Marc Marquez - tay đua huyền thoại của làng MotoGP, mới đây đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ rằng anh không mong muốn con trai mình theo nghiệp đua xe, thậm chí sẵn sàng định hướng con theo một môn thể thao hoàn toàn khác như cầu lông.
Ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh không có ý định truyền lại “di sản” mà bản thân đã xây dựng trong MotoGP cho thế hệ tiếp theo. Theo Marquez, nếu con cái anh trở thành vận động viên, đó nên là ở một môn thể thao khác, nơi các em có thể phát triển độc lập và không phải sống dưới cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng.
Lý do khiến Marc Marquez có suy nghĩ này xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của anh, đặc biệt là câu chuyện của em trai Alex Marquez. Dù Alex từng hai lần vô địch thế giới và đã giành chiến thắng tại MotoGP, anh vẫn thường xuyên bị gắn mác là “em trai của Marc Marquez”. Điều đó, theo Marc, là áp lực không nhỏ đối với bất kỳ vận động viên nào.

Huyền thoại đua xe MotoGP, Marc Marquez.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình La Sexta, tay đua 32 tuổi đã trả lời dứt khoát “không” khi được hỏi liệu anh có muốn con trai trở thành tay đua hay không. “Tôi không muốn điều đó vì tôi chỉ cảm thấy thương con mình thôi. Tôi không biết mình sẽ bảo vệ con đến mức nào, nhưng cái họ đó sẽ chẳng giúp ích gì cho nó cả. Rõ ràng là các con tôi sẽ có một số lợi thế, chẳng hạn về tài chính. Chúng sẽ không thiếu thốn điều gì, nhưng khi không thiếu thốn, bạn sẽ không còn cùng một khát khao như trước”, Marc Marquez chia sẻ.
Nhà vô địch thế giới chín lần cũng thừa nhận nỗi lo con trai mình sẽ phải sống với những so sánh và định kiến từ dư luận. “Mọi người sẽ nói rằng nó là con trai của Marquez”, anh nói thêm.
Quan điểm của Marc Marquez cho thấy một góc nhìn rất đời thường của một nhà vô địch, khi danh tiếng và thành công không phải lúc nào cũng là lợi thế, đặc biệt với những người thân trong gia đình.

Tay đua 32 tuổi hiện đang hẹn hò bạn gái Gemma Pinto.
Tay đua 32 tuổi vừa hoàn tất một trong những màn trở lại đáng chú ý nhất lịch sử MotoGP ở mùa giải trước, khi anh băng băng về đích để giành danh hiệu vô địch hạng cao nhất lần thứ bảy, năm năm sau chấn thương cánh tay nghiêm trọng suýt chấm dứt sự nghiệp vào năm 2020. Dù phải bỏ lỡ bốn chặng đua cuối cùng của mùa giải 2025 vì chấn thương vai, Marc Marquez vẫn bước vào mùa giải 2026 với tư cách ứng viên số một cho chức vô địch.
Tương lai của tay đua người Tây Ban Nha cũng đang là chủ đề được quan tâm, khi hợp đồng hiện tại của anh với Ducati sẽ hết hạn vào cuối năm nay, trước thời điểm MotoGP thay đổi bộ luật vào năm 2027. Dù nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia hạn với Ducati, câu chuyện về thời điểm giải nghệ của Marquez đã được đề cập trong cuộc phỏng vấn với kênh La Sexta.
"Điều khó khăn nhất đối với một vận động viên là biết khi nào và bằng cách nào để giải nghệ, cũng như nên tiếp tục thi đấu trong bao lâu", Marquez chia sẻ. "Tôi đã biết mình sẽ giải nghệ sớm hơn, bởi cơ thể sẽ thúc ép tôi nhiều hơn cả tâm trí. Tôi thi đấu trong một môn thể thao đầy rủi ro, nhưng cho đến giai đoạn cuối này, chấn thương vẫn khá 'nhẹ nhàng' với tôi, xét trên tất cả những gì tôi đã đánh cược. Tôi sẽ phải lắng nghe cơ thể mình mỗi năm, bởi về mặt tinh thần, tôi vẫn như một tên lửa".