Guardiola: “Eto’o đi là tốt cho tất cả”

21/07/2009 10:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  53 ngày sau cuộc họp báo cuối cùng, Pep Guardiola lại mở miệng. Và cũng giống như trong cuộc họp báo đầu tiên với cương vị HLV trưởng của Barca diễn ra cách nay đúng một năm, ông lại nói về Samuel Eto’o. Năm ngoái, ông nói Eto’o (cùng với Deco và Ronaldinho) PHẢI đi. Năm nay, ông bảo Eto’o NÊN đi, vì điều đó “tốt cho tất cả”.
 
Barca cần một sự đổi thay
 
“Không phải là chiến lược hay lý do cá nhân, tất cả chỉ đơn giản là vấn đề của cảm xúc. Tôi nghĩ rằng đã tới lúc Barca có một sự thay đổi lớn, và sự ra đi của Eto’o chính là sự thay đổi đó”, Guardiola nói, khi được hỏi đâu là nguyên nhân khiến Barca tìm mọi cách để đẩy Eto’o đi sau tất cả những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng. “Có thể tôi sai, nhưng đó là trách nhiệm của tôi. Đó là quyết định của tôi”. Không còn gì phải thắc mắc thêm nữa, những gì mà Guardiola muốn nói đã quá rõ ràng. Với tư cách là một HLV, người có tiếng nói quyết định trong việc bỏ ai chọn ai, và với kinh nghiệm có được từ những năm còn là cầu thủ, ông “cảm thấy” đã đến lúc Eto’o phải ra đi. Dù có thể điều đó không phải là tốt nhất với Eto’o, nhưng chắc chắn là tốt nhất cho đội bóng.
 
Guardiola: Eto'o nên rời Barca
 
 
Với tuyên bố dứt khoát ấy của Guardiola, sợi dây cuối cùng níu Eto’o lại với Barca đã bị chặt đứt. Năm ngoái, Guardiola cũng nói cần phải để Eto’o ra đi, nhưng đó là khi ông vừa mới ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng, chưa thực sự hiểu Eto’o là ai và anh ta có thể làm được những gì. Bây giờ thì khác. Sau một năm làm việc đầy sóng gió nhưng cũng nhiều quả ngọt với Eto’o, Guardiola thực sự biết mình đang nghĩ gì khi nói rằng ông không còn muốn thấy Eto’o trong đội hình. Từ phong độ phập phù của Eto’o trong giai đoạn cuối mùa trước, Guardiola đã nhìn ra những dấu hiệu của sự thõa mãn và mất động lực ở bên trong tiền đạo người Cameroon. Mà quyết tâm, khát khao và động lực lại là những thứ ông cần nhất vào lúc này ở đội bóng đã quá no nê vinh quang của mình.
 
Quyết định vào hôm nay
 
Hôm nay sẽ là ngày quyết định đối với tương lai của Eto’o, cũng có nghĩa là ngày quyết định tương lai của Ibra, của Barca, của Inter và của rất, rất nhiều đối tượng khác nữa. Hôm nay, người đại diện Mesalles của Eto’o sẽ có buổi làm việc trực tiếp đầu tiên với phái đoàn đàm phán của Inter ở Milan. Trong cuộc gặp này, người ta chờ đợi phía Eto’o công khai những yêu cầu về tiền bạc, vốn là rảo cản khiến phần lớn các đội bóng ở châu Âu, trừ Man City, không dám mon men lại gần. Nếu Eto’o vẫn khăng khăng đòi giữ nguyên mức lương 10 triệu euro mỗi năm, Inter nhiều khả năng cũng sẽ tự động rút lui. Bởi như thế có nghĩa là khoản tiền lương sau thuế mà họ phải trả cho Eto’o đã lên tới 14,3 triệu euro (thuế thu nhập ở Italia là 43%). Ibra, cầu thủ hiện hưởng lương cao nhất, “chỉ” khiến Inter phải trả 12 triệu.
 
Trong trường hợp Inter thuyết phục được Eto’o chấp nhận giảm lương, vụ chuyển nhượng đình đám bậc nhất châu Âu mùa Hè này sẽ chấm dứt. Bởi không như Eto’o, Ibra không bị quá vướng bận về chuyện tiền nong trong vụ này. Mà cũng chẳng có lý do gì phải vướng bận, khi mà ở Nou Camp, tiền đạo người Thụy Điển vẫn được đút túi trọn vẹn 9 triệu euro mỗi năm. “Bước lùi” duy nhất với Ibra là anh không còn giữ được vị thế số 1 trong đội, xét về lương (Ibra vẫn phải xếp sau Messi, người hưởng 10 triệu euro mỗi năm), nhưng đó là một “bước lùi” đáng để thực hiện, cho giấc mơ chinh phục những đỉnh cao châu Âu. Từ đó để thấy, Eto’o mới là người “thiệt thòi” nếu không nhận được sự đãi ngộ như Ibra đang được hưởng ở Meazza. Bởi anh đến đó không phải vì giấc mơ Champions League của anh, mà là của Inter Milan.
 
Nhưng có lẽ, một khi ngay cả Guardiola cũng đã nói vậy, Eto’o nên đi. Dù điều đó có thể là tốt nhất với tất cả, trừ anh.
 
Zanetti chào đón Eto’o

Đội trưởng và là huyền thoại sống ở Inter, hậu vệ Javier Zanetti, vừa lên tiếng đảm bảo với Eto’o rằng anh sẽ được chào đón bằng những vòng tay rộng mở ở Giuseppe Meazza. Theo Zanetti thì Eto’o và tân binh của Inter, Diego Milito, hoàn toàn có thể hợp với nhau thành một cặp song sát mới của nhà vô địch Italia. “Họ sẽ là một bộ đôi hoàn hảo trên hàng công. Samuel là một tay săn bàn tuyệt vời. Anh ấy cũng giỏi như Ibra vậy”.

Laporta: “Ibra không đắt”

Chủ tịch Laporta đã lên tiếng tự bảo vệ mình trước những lời chỉ trích cho rằng ông đã trả quá nhiều tiền trong vụ mua Ibra từ Inter (45 triệu tiền mặt cộng với Eto’o và cho mượn Hleb). Theo Laporta thì đó là một vụ chuyển nhượng hợp lý vì “nó tuân thủ những nguyên tắc về tài chính”, và còn vì qua vụ này, Barca còn đẩy đi được những cầu thủ mà họ đang tìm cách đẩy đi. “Hoàn toàn không giống với cách mua bán của Real Madrid”.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm