữ quan điểm là nếu Barca không ký hợp đồng mới với anh thì anh sẽ ở lại cho tới khi hợp đồng hiện tại kết thúc, còn nếu họ muốn bán anh thì phải trả cho anh từ 10 đến 15 triệu euro, tạm gọi là tiền lót tay. Nhưng khi Guardiola đã nói thẳng là Eto’o “nên đi”, còn Laporta khẳng định “có hay không có Eto’o thì vẫn mua thêm tiền đạo”, sẽ là rất mạo hiểm nếu “Báo đen” cứ cố bám trụ lấy Nou Camp. Nếu Eto’o không được ra sân thường xuyên trong mùa tới, sẽ chẳng có đội bóng nào dám mang anh về khi Hè đến, dù lúc đó anh đã là người tự do.

Nhưng còn Milan?

Ngay khi cuộc đàm phán còn đang diễn ra, Chủ tịch Moratti của Inter đã tỏ ra rất tin tưởng vụ chuyển nhượng sẽ sớm thành công tốt đẹp. Sợ không kịp, ông thậm chí còn vội vàng lên tiếng cảm ơn Ibra vì những đóng góp không thể đong đếm của anh cho đội bóng trong 3 năm qua. Nhưng sau đó thì Moratti tái mặt. Không phải vì giữa hai bên vẫn còn vướng mắc về lương như đã nói ở trên, mà vì ngay sau bữa tối với Branca, Mesalles lại đi… ăn tối tiếp, lần này là với Galliani, người của đại kình địch AC Milan. Cũng như Inter, Milan từ lâu đã quan tâm tới Eto’o, song họ vẫn chưa một lần “ngỏ lời” vì sợ không đáp ứng nổi yêu cầu quá khủng khiếp về lương thưởng của anh ta. Phải chăng, sau khi Eto’o có động thái sẵn sàng chấp nhận bớt giàu đi đôi chút, sự tự tin đã tìm đến với những người rossoneri?

Người ta đã quá quen với việc hai người anh em cùng thành phố Milan “phá” nhau trên thị trường chuyển nhượng, nên nếu AC có nhảy vào giữa Inter và Eto’o thì cũng không nên xem đó là một bất ngờ. Vấn đề là liệu có phải Eto’o đang muốn trả thù Barca bằng cách quay sang liên hệ với AC Milan? Bởi nếu anh cứ nằng nặc đòi tới San Siro thay vì Giuseppe Meazza (dù hai cái tên này để chỉ… cùng một sân!?), Inter sẽ không có người thay thế trực tiếp cho Ibra, và khi đó thì đừng mơ họ dễ dàng để chân sút người Thụy Điển ra đi. Nghĩa là, Barca coi như sẽ phải làm lại tất cả từ đầu. Hi vọng rằng sau phiên đàm phán thứ hai giữa Mesalles với Inter (mà nhiều khả năng đã có kết quả khi tờ báo này tới tay bạn đọc), câu trả lời sẽ là “không”. Ngần ấy rắc rối liên quan đến Eto’o là quá đủ rồi…
 
V.Cường
 
Bronzetti: “Vụ chuyển nhượng coi như đã xong”

Ernesto Bronzetti là người vẫn được xem như là cánh tay nối dài của các đội bóng Italia ở Liga, đóng vai trò trung gian trong phần lớn các vụ chuyển nhượng giữa hai nền bóng đá ở hai bờ Địa Trung Hải. Vì thế, khi ông ta, cũng là bạn của Mesalles, nói rằng vụ đổi chác giữa Inter và Barca coi như đã xong, khả năng “xong” thật đã lên tới 90%.
 
Barca sẽ gặp Man City ở Cúp Gamper

Gã nhà giàu mới nổi Manchester City đã được Barca lựa chọn làm đối thủ trong trận đấu truyền thống tranh Cúp Gamper sẽ diễn ra vào ngày 19/8 tới đây. Thực tế thì Barca chỉ nghĩ tới Man City sau khi thất bại trong việc mời chào những Inter Milan, AC Milan, Chelsea, River Plate và cả Corinthians của người cũ Ronaldo (béo). Cúp Gamper vốn được xem là cơ hội để Barca cho ra mắt đội bóng trước mùa giải mới, nhưng năm nay nhiều khả năng nó sẽ trở thành cơ hội để Man City trình làng bộ sưu tập ngôi sao mới của họ.
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm