Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026: Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại

19/05/2026 15:45 GMT+7

Giữa nhịp sống hiện đại, tập thơ viết tay bằng mực tím mang tên Bác sách bụng to của cô bé Vũ Ngọc Diệp đã khiến nhiều người xúc động. Không chỉ bởi những vần thơ trong trẻo và tranh minh họa đáng yêu, đây còn là món quà em dành tặng ông ngoại - người đã nuôi dưỡng trong em tình yêu với thiên nhiên, sách vở và trí tưởng tượng.

Tập thơ gồm 13 bài, từ bìa sách, nội dung đến tranh minh họa đều do chính Diệp tự tay thực hiện. Mỗi trang viết là một lát cắt hồn nhiên về thế giới xung quanh, nơi đồ vật và thiên nhiên đều có thể trò chuyện, suy nghĩ và mang những cảm xúc rất riêng.

Trong lời giới thiệu ở đầu tập thơ, Diệp cho biết em viết những vần thơ này khi nghĩ về ông ngoại. Với cô bé, ông là "người ông tuyệt vời nhất", luôn kể những câu chuyện thú vị, dạy em đi xe đạp, cùng em chơi đồ hàng và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi trẻ thơ.

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 1.

Cô bé Vũ Ngọc Diệp - tác giả tập thơ Bác sách bụng to

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 2.

Trong lời giới thiệu ở đầu tập thơ, Diệp cho biết em viết những vần thơ này khi nghĩ về ông ngoại

"Ông ngoại con là người ông tuyệt vời nhất trong lòng con. Ông biết rất nhiều điều thú vị, rất nhiều câu chuyện hay. Ông là nguồn cảm hứng để con bắt đầu tập làm thơ, vì sau khi con đọc tập thơ của ông, con rất thích và cũng muốn làm những bài thơ thật hay", Diệp chia sẻ.

Tình yêu thương ấy đã trở thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo của cô bé.

Thế giới được nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ

Điểm đặc biệt của tập thơ là khả năng nhân cách hóa những đồ vật quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Trong thế giới của Diệp, "Bác sách bụng to" chứa đựng thật nhiều kiến thức, "Bút chì cởi áo", "Chiếc gương bắt chước", "Đồng hồ chạy thi" hay "Đôi giày muốn đi chơi".

Những sự vật tưởng chừng vô tri bỗng trở nên sinh động, gần gũi và mang cá tính riêng. Đó là kết quả của một trí tưởng tượng hồn nhiên nhưng giàu liên tưởng.

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 3.

Trong thế giới của Diệp, "Bác sách bụng to" chứa đựng thật nhiều kiến thức

"Con hay tưởng tượng nếu các đồ vật xung quanh biết nói, biết cười và suy nghĩ như con người thì chúng sẽ thế nào, rồi từ đó con viết các bài thơ và câu chuyện tưởng tượng", Diệp cho biết.

Không chỉ viết về đồ vật, cô bé còn dành nhiều tình cảm cho thiên nhiên. Qua những bài thơ như "Bầu trời chụp ảnh", "Đám mây đi tắm", "Ông trăng ăn kiêng", "Bầu trời bị thủng", vạn vật hiện lên đầy tinh nghịch, ngộ nghĩnh nhưng cũng giàu cảm xúc.

Một số bài thơ như "Cái bóng trốn tìm" hay "Dấu hỏi chấm kỳ lạ" còn cho thấy sự tò mò và những rung động nội tâm của một đứa trẻ đang lớn lên, từng ngày khám phá thế giới xung quanh.

Khi thơ ca lớn lên từ yêu thương

Diệp bắt đầu làm thơ từ cuối năm lớp 3. Bài thơ đầu tiên của em mang tên "Chú gấu áo hồng". Kể từ đó, những ý tưởng cứ dần nảy nở từ cuộc sống hằng ngày, từ gia đình, động vật, thiên nhiên và những điều thân thuộc.

Viết thơ với Diệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi em viết được một vài khổ thơ rồi không nghĩ ra tiếp. Có lúc bản nháp bị thất lạc khiến cô bé buồn và tiếc. Nhưng niềm vui khi hoàn thành một bài thơ luôn khiến em háo hức muốn khoe ngay với bố mẹ.

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 4.

Niềm vui khi hoàn thành một bài thơ luôn khiến Diệp háo hức muốn khoe ngay với bố mẹ

"Con thấy rất vui và rất háo hức khi viết xong một bài thơ", Diệp nói.

Trong tập thơ đầu tay, Diệp đặc biệt yêu thích bài "Bác sách bụng to" bởi bài thơ khiến em nhớ đến ông ngoại – người giống như một cuốn sách lớn chứa đựng thật nhiều tri thức. Em cũng rất thích "Bầu trời chụp ảnh" vì sự ngộ nghĩnh mà bài thơ mang lại.

Điều đáng quý nhất ở tập thơ không nằm ở sự trau chuốt về kỹ thuật, mà ở giọng điệu tự nhiên, không gò ép cùng cảm xúc chân thành. Những câu thơ mộc mạc nhưng phản chiếu một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự quan sát và niềm vui khám phá cuộc sống.

Ước mơ làm cảnh sát và tiếp tục viết thơ

Sau tập thơ đầu tay, Diệp vẫn tiếp tục viết thơ và tập sáng tác truyện ngắn. Dù ước mơ sau này là trở thành cảnh sát, cô bé khẳng định sẽ không từ bỏ niềm yêu thích với thơ ca.

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 5.

Sau tập thơ đầu tay, Diệp vẫn tiếp tục viết thơ và tập sáng tác truyện ngắn

Những tác phẩm mới của em tiếp tục xoay quanh gia đình và những đồ vật gần gũi trong cuộc sống. Trong bài thơ "Bố tớ là nhất", Diệp kể về người cha bằng giọng điệu đáng yêu, hóm hỉnh và chan chứa tình cảm.

"Bố đúng là 'siêu bự'

Của mẹ và của con."

Chỉ bằng vài câu thơ ngắn gọn, Diệp đã vẽ nên hình ảnh người cha vừa mạnh mẽ, tài giỏi, vừa gần gũi và ấm áp trong mắt con trẻ.

Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Bé gái lớp 4 gây xúc động với tập thơ viết tay tặng ông ngoại - Ảnh 6.

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp

Trong thời đại mà trẻ em dễ bị cuốn vào những thiết bị điện tử, tập thơ nhỏ viết bằng mực tím của Diệp nhắc người lớn về giá trị của sự đồng hành. Khi trẻ được lắng nghe, được khuyến khích quan sát và sáng tạo, các em có thể tạo nên những thế giới phong phú bằng chính trí tưởng tượng của mình.

Và đôi khi, chỉ từ tình yêu dành cho ông ngoại, một cô bé đã viết nên món quà đẹp nhất – những vần thơ trong trẻo của tuổi thơ.

Xem thêm thông tin Văn hoá TẠI ĐÂY


Phúc Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm