19/08/2025 20:01 GMT+7 | Bóng đá Việt
Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 3-1 trước Thái Lan, qua đó giành tấm HCĐ. Nhưng hơn cả chiếc huy chương, trận đấu này còn trở thành dấu mốc đặc biệt với tiền đạo Huỳnh Như khi cô giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 2 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Ở phút 65, từ pha chọc khe thông minh của Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như thoát xuống đối mặt thủ thành Homyamyen.
Cú sút đầu tiên không thành công, nhưng với bản lĩnh của một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, cô kịp tung cú đá bồi để nâng tỷ số lên 2-0.
Huỳnh Như nỗ lực ở trận thắng Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Đó không chỉ là bàn thắng thứ hai của Việt Nam, mà còn là sự bùng nổ cảm xúc cho cả tập thể.
Chính Huỳnh Như sau đó thừa nhận: "Chưa bao giờ tôi ghi bàn mà thấy mọi người hạnh phúc đến như vậy. Mọi người ôm tôi, điều đó thật tuyệt vời. Hôm nay thật đặc biệt, tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước".
Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã ghi bàn trở lại sau 2 năm. Ảnh: Hoàng Linh
Đây là pha lập công đầu tiên của Huỳnh Như cho đội tuyển kể từ tháng 10/2023, trong trận thắng 3-1 trước Ấn Độ tại vòng loại Olympic Paris 2024. Suốt hơn 2 năm qua, dù vẫn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, cô liên tục đối mặt với áp lực về phong độ và tuổi tác.
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng ý nghĩa trong ngày lễ kỉ niệm trọng đại của dân tộc. Ảnh: Hoàng Linh
Bởi vậy, việc "nổ súng" ở trận cuối cùng của giải – trước hàng nghìn khán giả Hải Phòng không chỉ giúp cô trút bỏ gánh nặng, mà còn chứng minh rằng Huỳnh Như vẫn hữu dụng, vẫn là chỗ dựa quan trọng cho đồng đội trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.
Trận đấu này cũng mang ý nghĩa tri ân đặc biệt. Khán giả đất Cảng đến sân đông, tiếp lửa cho các cô gái áo đỏ trong suốt 90 phút. Chiến thắng 3-1 trước kình địch Thái Lan trở thành món quà chia tay đẹp mà thầy trò HLV Mai Đức Chung gửi tới người hâm mộ Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.
Không chỉ vậy, việc đánh bại Thái Lan hai lần trong cùng một giải còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của tuyển nữ Việt Nam trước SEA Games 33, nơi bóng đá nữ Thái Lan là chủ nhà và chắc chắn nuôi hy vọng đòi nợ.
Bàn thắng của Huỳnh Như giúp cô được chia vui với người hâm mộ Việt Nam trong ngày vui trọng đại của dân tộc. Cô ăn mừng với lá cờ đất nước theo cách đặc biệt giàu cảm xúc. Pha lập công của Huỳnh Như có thể xem chính là khoảnh khắc được chờ đợi nhất.
Từ chỗ bị nghi ngờ về phong độ, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam chứng minh mình còn có ích cho bóng đá nữ nước nhà. Nó không chỉ giải tỏa sức ép cá nhân, mà còn khẳng định vị thế thủ lĩnh tinh thần của Huỳnh Như người luôn là biểu tượng niềm tin với đồng đội.
Ở tuổi 34, Huỳnh Như có thể không còn bùng nổ về tốc độ, nhưng cô vẫn là "ngọn lửa dẫn đường" của đội tuyển nữ Việt Nam. Kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của tiền đạo quê Trà Vinh sẽ tiếp tục là điểm tựa để các đàn em thêm tự tin.
Hướng tới SEA Games 33 ngay trên đất Thái, sự trở lại của Huỳnh Như không chỉ là cú hích về chuyên môn, mà còn là lời khẳng định rằng đội tuyển vẫn sở hữu một thủ lĩnh đủ sức truyền cảm hứng trong hành trình bảo vệ ngôi Hậu khu vực.
Tấm HCĐ khu vực của Huỳnh Như cùng đồng đội cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Lối chơi linh hoạt, khả năng tận dụng kinh nghiệm của các trụ cột và sự hòa nhập của lớp kế cận đang mở ra tín hiệu tích cực trong giai đoạn chuyển giao.
Đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, dù gặp nhiều khó khăn sau khi thế hệ vàng bước qua sườn dốc sự nghiệp, tuyển nữ Việt Nam vẫn đủ sức duy trì bản lĩnh để vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Và đội tuyển vẫn rất cần cái duyên của HLV Mai Đức Chung cho hành trình còn nhiều mục tiêu đầy thử thách phía trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất