Huyền Chip kể về nỗi sợ ở Stanford sau những ngày 'Xách ba lô lên và đi'

30/03/2018 12:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả Huyền Chip mới đây đã xuất hiện trên trang fanpage của Đại học Stanford với những chia sẻ bất ngờ về nỗi sợ đám đông.

Sau những ồn ào với 2 cuốn Xách ba lô lên và đi, năm 2014, Huyền Chip bất ngờ nhận được học bổng toàn phần tại trường ĐH Stanford. Cô được nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, học tập khoảng 62.000 USD mỗi năm.

Năm 2016, Huyền Chip xuất bản cuốn Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford nhưng chủ yếu kể câu chuyện của người khác, những người cô gặp tại Stanford với cuộc sống tưởng như hoàn hảo nhưng lại luôn nghi ngờ về bản thân, đấu tranh với trầm cảm.

Gần đây, câu chuyện của chính Huyền Chip mới được cô chia sẻ, về những bỡ ngỡ, rụt rè và những nỗi sợ ngày đầu đến Stanford. 

Chú thích ảnh
Huyền Chip tại Stanford. Ảnh: Amanda Law

"Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam. Đại học Stanford là một giấc mơ xa vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc ở đây. Lần đầu tiên tôi nộp đơn, tôi đã bị từ chối. Thay vào đó, tôi quyết định đi du lịch. Thời điểm ấy tôi có rất ít tiền, vì vậy tôi bắt đầu viết để kiếm tiền.

Tôi đã dành ba năm để đi du lịch và viết những câu chuyện về những người tôi gặp trên đường. Kết thúc quá trình này tôi xuất bản được 2 cuốn sách. Sau cuộc phiêu lưu này, tôi lại nộp đơn vào Stanford, và tôi đã được chấp nhận.

Là một sinh viên quốc tế, tôi luôn sợ phải nói trước công chúng vì tôi lo lắng rằng không ai có thể hiểu nổi giọng của tôi. Tôi chưa bao giờ học tiếng Anh đúng cách, chỉ qua nói chuyện với mọi người khi tôi đi.

Chú thích ảnh
Fanpage ĐH Stanford đăng ảnh Huyền Chip kèm những chia sẻ của cô

Khóa học Phát biểu trước công chúng của Đại học Stanford đã giúp tôi vượt qua được nỗi sợ hãi này. Giảng viên và cán bộ kỹ thuật làm một công việc chu đáo tạo ra một môi trường nơi nó cảm thấy an toàn và bình thường khi mắc sai lầm.

Tôi đến để thấy rằng tôi không phải là người duy nhất lo lắng về việc nói trước công chúng, và có rất nhiều kỹ thuật tôi có thể sử dụng để cải thiện. Thực hành trong bối cảnh này đã cho tôi sự tự tin để nói chuyện công khai trong các lớp học và trong các tình huống xã hội.

Kinh nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng thông tin đó luôn hấp dẫn hơn khi nó được chia sẻ như một câu chuyện. Trong công việc hiện tại của tôi, tôi đang kết hợp các kỹ năng kể chuyện của tôi với các khuôn khổ hợp lý mà tôi đang học như một sinh viên kỹ thuật". 

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân, Huyền Chip cũng chia sẻ: "Lần đầu nộp đơn vào Stanford, các anh chị có kinh nghiệm đều bảo mình mơ mộng viển vông và khuyên mình nên nhắm trường thấp hơn. Mình ngoan cố nộp đơn và bị từ chối.

Lần thứ 2 nộp đơn, nhiều người ngăn cản mình với lý do mình già rồi, lo liệu lấy chồng đẻ con đi. Mình vẫn ngoan cố nộp đơn, và được nhận. Mình theo học ở ngôi trường này và chưa bao giờ thấy hối hận.

Stanford đã không cho mình cơ hội thứ hai nếu mình không tự cho bản thân mình cơ hội thứ hai".

Huyền Chip tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990, là cựu học sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Năm 2013, hai cuốn Xách ba lô lên và đi của cô kể về cuộc hành trình du lịch qua 25 nước đã gây nên khá nhiều tranh cãi. 

Huyền Chip 'xách ba lô lên và đi' rất khác trong 'Giấc mơ Mỹ'

Huyền Chip 'xách ba lô lên và đi' rất khác trong 'Giấc mơ Mỹ'

Tên đầy đủ của cuốn sách là 'Giấc mơ Mỹ - đường đến Stanford' (NXB Hà Nội và Công ty Zgroup vừa ấn hành) và tác giả của nó vẫn là Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền), cô gái từng tạo những ồn ào đặc biệt cách đây gần 3 năm.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm