19/09/2025 10:45 GMT+7 | Thế giới Sao
Trong một tiết lộ gây xúc động, cựu tay vợt số 1 thế giới Björn Borg đã công khai cuộc chiến cá nhân với bệnh ung thư tuyến tiền liệt, điều mà ông lần đầu chia sẻ trong cuốn hồi ký mang tên "Heartbeats: A Memoir", dự kiến phát hành vào tuần tới.
Borg, người từng giành 5 danh hiệu Wimbledon liên tiếp và 6 danh hiệu Roland Garros, cho biết ông được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào tháng 9 năm 2023, sau một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.
"Tôi luôn chủ động kiểm tra sức khỏe. Năm 2023, sau một lần khám, bác sĩ nói với tôi rằng 'nó không trông tốt lắm. Chúng ta cần phải phẫu thuật'", Borg chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC. "Tôi hỏi lại họ có thật sự cần thiết không, và họ nói có. Đó là một cú sốc tâm lý đối với tôi".
Björn Borg đang chống chọi với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến.
Cuộc phẫu thuật được thực hiện vào năm ngoái, và hiện Borg đang trong giai đoạn thuyên giảm, dù ông vẫn phải kiểm tra định kỳ mỗi 6 tháng để theo dõi khả năng tái phát. "Tôi có thể ổn, cũng có thể không. Tôi sống từng ngày, từng năm một. Đó là cách duy nhất để tiếp tục", ông nói thêm.
Borg cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là với đàn ông trung niên. "Rất nhiều người chết mỗi năm vì ung thư tuyến tiền liệt. Hãy đi kiểm tra nếu bạn có thể", ông nhắn nhủ.
Bên cạnh những tiết lộ về bệnh tật, "Heartbeats: A Memoir" còn hé lộ một phần ít ai biết đến trong cuộc đời của huyền thoại tennis sinh năm 1956 – những năm tháng vật lộn với nghiện ngập, trầm cảm và những "con quỷ" trong tâm trí sau khi từ giã sự nghiệp ở tuổi 26.
Ông kể lại lần đầu tiên sử dụng cocaine vào đầu thập niên 1980 tại hộp đêm nổi tiếng Studio 54 ở New York: "Cảm giác hưng phấn khi đó gần như tái hiện lại cảm xúc khi tôi thi đấu đỉnh cao. Nó như thay thế adrenaline từ quần vợt mà tôi đã mất".
Björn Borg là huyền thoại của quần vợt thế giới.
Nhưng cuộc sống của ông từng rơi vào tăm tối bởi ma túy và tiệc tùng.
Giai đoạn tăm tối nhất diễn ra khi ông sống tại Milan đầu thập niên 1990, thời điểm ông kết hôn với ca sĩ người Ý Loredana Bertè. Họ khi đó bị cuốn vào lối sống tiệc tùng, chất kích thích và nhiều mối quan hệ không lành mạnh. "Chúng tôi bị ảnh hưởng xấu. Ở đó, ma túy và thuốc viên luôn sẵn có. Tôi đã rơi vào vực sâu tăm tối", Borg viết trong hồi ký.
Một trong những khoảnh khắc chạm đáy là vào năm 1996, khi Borg gục ngã trên một cây cầu ở Hà Lan trước thềm một giải đấu biểu diễn. Ông được đưa vào bệnh viện và tỉnh dậy trong tình trạng suy kiệt, khi cha ông lặng lẽ đứng bên giường bệnh. "Ông ấy không nói gì cả. Tôi cảm thấy nhục nhã tột độ", Borg kể lại.
Ở tuổi 69, Borg cho biết ông chọn duy trì lối sống lành mạnh.
Ngày nay, ở tuổi 69, Borg cho biết ông đã rút lui khỏi lối sống cũ, dành thời gian tập thể dục mỗi ngày và duy trì lối sống lành mạnh, dù đã ngừng chơi quần vợt hơn sáu năm. Trong những năm gần đây, ông quay lại với làng quần vợt với vai trò đội trưởng Đội châu Âu tại Laver Cup, từ năm 2017 đến 2024.
Mặc dù đã từ giã sự nghiệp thi đấu từ rất sớm, di sản của Borg vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Ông được xem là người mở đường cho thế hệ tay vợt hiện đại, kết hợp giữa thể lực vượt trội và phong cách thi đấu lạnh lùng, hiệu quả.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất